Bài viết của Phương Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2018] Ngày 31 tháng 3 năm 2018, tôi gặp một người đàn ông đang hỏi đường ở thành phố Thẩm Dương. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, anh ta cho tôi xem thẻ cảnh sát của mình. Tôi choáng váng bởi vì anh ta chính là người cảnh sát đã bắt giữ bất hợp pháp một học viên Pháp Luân Đại Pháp chín năm trước. Tôi nhớ ra anh ta vì tôi là người báo cáo hành động sai trái của anh ta lên Minh Huệ Net.

Qua cuộc trò chuyện, tôi biết rằng sau khi tham gia vào việc bắt giữ những học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009, anh ta đã phải trải qua một loạt vận rủi. Một ngày nọ, anh ta bị hôn mê sau khi uống rượu. Khi tỉnh dạy nhiều ngày sau, anh ta không còn nói được, sau đó bị mất trí nhớ. Cuối cùng anh cũng nói lại được, nhưng vẫn bị mất một phần trí nhớ và hoàn toàn không đọc được. Anh ta cũng khó giữ thăng bằng cơ thể khi đi lại.

Gặp lại anh ta sau tất cả những năm tháng này, tôi tự nhủ rằng tôi nên giảng chân tướng cho anh ta về cuộc bức hại và về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói: “Làm một cảnh sát tại Trung Quốc có thể có những mặt hạn chế. Họ bị sử dụng như một công cụ để làm theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ không được phép nghĩ cho bản thân và mất đi khả năng nhận biết đúng sai. Ví dụ như, trong Cách mạng văn hóa, một nhóm cảnh sát đã ngụy tạo nhiều vụ việc cho ĐCSTQ, nhưng rồi bị bí mật bắn chết và sau đó trở thành những con dê tế thần ”

“ĐCSTQ đã thực hiện nhiều cuộc vận động chính trị. Các mạng văn hóa đã diễn ra trong quá khứ, và bây giờ là cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và cảnh sát lại được lệnh đi bắt giữ các học viên. Chính quyền Cộng sản bức hại Pháp Luân Đại Pháp là sai trái. Nó đã dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn và gán trách nhiệm cho pháp môn này. ĐCSTQ xúi giục mọi người thù hận những người tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người Chân – Thiện – Nhẫn, giúp mọi người có sức khỏe và đưa đạo đức xã hội nâng cao trở lại. Không có gì sai khi tu luyện pháp môn này. Anh có nghĩ rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt không?”

Anh ta đáp, “Giờ tôi được nghe chị giải thích về nó, vâng, đúng là tốt.”

Tôi nắm tay anh ta và nói, “Anh biết đấy, khi một cá nhân tham gia bức hại, người đó sẽ bị quả báo. Những bệnh tật của anh có liên quan đến điều này. Kỳ thực là tôi nhớ anh rất rõ. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đúng là trái đất tròn khi tôi và anh gặp nhau lần nữa. Tôi chúc phúc cho anh. Tôi hy vọng anh khỏe mạnh và an toàn. Bất kể anh tin vào quả báo hay không, tôi muốn nói với anh rằng mọi việc đều có nguyên nhân của nó.”

“Sau khi bị bắt, những học viên bị đưa vào trại cưỡng bức lao động. Ở đó, họ phải chịu đựng bức hại tàn nhẫn. Những con người thuần phác, tử tế đó đang bị tra tấn. Hãy nghĩ xem, ai chịu trách nhiệm cho việc đó? Đó chính là người đã bắt giữ họ. Họ phải gánh chịu trách nhiệm. Đó là quả báo.”

Tôi cho anh ấy xem bức ảnh một học viên bị tra tấn đến biến dạng cơ thể trong một trại lao động cưỡng bức. Tôi kể cho anh ta nghe câu chuyện về học viên đó. Anh ta xem xét tấm ảnh cẩn thận và nói, “Người này bị tra tấn đến như thế này ư? Vậy là anh ấy xong rồi.” Tôi đáp, “Anh ấy đã bị bức hại đến chết. Quá nhiều cảnh sát đã bị ĐCSTQ lừa dối rồi xúi giục bức hại những người tốt. Trong u mê họ đã làm quá nhiều việc xấu rồi!”

Tôi cũng nói về ĐCSTQ đã xuất hiện như thế nào và làm thế nào để thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi nói, “Chỉ khi anh thoái, anh mới có một tương lai tươi sáng. Hãy để tôi giúp anh làm tam thoái.” Anh ta nhiệt tình bắt tay tôi và nói, “Xin cảm ơn! Tất cả những gì tôi có thể làm là cảm ơn chị!”

Tôi nói: “Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh ta nắm tay tôi và sau đó chúng tôi chia tay nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/4/9F-372031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/15/171521.html

Đăng ngày 27-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share