Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2018] Tôi đã đọc nhiều bài viết tham dự Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và rất xúc động trước chính niệm chính hành của các tác giả. Những bài chia sẻ được viết bởi học viên cả ở Trung Quốc Đại lục và hải ngoại, cả người lớn tuổi và người trẻ tuổi từ những giai tầng khác nhau trong xã hội. Những chia sẻ tâm đắc thể hội của mọi người thật thuần tịnh và cảm động.

Tôi tin rằng những bài chia sẻ này phù hợp cho những người không tu luyện đọc và có thể cho họ thấy vẻ đẹp của Đại Pháp, nên tôi đã đưa cho vợ tôi, cô ấy đã đọc một cách cẩn thận. Cô ấy vui mừng khi đọc chúng. Vào những ngày sau đó, cô ấy nhắc tôi phát chính niệm và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ tôi đã từng rất thích chơi mạt chược, nhưng sau khi đọc các bài chia sẻ này, vợ tôi đã ngừng chơi một thời gian dài. Trong các kỳ nghỉ, cô ấy ở nhà làm các việc nhà, may vá hoặc trồng rau trong vườn nhà. Cô ấy có quan điểm rất tích cực về Đại Pháp và trở nên chính trực hơn. Con xin tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Đại Pháp! Tôi xin cám ơn những học viên đã viết những bài chia sẻ này.

Tôi cũng đưa những bài viết này cho anh trai tôi và cho một đồng nghiệp. Anh trai tôi sống trong thành phố. Anh ấy đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng rồi đã dừng tu luyện vì quá bận rộn.

Còn người đồng nghiệp của tôi, cô ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô ấy hỏi tôi nhiều câu hỏi về Đại Pháp sau khi đọc những bài viết này, và cũng đã giúp chồng cô ấy thoái Đảng.

Tuần trước, tôi đưa một bản in Tuần báo Minh Huệ cho một học viên. Vợ của học viên này nói: “Tôi thích đọc những thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Những bài viết Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới đặc biệt hay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/5/86-370615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/11/171470.html

Đăng ngày 21-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share