Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-7-2018] Tôi sinh năm 1997 trong một gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và có lẽ số phận của tôi đã được an bài từ trước để trở thành một đệ tử Đại Pháp. Khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ hướng dẫn học thuộc Hồng Ngâm và còn được mẹ dẫn đi cùng mỗi khi bà ra ngoài phân phát tài liệu giảng chân tướng.

Mẹ kể rằng, khi tôi còn học mầm non, trên đường đi học về, tôi đã nhặt được một chiếc bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Bà vô cùng kinh ngạc bởi khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ không biết chữ, vậy mà tôi có thể mang về nhà một chiếc bùa hộ mệnh có thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều năm trôi qua, thời gian tôi ở bên cạnh mẹ ngày càng ít đi, và càng ngày tôi càng bị dòng chảy đạo đức đã biến dị của xã hội nhân loại cuốn đi. Hút thuốc, uống rượu, nghiện internet, chơi game, nói tục chửi bậy đã trở thành những thứ mà tôi cảm thấy tự hào về bản thân.

Quay lại với Đại Pháp đã giúp cuộc đời tôi thay đổi

Lên cấp ba, tôi bị mắc chứng viêm khớp cột sống, khổ nạn này đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi. Lúc đầu tôi không để ý đến căn bệnh này, nhưng sau đó, những triệu chứng ngày càng trở nên tệ hơn khiến tôi phải đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sỹ nói rằng bệnh của tôi không chữa được mà chỉ có thể uống thuốc hoặc tiêm hooc-môn để kiểm soát.

Vì bệnh tật của tôi, gia đình tôi đã trở nên bận rộn với việc tìm kiếm bác sỹ và phương pháp điều trị, nhưng vẫn không tìm được giải pháp nào. Tôi bắt đầu mất hy vọng vào cuộc sống và tự hỏi tương lai của mình sẽ ra sao.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đã quay trở lại tu luyện. Trong lúc mẹ tôi làm việc nhà, tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Thỉnh thoảng, mẹ sẽ kiểm tra xem tôi có tập trung nghe Sư phụ giảng Pháp hay không. Từ khi nghe Pháp, cơ thể tôi đã bắt đầu có sự thay đổi.

Mẹ tôi đã mượn đồng tu một đĩa DVD Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu cho tôi, và tôi đã xem tất cả các bài giảng trong đó. Sau đó, mẹ nói với tôi rằng chiếc đĩa này nhiều năm nay không sử dụng được bởi vì nó đã bị in quá nhiều dấu vân tay. Nghe vậy, tôi nghĩ chắc hẳn đồng tu đã lau sạch chiếc đĩa trước khi cho chúng tôi mượn.Tuy nhiên, khi chúng tôi trả chiếc đĩa cho đồng tu, bác ấy nói rằng bác không động gì đến nó cả. Tôi liền hiểu ra rằng tôi đã được Sư phụ an bài cơ duyên để tu luyện.

Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tôi rất tốt và tôi đã được nhận vào trường đại học mà tôi đã lựa chọn.

Hai ngày trước khi bắt đầu học đại học, cơ thể tôi lại xuất hiện đau đớn, thậm chí còn tệ hơn lúc tôi chưa bắt đầu tu luyện. Mẹ tôi đã dùng Pháp lý của Sư phụ để cổ vũ tôi và nói rằng khi tôi càng thấy khó chịu thì tức là thời điểm hồi phục càng đến gần. Cho đến ngày khai giảng, cơ thể tôi đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Tu luyện ở trường đại học

Khi học đại học, tôi chỉ có thể nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ trên máy nghe nhạc mp3 mà mẹ cho tôi. Một hôm, khi đang tìm kiếm thông tin trên mạng, tôi đã tìm thấy phần mềm vượt tường lửa internet của Trung Quốc.

Bây giờ tôi đã có thể vào trang web Minh Huệ để đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các đồng tu và kinh văn của Sư phụ.

Một bài chia sẻ trên Minh Huệ đã giúp tôi nhận thức rằng tôi cần giảng chân tướng cho các sinh viên ở khu trọ của tôi, nhưng trong suốt hai ngày, các tâm người thường và chính niệm của tôi cứ đấu tranh với nhau. Một buổi chiều sau khi ăn cơm tối xong và đang trên đường trở về khu trọ, bỗng nhiên một quả xoài to từ trên cây rụng xuống và rơi vào chân tôi. Tôi nghĩ có lẽ đây là điểm hóa của Sư phụ để cho tôi ngộ ra điều gì đó.

Xoài là một loại quả, từ “quả” ấy khiến tôi nghĩ đến quả vị trong tu luyện, và để đạt được quả vị, tôi cần phải bước ra giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tối hôm đó, tôi đã chia sẻ chuyện này với mẹ tôi và nói cho mẹ suy nghĩ của mình. Bà không yên tâm lắm về quyết định của tôi và nhắc tôi chú ý an toàn. Tôi nói với mẹ rằng tôi biết mình nên làm như thế nào và rằng tôi đã trưởng thành trong suốt hai năm tu luyện vừa qua. Tôi sẽ dùng chính niệm của mình để đối đãi vấn đề này.

Gần đây, tôi đã khai mở hoàn cảnh tu luyện trong phòng trọ của tôi. Tôi đã đường đường chính chính ngồi đả tọa trên giường và đứng trong phòng tập các bài công pháp. Trong số sáu người ở cùng phòng trọ với tôi, năm người đã minh bạch chân tướng của Đại Pháp và đã làm tam thoái, một người còn lại đã minh bạch chân tướng nhưng vẫn chưa làm tam thoái.

Tu luyện tinh tấn

Trạng thái tu luyện của mẹ tôi không được tốt lắm. Bà ít học Pháp, hầu như bị mê lạc trong lối sống của người thường và không dùng chính niệm để làm mọi việc. Tôi nghĩ rằng một trong những lý do tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp nhất định là để trợ giúp mẹ tôi tu luyện và cùng mẹ tinh tấn đề cao.

Tôi biết rằng vào thời điểm này có thể bước vào tu luyện Đại Pháp là không hề dễ dàng, vì vậy tôi nhất định sẽ trợ giúp mẹ bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/12/370935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/3/171370.html

Đăng ngày 17-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share