Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-7-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Hơn 20 năm qua, có lúc ma nạn trùng trùng, có lúc vui sướng sau khi đề cao.

Trước khi tu luyện, tôi mắc bệnh tim và nhiều bệnh tật khác nữa. Tôi từng được cho là đã tử vong và sau đó hồi lại với một mũi tiêm. Mọi bệnh tật của tôi đều biến mất sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Nếu không được Sư phụ bảo hộ và cứu độ, thì tôi đã không còn sống đến ngày hôm nay.

Chồng tôi là người vô thần bởi thụ nhận truyền bá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mê tín vào khoa học thực chứng, không tin có Thần, Phật tồn tại. Tôi tu luyện Đại Pháp, anh ấy cực lực phản đối, chửi tôi ngu muội vô tri, ngốc nghếch, mê tín. Chúng tôi thường xuyên cãi lộn vì anh ấy có lời nói và hành vi bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

Năm 2016, theo lời của chồng tôi thì đó là một năm mang tính bước ngoặt trong cuộc đời của anh ấy. Vào ngày rằm tháng Giêng, anh ấy phải nhập viện và phẫu thuật vì ung thư bàng quang giai đoạn giữa.

Sau khi hóa trị liệu hai tháng, kiểm tra lại thì thấy ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối. Anh ấy lên tỉnh tìm bác sỹ Trung y danh tiếng, uống thuốc Đông y để trị liệu. Sau khi uống thuốc Đông y được một tháng, vì lượng thuốc uống vào nhiều, độc tính cũng lớn, khiến thị lực của anh ấy bị mờ, và chảy nước mắt không kiểm soát được. Lúc này, anh ấy mất hết hy vọng, cùng đường bí lối, được đồng nghiệp (cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp) khuyên bảo, anh ấy bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Sau đó, trong đợt kiểm tra định kỳ của nhà máy, kết quả khiến anh ấy vui sướng không thôi, bệnh ung thư biến mất không còn một dấu tích. Anh ấy kinh ngạc hô lớn: “Đại Pháp thật thần kỳ, chỉ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mà ung thư liền biến mất. Tôi từng nghĩ rằng nó được kiểm soát không phát triển nữa là tốt lắm rồi. Ai dám nghĩ là nó lại được chữa khỏi?!”

Bác sỹ bảo anh ấy: “Nói nhỏ lại một chút. Tập Pháp Luân Đại Pháp là phạm pháp.”

Chồng tôi đáp: “Tôi chỉ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mà bệnh ung thư được chữa khỏi. Phạm luật nào đây?” Anh ấy mang kết quả kiểm tra tới bác sỹ phụ trách chữa trị cho anh ấy tại bệnh viện địa phương. Cả bác sỹ lẫn y tá trưởng đều nói là vô cùng thần kỳ.

Y tá trưởng nói: “Điều này vô cùng hiếm!”

Kể từ đó, đi tới đâu anh ấy cũng đều kể về kỳ tích của mình. Anh ấy còn tích cực phối hợp cùng tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy kể về câu chuyện của mình với các quan chức của ủy ban khu dân cư khi họ tới nhà chúng tôi, với các quan chức tòa án, và công an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/13/370544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171427.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share