Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 13-7-2018] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001, tôi đã từng mắc nhiều căn bệnh, bao gồm đau nửa đầu, viêm dạ dày, suy nhược thần kinh, trầm cảm, và các bệnh phụ khoa. Chồng tôi đã đưa tôi đi khắp nơi để tìm kiếm các bác sỹ chuyên khoa nổi tiếng để điều trị cho tôi.

Tây y chữa không được, chúng tôi đã chuyển sang Trung y. Khi Trung y cũng không chữa được, chúng tôi đã tìm đến các phương pháp trị liệu thay thế như Thái Cực Quyền và yoga, nhưng đều không đem lại hiệu quả.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không lâu, các loại bệnh tật của tôi đã biến mất, hơn nữa thân thể tôi tràn đầy năng lượng, làm việc gì cũng không thấy mệt mỏi. Được tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra với tôi, chồng, các con, và các chị em gái của tôi đều vô cùng kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp.

Vượt quan sinh tử

Theo thời gian, tôi đã buông lơi tu luyện bản thân. Lý giải của tôi đối với Pháp vẫn còn nông cạn, hơn nữa tôi cũng không áp dụng các nguyên lý tu luyện trong cuộc sống hàng ngày. Chấp trước vào tình của tôi còn rất mạnh.

Khi chị gái tôi gặp mâu thuẫn với mẹ chồng, chị đã đến tìm tôi để xin lời khuyên. Tuy nhiên, tôi đã dùng quan niệm của người thường để đối đãi với vấn đề và còn bênh vực chị. Sự can thiệp đó đã khiến tôi tạo nghiệp.

Sau đó không lâu, một đồng tu đã nhờ tôi hòa giải mâu thuẫn giữa hai đồng tu khác về phương hướng của một hạng mục giảng chân tướng. Tôi đã dùng quan niệm không thuần tịnh về chính nghĩa để tiến hành hòa giải mâu thuẫn giữa họ, và còn đánh giá tốt xấu dựa vào quan niệm của người thường. Tuy nhiên, là người tu luyện, chúng ta phải dùng tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ để chỉ đạo mọi việc.

Tôi vẫn tiếp tục bị dẫn dắt bởi quan niệm của người thường, mặc dù đã gặp nhiều khổ nạn khiến bản thân sinh ra tâm ủy khuất và oán hận. Do đó, tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở và can nhiễu. Tôi đã phải trải qua những giai đoạn lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, bực bội, và bất an, khiến cả tinh thần và thể xác phải chịu áp lực lớn.

Tháng 4 năm 2016, tôi bắt đầu bị đau trướng dạ dày nghiêm trọng, đau bụng, chán ăn, và tiêu chảy. Cựu thế lực đã tăng cường tín tức xấu để uy hiếp và lừa gạt tôi, ý đồ làm dao động ý chí tu luyện của tôi.

Đến tháng 5, bụng của tôi bắt đầu chảy ra chất dịch. Lúc này, các đồng tu đã biết tình trạng của tôi nên bắt đầu đến thăm và động viên tôi tín Sư tín Pháp, duy trì chính niệm, hướng nội vô điều kiện, chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp mỗi khi gặp vấn đề, và trên hết là không được thoát ly khỏi Pháp.

Lời khuyên của họ đã dần dần khiến tôi thức tỉnh. Tôi bắt đầu học Pháp, luyện công chăm chỉ, và hàng ngày đều ra ngoài để giảng chân tướng.

Mỗi khi cơn đau trở nên khó chịu đựng, tôi lại phát chính niệm mạnh mẽ và tự nói với bản thân: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), ta chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ, mọi an bài khác ta đều không cần và không thừa nhận. Nếu trong lịch sử ta đã từng ký kết với ai điều gì, ta đều hủy bỏ. Ta chỉ thừa nhận an bài của Sư phụ, cựu thế lực các ngươi không xứng quản ta.”

Tuy nhiên, tôi biết rõ mình vẫn chưa đạt được trạng thái thản nhiên bất động. Cân nặng của tôi bắt đầu giảm nhanh khiến tôi trở nên xanh xao và yếu ớt. Cuối cùng, gia đình tôi đã phải đưa tôi đến bệnh viện.

Ở bệnh viện, tôi tiếp tục kiên định ý chí tu luyện, học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì và không ngừng phủ nhận giả tướng mà cựu thế lực cưỡng ép lên tôi. Tôi đã làm Sư phụ thất vọng, nhưng Sư phụ vẫn không buông bỏ tôi.

Sư phụ đã giảng:

“Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại” (Đừng Đau Buồn, Hồng Ngâm II)

“Vấp ngã rồi dựng dậy bò lên mới là xuất sắc. Thực thi lại cho tốt!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Pháp của Sư phụ vang lên trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi rằng tôi đã chờ đợi hàng ngàn vạn năm cho thời khắc Chính Pháp này. Mình không thể mất phương hướng và nhất định phải đứng lên.

Tôi hướng nội và phát hiện ra rất nhiều tâm chấp trước, quan niệm hậu thiên, và các suy nghĩ tiêu cực đã hình thành trong nhiều năm.

Tôi nguyện sẽ cải biến bản thân và tu bỏ các tâm chấp trước. Bất cứ khi nào quan niệm hậu thiên và suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, tôi sẽ ức chế và tiêu diệt chúng. Nhờ không ngừng nỗ lực, cuối cùng tôi đã vượt qua được quan sinh tử.

Trải nghiệm này đã dạy cho tôi biết trân quý hơn cơ duyên mà Sư phụ ban cho, làm tốt ba việc trong thời gian hữu hạn còn lại, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/13/370986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/2/171359.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share