Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Oakland

[MINH HUỆ 29-8-2018] Các học viên Pháp Luân Công tại California đã tham gia Lễ hội Đường phố hàng năm ở Khu phố Tàu tại Oakland vào ngày 25 và 26 tháng 8 năm 2018, đây là lễ kỉ niệm trước Tết Trung thu thường niên ở Oakland.

Lễ hội kéo dài trong chín dãy phố và thu hút hàng ngàn người đến từ mọi dân tộc bằng các màn trình diễn đầy mầu sắc và ẩm thực đa dạng ngon miệng.

6160f50a890006d2843cda96bfd62a13.jpg

0bf656b7f891a90700f324f8e1da70f6.jpg

Các học viên phổ biến cho du khách về Pháp Luân Công tại Lễ hội Đường phố ở Khu phố Tàu ở Oakland

Dòng người liên tục tới tham quan gian trưng bày của Pháp Luân Công trong suốt hai ngày lễ hội. Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc trong suốt 19 năm mà ngày càng có nhiều người Hoa trong cộng đồng dân cư ủng hộ Pháp Luân Công.

375df05764e8bea634a6e7adc883df4d.jpg

Một quý ông giơ ngón tay cái thể hiện sự ủng hộ với một học viên Pháp Luân Công

7c402353458dc9afa55a66f33c842fe4.jpg

Một quý ông chào hỏi các học viên Pháp Luân Công tại quầy trưng bày

963e51090ff2989102c02c6c82011cc0.jpg

Một phụ nữ dừng chân và nhận tài liệu về Pháp Luân Công

Oakland có cộng đồng rất đông người Trung Quốc nhập cư. Nhiều người Trung Quốc dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công để đọc những tấm bảng trưng bày. Trong vòng hai ngày, đã có khoảng 250 người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà họ đã từng tham gia, đồng thời tỏ rõ lập trường đối với sự đàn áp tàn bạo của chính quyền cộng sản nước này.

Một du khách Trung Quốc tiến đến quầy Pháp Luân Công. Ông ấy chưa bao giờ gia nhập ĐCSTQ vì thuộc một trong những nhóm nằm trong danh sách đen của chính quyền cộng sản Trung Quốc thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Ông nói: “ĐCSTQ thật tà ác, Pháp Luân Công là hy vọng duy nhất của đất nước Trung Hoa.”

Ông Trần, một vị khách tham quan khác, từ Trung Quốc Đại lục đến Hoa Kỳ từ năm ngoái. Ông đã quyết định thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của ĐCSTQ mà ông đã tham gia tại quầy Pháp Luân Công. Không giấu được sự vui mừng, ông nói với một học viên: “Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ là thành viên của ĐCSTQ nữa.”

Bà Vương, người đã sinh sống ở Hoa Kỳ hơn 30 năm, chia sẻ với một học viên Pháp Luân Công về quá trình mà gia đình bà đã trực tiếp trải qua trong cuộc bức hại của ĐCSTQ khi họ sống ở Trung Quốc trong thời kì Cách mạng Văn hóa, giống như những gì mà Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản đã phơi bày. Cầm trên tay bông sen giấy, bà nói rằng bà sẽ trưng bày bông sen tại nhà của bà.

Nhiều người tham dự quan tâm học Pháp Luân Công. Một người đàn ông trung niên Trung Quốc dừng chân tại quầy thông tin để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và sắp xếp tham dự học Pháp Luân Công cùng nhóm học viên vào tuần tiếp theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/29/ 373072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/1/171728.html

Đăng ngày 05-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share