Bài viết của các học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 25-8-2018] Những người thu được nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, trên khắp thế giới thường tình nguyện giới thiệu môn thiền định này tới công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại diễn ra từ tháng 7 năm 1999 nhắm vào hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Dưới đây là báo cáo về các hoạt động của Pháp Luân Công tại Ireland, Na Uy, Đức và Vương quốc Anh.

Ireland: Công chúng ủng hộ môn thiền định tường hòa tại trung tâm thành phố Dublin

Ngày 18 tháng 8 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Ireland đã tập trung luyện các bài công pháp tại trung tâm thành phố Dublin. Nhiều người đã dừng lại xem và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Sau khi biết đến cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với một môn tập ôn hòa như vậy, nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

0f57e36923688d7c5d190ef5d1d7acee.jpg

8f6bdb3b08b883ff1049c69ad17032be.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung luyện các bài công pháp tại Dublin, Ireland vào ngày 18 tháng 8 năm 2018

9c0c54047b788cc69578ebb43d7def0f.jpg

5b4e23e55e55c4e7ce00ec992017d401.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công và trò chuyện với các học viên

febc0aadf9f2e1604466835f57fbd2f7.jpg

459615830fa07bd943ede9725394a45f.jpg

8501b466cdebecaad7f6be3b4958969e.jpg

c19663182daa31e3eddde12eff9285bd.jpg

9d5cef37cdc714df8d24400c9cb139e8.jpg

Người dân ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc

540ec89d2fc934f897ca522d855bc670.jpg

Học sinh trung học Daniel và Eloise vui vẻ đón nhận thông tin về Pháp Luân Công và ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bà Ann Connolly, một phụ nữ cao niên người Ireland, nói rằng bà cảm thấy rất yên bình khi xem các học viên Pháp Luân Công tọa thiền. Với nền tảng về Thái Cực Quyền và Yoga, bản thân bà cũng hào hứng học Pháp Luân Công. Bà nói rằng nếu có một điểm luyện công ở miền Nam Dublin nơi bà sinh sống, thì chắc chắn bà sẽ đến đó để học.

Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đi ngang qua sự kiện. Người chồng lấy một tờ báo về Pháp Luân Công và trò chuyện với một học viên. Để thể hiện sự phản đối nạn ngược đãi của chính quyền cộng sản Trung Quốc, ông đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà ông đã gia nhập từ khi còn trẻ. Ông nói với một học viên: “Hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này!”

Một phụ nữ trẻ đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói rằng cô hiểu rất rõ Pháp Luân Công. Cô cho biết cô và cha mẹ sống gần Đại sứ quán Trung Quốc. Cô thường thấy các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên bên ngoài đại sứ quán. Cô nói rằng những người sống gần đại sứ quán đều cảm động trước sự kiên trì của các học viên.

Nâng cao nhận thức tại Sự kiện Chính trị Thường niên ở Na Uy

Arendalsuka là một sự kiện chính trị kéo dài một tuần được tổ chức hàng năm tại Arendal, một thành phố ở miền Nam Na Uy. Năm nay, sự kiện được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 8 năm 2018. Sự kiện thường niên này thu hút sự quan tâm của thành viên của tất cả các đảng phái chính trị lớn, các cơ quan chính phủ, các tổ chức từ thiện, chuyên gia và những thành phần khác tại Na Uy.

574386ab6d91953a77b00139c2e665d8.jpg

46eb6314ce154950eee35e3ee417bc15.jpg

0339a6b29c8ce418b50190f3f773ad9c.jpg

Các học viên dựng quầy thông tin và giới thiệu Pháp Luân Công tới khách tham dự sự kiện Arendalsuka từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 8 năm 2018.

Các học viên Pháp Luân Công đã lập quầy thông tin tại sự kiện để nâng cao nhận thức cộng đồng và mời khách tham dự buổi chiếu phim tài liệu về tội ác thu hoạch nội tạng sống của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Buổi chiếu phim được tổ chức vào ngày 16 tháng 8 đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

“Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công”, cô Flora, thành viên của một đảng cánh tả của Na Uy đã nói. “Công việc của tôi thuộc lĩnh vực truyền thông và chính trị. Tôi sẽ đăng thông tin này trên website chính thức của chúng tôi.”

Một người khác tham dự buổi chiếu phim, bà Ingrid, cũng bị kinh hoàng trước những tội ác này. Bà nói: “Thật khủng khiếp! Đúng là vô nhân đạo. Cảm ơn các bạn đã đến đây để cho chúng tôi biết điều này. Tôi sẽ nói cho bạn bè và gia đình mình biết! Con trai tôi là một bác sỹ phẫu thuật, sống ở Stavanger và khá nổi tiếng ở đó. Chắc chắn tôi sẽ kể cho con trai mình về nạn thu hoạch tạng sống ở Trung Quốc.

Nâng cao nhận thức tại Lâu đài Neuschwanstein ở Đức

Hàng tháng, học viên Pháp Luân Công ở Bavaria đều tổ chức một ngày thông tin tại Lâu đài Neuschwanstein, một điểm du lịch nổi tiếng ở Đức. Họ nâng cao nhận thức cho các du khách từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Trung Quốc Đại lục, về cuộc bức hại. Các sự kiện gần đây nhất được tổ chức vào ngày 8 tháng 7 và ngày 15 tháng 8 năm 2018.

14a01d886d9c8c3c795e6ec3c3363777.jpg

31c8b0f0c8f0a861a15e3299f0108b47.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức cho du khách tại Lâu đài Neuschwanstein

“Các du khách Trung Quốc thường chụp ảnh chúng tôi luyện các bài công pháp. Trong số đó, nhiều người còn đọc to dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung trên tấm biểu ngữ. Chúng tôi thấy rằng so với trước đây, hiện nay có rất ít du khách Trung Quốc hiểu sai về chúng tôi”, bà Triệu, học viên thường tham gia sự kiện này cho biết. Bà nói rằng họ đặc biệt quan tâm khi thấy người phương Tây luyện các bài công pháp.

Một điểm luyện công tại London, Vương quốc Anh

Công viên Hyde là một Công viên Hoàng Gia lịch sử ở trung tâm London, do vua Henry VIII thành lập vào năm 1536. Cách đây ba năm, các học viên Pháp Luân Công đã chọn Buckhill Shelter, một căn chòi góc bằng gỗ và gạch ở Công viên Hyde, làm điểm luyện công. Từ ga tàu điện ngầm Lancaster ở trung tâm London đi bộ đến đó mất khoảng 5 phút.

Trong ba năm qua, nhiều học viên Pháp Luân Công đã thay phiên nhau duy trì điểm luyện công này. Họ thường tới đây vào thứ Tư hàng tuần, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều để luyện các bài công pháp và hướng dẫn các bài tập miễn phí.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2018, học viên Nathalie và anh Dương, người đang theo học bằng tiến sỹ ở London, đã đến Công viên Hyde để luyện các bài công pháp.

df01b5a3b58010ce1ab55a97a272f47e.jpg

Cô Nathalie tại Công viên Hyde vào ngày 15 tháng 8

Cô Nathalie, người Pháp, nói rằng rất nhiều người, thuộc mọi giai tầng, đã đến Công viên Hyde để tập thử Pháp Luân Công.

3d3b6881486b38613f248a1dc9368ba6.jpg

Anh Alex, một người Ý làm việc tại London, lần đầu tiên đi ngang qua điểm luyện công của các học viên trong công viên vào hôm 15 tháng 8

Anh Alex, đang làm việc tại London, bị lôi cuốn bởi bài thiền định của Pháp Luân Công trong công viên. Anh nói rằng anh cảm nhận được trường năng lượng của các học viên.

“Đây mới là tĩnh tâm thực sự”, anh nói. “Bạn biết người dân London bận rộn và phải chịu nhiều áp lực như thế nào rồi đó.” Anh nói rằng anh đã đọc các sách về Phật giáo, Ấn Độ giáo và Yoga, và tự nhiên anh trở nên nhạy cảm với năng lượng. Anh linh cảm rằng Pháp Luân Công không giống những môn tập thông thường khác.

“Tôi biết rằng có những kỹ thuật để mọi người kiểm soát suy nghĩ của mình. Tôi hiểu điều này về mặt lý thuyết nhưng tôi chưa ba giờ tự mình thử cả.”

Khi biết Pháp Luân Công được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới và có 15 điểm luyện công tại London, anh Alex cho biết anh sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng bởi vì anh mong muốn có được năng lượng tích cực như vậy.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Sau khi trải nghiệm những cải biến cả về sức khỏe và tinh thần, gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã sớm bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, coi sự ngày càng phổ biến của môn tu luyện như mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại suốt 18 năm qua; con số thực tế được cho là lớn hơn rất nhiều. Người bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của mình còn nhiều hơn nữa. Bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù, bị giết hại trong thời gian bị giam giữ để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/25/372904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/26/171649.html

Đăng ngày 28-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share