Bài viết của các học viên tại Hà Lan

[MINH HUỆ 18-8-2018] Vào các ngày Chủ Nhật, học viên Pháp Luân Công tại Hà Lan đi tới Cung điện Hòa bình, một địa điểm đặc biệt có trụ sở của Tòa án Công lý Quốc tế, để phổ biến cho mọi người về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Hàng ngày, du khách đến tham quan nơi này rất đông, gồm cả nhiều chiếc xe buýt chở đầy du khách Trung Quốc. Các hướng dẫn viên du lịch đôi khi còn lấy các tài liệu giới thiệu ở quầy Pháp Luân Công để phân phát cho các du khách của họ.

Có lần, một người đàn ông đã dẫn bạn mình đến chỗ trưng bày của Pháp Luân Công. Cả hai đều là người Trung Quốc. Họ đã hỏi một người phương Tây ở quầy thông tin xem có phải cô ấy tu luyện Pháp Luân Công không. Cô nói đúng vậy, bởi vì họ đã từng quay sang phản đối Pháp Luân Công do những tuyên truyền họ nghe được ở Trung Quốc, họ rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều người phương Tây tu luyện môn này.

4ee1aab515f7c9837cf17e52fbbc8d3a.jpg

Tại Cung điện Hòa bình ở Hague, Hà Lan

09a48967bcc7cd9a76e84dae420650a2.jpg

Nâng cao nhận thức tại Cung điện Hòa bình Hague ở Hà Lan

Cũng chính học viên phương Tây đó đã cố gắng trò chuyện với một du khách Trung Quốc khác về cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng lúc đầu anh ấy đã không sẵn sàng. Cuối cùng, anh ấy nói: “Chị biết đấy, tôi rất xấu hổ vì điều này, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Là một người Trung Quốc, tôi cảm thấy có tội.” Khi người học viên nói rõ với anh rằng, không phải người Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, mà là Đảng Cộng sản Trung Quốc làm việc đó, khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ. Anh vui vẻ nhận một cuốn Cửu Bình – Chín bài luận về Đảng Cộng sản.

Ngoài việc tham gia các hoạt động ngoài trời, người học viên đó cũng phổ biến cho những người mà cô gặp tại nơi làm việc và các nơi khác về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một hôm khi làm việc, cô gặp người đứng đầu một trong các hội đồng quận trong khu vực của mình. Cô đưa cho ông một tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công, và ông nói: “Tôi đã từng ở Trung Quốc và gặp những người tu luyện môn này. Đây là những người tốt, và tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị với họ. Họ quan tâm đến môi trường và tương lai. Họ quan tâm đến nhân loại. Nhưng chính quyền Trung Quốc không thích họ. Ví dụ, nếu một con sông ở Trung Quốc bị ô nhiễm và họ cố gắng làm điều gì đó về nó, chính quyền sẽ nói rằng họ chống lại chính quyền. Và tôi có thể nói với chị rằng, các con sông ở Trung Quốc đang bị hủy hoại và ô nhiễm nặng … nước sông đôi khi còn có màu đỏ.”

Người học viên hỏi ông: “Làm thế nào mà ông có thể trò chuyện được với họ [những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc]?”

Ông nói: “Bằng tiếng Anh. Họ nói tiếng Anh rất tốt. Chị biết không, nhiều điều khủng khiếp đang xảy ra ở Trung Quốc, nhưng những người này – (ông vừa nói vừa vẫy tờ rơi) – là những người tốt!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/18/171557.html

Đăng ngày 21-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share