Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 23-8-2018] “Tôi đang trên đường đi làm và đã dừng lại tại đây. Tôi cảm nhận rằng có điều gì đó nơi đây đang trò chuyện với tôi, một thứ gì đó đầy năng lượng và thần thánh. Họ nói với tôi nhiều nhất về ‘lòng chân thành’,” một phụ nữ đi ngang qua khu vực các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp đã nói.

Sự việc diễn ra vào hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng 8, tại thành phố Beit Shemesh, Israel. Vài chục học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã tập trung tại trung tâm thành phố để trình diễn các bài công pháp và phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

b5b3e88abdac2fc9907e318d9da7366d.jpg

e1637f8d83de0a57432a84782ede954a.jpg

Giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Cũng giống như một số giáo sỹ nổi tiếng đã thể hiện sự ủng hộ của họ nhằm ngăn chặn nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nhiều người qua đường cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ và đã ký tên vào bản thỉnh nguyện yêu cầu đưa cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý.

353ffb92199df48326278c1bd451c0b3.jpg

Người dân ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi đưa thủ phạm của cuộc bức hại, Giang Trạch Dân, ra công lý

Mọi người có thể cảm nhận được trường năng lượng rất dễ chịu và hân hoan tại điểm tổ chức sự kiện này. Các học viên phát tặng những bông hoa sen giấy được làm thủ công và những cuốn tài liệu giới thiệu nhỏ, nhiều người đã đến gặp họ để ký tên vào bản thỉnh nguyện.

22f28ce7be01f17f8d37d77807663da4.jpg

Các học viên trong trang phục truyền thống của Trung Quốc biểu diễn các điệu múa theo các bản nhạc do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác

Một số học viên đã biểu diễn những điệu múa trang nhã theo các bản nhạc do các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới sáng tác. Nhiều người đã dừng chân xem và chụp ảnh các học viên đang múa và tỏ ra rất hứng thú.

Cô Sharon Tal, một giáo viên tiếng Anh đến từ thành phố Beit Shemesh, đã dừng lại xem. “Những điều tôi thấy ở đây thật hiếm có: Trung Quốc cần có tự do ngôn luận. Người dân ở đó cần được tự do nhiều hơn để có thể tự quyết định cho chính bản thân mình”, cô nói.

58c18a8ae9ffcfb37642442fa6a9c16a.jpg

Bà Rachel Yitzhak làm việc tại học viện cảnh sát ở Beit Shemesh

Bà Rachel Yitzhak làm việc tại học viện cảnh sát ở Beit Shemesh kinh hoàng khi nghe nói đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Tôi đã không biết có những chuyện như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc”, bà nói. “Nó thực sự gây sốc. Làm sao người ta có thể phạm những tội ác đến như vậy? Họ không có lương tâm sao?”

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, gồm năm bài tập thiền định đơn giản. Vào đầu những năm 1990, pháp môn này trở nên vô cùng phổ biến sau khi được giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc (các cuộc khảo sát cho thấy vào thời điểm trước khi cuộc bức hại bắt đầu, có khoảng 100 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Công). Nó đã giúp cho hàng triệu người dân Trung Quốc, những người quyết định hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, thay đổi cuộc sống. Thật không may, cựu độc tài Giang Trạch Dân khi đó cảm thấy bị đe dọa trước sự phổ biến của môn tu luyện nên đã bắt đầu một cuộc bức hại tàn bạo vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay. Các hình thức bức hại gồm có cầm tù bất hợp pháp, tra tấn tàn bạo và cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/23/171618.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share