Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Wisconsin

[MINH HUỆ 22-8-2018] Ngày 18 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Milwaukee tham gia Lễ hội Ấn Độ thường niên lần thứ 6 tổ chức tại Công viên Humbloldt. Họ giới thiệu Pháp Luân Công, phơi bày cuộc bức hại môn tu luyện này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Dòng người liên tục ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Công. Mọi người rất hứng thú khi biết được rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhiều khách tham quan đã lo ngại trước cuộc bức hại phi pháp của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công, và cảm thấy kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những tội ác này.

Một phụ nữ rưng rưng nước mắt nói: “Tôi không thể kìm được nước mắt. Thật khó có thể hình dung được hiện nay ở Trung Quốc lại có những người đang phải chịu đựng quá nhiều bất công đến vậy. Tội ác này cần phải chấm dứt ngay lập tức!”

Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Nhiều khán giả nói rằng họ cũng muốn học các bài công pháp.

409db60950d04d78bd35b46d09995b74.jpg

Bà Vera (bên trái) và cô Kali (ở giữa) cùng một học viên Pháp Luân Công

Một phụ nữ có tên Vera đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại sự kiện. Bà Vera đã tập thiền trong nhiều năm. Bà nói với một học viên: “Bài công pháp này thật tuyệt!”

Một phụ nữ khác có tên Kali nói: “Tôi đang tìm kiếm một môn tập thiền. Pháp Luân Đại Pháp đúng là điều tôi đang tìm kiếm. Tôi quá may mắn khi đã đến đây ngày hôm nay!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/22/372775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/26/171652.html

Đăng ngày 29-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share