Bài viết của một học viên Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-7-2018] Bởi ông nội tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên ngay từ nhỏ, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, ở trong dòng chảy lớn của xã hội người thường và do nghiệp lực của bản thân ngăn trở, tôi cứ quanh co mãi không thể bước vào tu luyện Đại Pháp. Nhưng từ trong thâm tâm, tôi nhất mực tin vào Đại Pháp.

Giờ đây tôi đã 20 tuổi. Sư phụ từ bi trước sau vẫn không hề bỏ rơi tôi, luôn điểm hóa cho tôi, rốt cuộc thì tại thời khắc cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp này, hơn ba tháng trước, tôi đã chân chính đắc Pháp và bước vào tu luyện.

Nghiệp lực tư tưởng ngăn trở, Sư phụ từ bi bảo hộ

Khi tôi khoảng 11 tuổi, bố mẹ mua cho tôi một chiếc máy vi tính và điều này đã hủy hại cuộc đời tôi. Tôi đã truy cập vào rất nhiều trang mạng của người thường, đặc biệt là các trang có nội dung khiêu dâm, và đã hình thành rất nhiều những suy nghĩ dơ bẩn.

Tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức cho dù vẫn nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi không thể tập trung suy nghĩ vào bất kể vấn đề gì và cảm thấy dường như ý thức của mình tách rời khỏi thân xác. Thân thể tôi trở nên lạnh, tê cóng và tôi càng ngày càng trở nên tuyệt vọng và lo lắng. Trạng thái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, cuộc sống cũng như việc học của tôi.

Có lẽ cựu thế lực cảm thấy rằng tôi không xứng đáng đắc Pháp nên đã cố gắng hủy hoại tôi bằng cách sử dụng những bạn học để tra tấn tinh thần tôi. Tôi trên bờ vực bị hủy hoại và phải tạm ngừng học trong một năm.

Rất nhiều đêm, tôi đột nhiên tỉnh dậy. Tôi muốn học Pháp, nhưng lại buồn ngủ ngay khi vừa bắt đầu cầm sách lên đọc. Do đó, tôi đã khóc trước ảnh của Sư phụ, cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Tuy nhiên, nghiệp tư tưởng của tôi quá mạnh. Thậm chí còn xuất hiện những suy nghĩ dơ bẩn về Đại Pháp và Sư phụ nhưng tôi đã không thể ức chế được chúng. Tôi biết những suy nghĩ này là sai trái, và tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Một mặt tôi cảm thấy bối rối, và ngoài việc mệt mỏi ra, tôi cảm thấy mình đang bị vùi lấp bởi những vật chất dơ bẩn và chính những vật chất này đã ngăn cản tôi học Pháp. Sau khi nghỉ học, tôi chỉ cảm thấy chán nản và mất mát cùng cực. Thông qua học Pháp, tôi dần dần trở nên thanh tỉnh, bất kì khi nào tôi đứng trước ảnh Sư phụ cầu xin Sư phụ điểm hóa, luôn luôn có một câu trả lời xuất hiện trong tâm trí tôi. Sau đó tôi cảm nhận được một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ.

Học Pháp đã làm tâm trí tôi thanh tỉnh

Một năm sau khi nghỉ học, tôi bắt đầu quay lại học trung học phổ thông. Nhưng những ký ức khó chịu trong khoảng thời gian học trung học cơ sở đã làm cho tôi không còn hứng thú vào việc học tập. Nên tôi đã viện những ký do khác nhau để không đến lớp và không giữ mình theo tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp.

Học Pháp càng nhiều, tâm trí tôi càng trở nên thanh tỉnh và việc học ở trường càng trở nên dễ dàng hơn. Các giáo viên cũng như các bạn cùng lớp đã rất ngạc nhiên trước sự tiến bộ của tôi. Tôi biết là Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ.

Hai tháng trước, tôi chợt nhận ra rằng kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến rất gần. Tôi cảm thấy bất an, hối hận rằng mình đã không học hành chăm chỉ và lo rằng bản thân sẽ không được điểm tốt. Khi đứng trước ảnh của Sư phụ, một suy nghĩ xuất hiện rõ ràng trong tâm trí tôi, “Hãy học tập chăm chỉ và kiên trì, không có gì phải lo lắng!”

Khi cảm thấy thất vọng với việc học của mình, tôi đã nghe những bài giảng Pháp của Sư phụ. Từng lời Sư phụ giảng như đi vào trong tâm trí tôi. Càng nghe, tôi nhận ra rằng mình đang đắc được những điều thật sự huyền diệu và vô cùng quý giá. Tại thời điểm đó, những rào cản đã ngăn trở tôi tinh tấn trong quá khứ đã vỡ vụn.

Hướng nội

Giờ đây khi học Pháp, những Pháp lý của Đại Pháp triển hiện cho tôi. Tôi cảm nhận được sức mạnh và sự từ bi của Đại Pháp, đồng thời tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi đắc được Pháp. Tôi cảm nhận được cả tâm và thân tôi đang thay đổi và từng suy nghĩ và hành vi của bản thân đang được đề cao.

Một buổi sáng khi vừa thức dậy, cụm từ “hướng nội” đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng bản thân mình còn có rất nhiều các tâm chấp trước cần phải loại bỏ.

Mọi thứ không thể cưỡng cầu, nếu nó là của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không thể mất nó. Mặc dù nỗ lực học tập, những tôi không truy cầu kết quả. Điều này đã giúp tôi giải tỏa được áp lực về tinh thần trước kỳ thi.

Trước đây tôi muốn đợi kỳ thi kết thúc rồi sẽ bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Thông qua việc này, tôi nhận ra rằng kỳ thi chỉ là một phần các công việc hàng ngày của xã hội người thường và là một công việc bình thường, không có gì đặc biệt. Ghi nhớ Pháp mới là việc quan trọng trên con đường tu luyện của tôi, cũng là nền tảng sinh mệnh của tôi.

Tu luyện tinh tấn

Khi tiếp tục học Pháp, tôi rất hối hận về những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ. Tôi biết rằng Phật Pháp là pháp lý tối cao, và một học viên nên vị tha và nghĩ đến người khác trước. Tôi nhận ra rằng tôi căn bản đã không tròn đạo làm con đối với mẹ của mình.

Một lần khi đang ngủ, tôi nhìn thấy một người đang giết tôi bằng khẩu súng. Mặc dù vẻ ngoài khác biệt, nhưng tôi biết người này chính là mẹ của tôi trong kiếp sống này. Chẳng trách tôi luôn cảm thấy oán giận bà. Mặc dù đã biết được nguyên nhân và cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng tôi vẫn không thể thật sự tha thứ cho mẹ được.

Sau khi tiếp tục học Pháp , tôi nhận ra rằng chiểu theo pháp lý của cựu vũ vụ thì căn bản của sinh mệnh là vị tư. Do đó, trạng thái tâm lý “ăn miếng trả miếng” mới xuất hiện trên trái đất.

Tân vũ trụ dùng từ bi để hóa giải ân oán. Sinh mệnh là vị tha và thế giới là thánh khiết và tuyệt vời. Tôi nghĩ, “Tại sao tôi lại không thể đặt cái tâm vị tư này xuống và đối đãi với người khác bằng tâm từ bi?” Sau đó tôi gạt sự thù ghét mẹ sang một bên và thay đổi cách nói chuyện với bà . Mẹ tôi sau đó cũng thay đổi, giờ đây chúng tôi sống rất hòa ái.

Một buổi tối, tôi đã xin lỗi mẹ vì tôi đã ích kỷ và hỗn hào với bà. Mẹ tôi đã xúc động và tha thứ cho tôi. Sau đó tôi đã nhìn thấy dòng chữ nhỏ “vượt qua” lấp lánh ánh xanh trên một cái chai nước ngay trước mặt. Khi tôi xoay tròn cái chai, thì mặt bên kia có ghi chữ “tương lai tươi sáng”. Là Sư phụ đang khích lệ tôi tu luyện tinh tấn!

Niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp

Đôi khi tôi cảm thấy cái phần con người của mình vẫn bị lẫn lộn không biết điều gì là thực và hàng ngày vẫn bị tác động bởi những từ ngữ của người thường. Tuy biết Đại Pháp là tốt và tôi phải loại bỏ những suy nghĩ này, nhưng tôi vẫn cảm thấy lẫn lộn mơ hồ và cuối cùng tôi đã cầu xin Sư phụ điểm hóa.

Khi tôi đọc các bài tâm đắc thể hội trên trang Minh Huệ, cụm từ “không thể phân định giữa thiện niệm và ma tính“ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Điều này đã giúp tôi hiểu rằng với một tâm trí thanh tỉnh, rõ ràng, một người có thể phân định đâu là đúng đâu là sai, cũng như giữa thiện và ác. Mỗi một lần mờ hồ là một lần lựa chọn giữa thiện và ác. Những sự lựa chọn này sẽ quyết định sinh mệnh của chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai, hoặc quyết định rằng chúng ta có thể đồng hóa được với Đại Pháp hay không.

Mỗi khi niềm tin của chúng ta dao động, chúng ta đều phải quyết định lựa chọn giữa thiện hoặc ác. Chỉ khi chúng ta tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, chúng ta mới có thể thấy được các Pháp lý triển hiện và hành động bằng chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/5/350610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/26/167724.html

Đăng ngày 21-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share