Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay tôi 19 tuổi. Lúc còn trong bụng mẹ, mỗi khi mẹ tôi bật nhạc luyện công là tôi lại cựa mình và đạp chân theo tiếng nhạc. Gia đình tôi biết rằng tôi đến thế gian này là để đắc Pháp.

Đứa trẻ may mắn

Cả gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên vừa ra đời, tôi đã may mắn được tắm mình trong Phật quang phổ chiếu. Từ nhỏ, nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã cắm rễ sâu trong nội tâm của tôi.

Sức khỏe của tôi cũng rất tốt. Những lúc bị ốm, tôi đều biết rằng tôi đang được tiêu nghiệp, chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” là tôi sẽ khỏe ngay. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp.

Khi lớn hơn một chút, tôi đã bắt đầu luyện công cùng người lớn. Lúc lên bốn tuổi, tôi đã có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân, tôi biết rằng đó là nhờ Sư phụ cấp trí huệ cho tôi.

Phân phát tài liệu giảng chân tướng

Khi các đệ tử Đại Pháp ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại, tôi đã đi cùng với họ mặc dù tôi vẫn còn nhỏ.

Khi chúng tôi đi đến các nông trại, chó ở đây thường sủa vang. Trong tâm tôi liền nói với chúng: “Đừng sủa nữa, ta đến đây là để cứu chủ của các ngươi.” Sau đó, lũ chó thật sự không sủa nữa.

Một lần, trời đã muộn, một số người trong thôn tưởng chúng tôi là trộm, vì vậy họ đã tập hợp một nhóm đông để đứng chặn đường chúng tôi. Tôi nắm lấy tay mẹ và phát chính niệm. Sau đó, chúng tôi đã bình tĩnh bước qua đám đông. Bọn họ cũng không đi theo chúng tôi. Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ cho chúng tôi.

Một lần khác, một đồng tu lớn tuổi đã đưa vợ của ông, mẹ tôi, và tôi đến một thôn làng ở vùng xa bằng chiếc xe điện ba bánh của ông. Trên đường về, xe của ông bị hỏng nên chúng tôi đã phải đi bộ hơn 10 dặm mới về đến nhà. Dù rất mệt nhưng trong lòng tôi vẫn rất vui vì tôi đã vượt được cả một chặng đường dài bằng chính đôi chân của mình.

Được cấp trí huệ

Khi ở trường, thành tích học tập của tôi rất tốt; ngoài ra, tôi còn biết chơi dương cầm, thích ca hát và nhảy múa. Tôi còn đạt điểm số cao nhất trường trong kỳ thi đại học.

Trước kỳ thi trung học phổ thông và đại học, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc bắt đầu phong trào khởi tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhận thấy bản thân mình cũng có trách nhiệm đưa ông ta ra trước công lý, vì vậy tôi đã sử dụng tên thật của mình để ký vào đơn kiện.

Sau đó, cảnh sát địa phương đã đến nhà để quấy nhiễu và ép chúng tôi từ bỏ tu luyện, nhưng chúng tôi đã cự tuyệt họ.

Khi nhận được thư thông báo trúng tuyển vào một trường đại học sư phạm, tôi đã buộc phải lựa chọn giữa việc học và tu luyện. Cuối cùng tôi đã chọn tu luyện.

Ở Trung Quốc đại lục, nhiều đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đã bị mất cơ hội được đi học, bị mất việc làm và gia đình. Một số còn bị tra tấn, tống giam và thậm chí mất đi sinh mạng của mình. Một ngày nào đó, tà ác sẽ phải trả giá.

Đại Pháp cải biến những đứa trẻ nghịch ngợm

Tôi trở thành một người trông học sinh sau giờ học cho những gia đình mà bố mẹ vẫn phải làm việc ở cơ quan. Lúc đầu, mọi thứ khá hỗn độn, một số học sinh thì khá nghịch ngợm, không chịu nghe lời và còn hay nói bậy. Tôi đã mất bình tĩnh và khóc, nhưng chúng vẫn hành xử như vậy.

Nhưng tôi nhớ mình là một người tu luyện, Sư phụ dạy rằng khi gặp vấn đề, chúng ta luôn phải hướng nội tìm, như vậy thì vấn đề mới có thể được giải quyết.

Sư phụ giảng:

“Khi quản giáo con cái thì chư vị đừng làm thế, chư vị không được thật sự nóng giận; chư vị cần giáo dục con cái một cách có lý trí, như thế mới có thể thật sự giáo dục chúng được tốt.” (Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, tôi đã dùng sự ôn hòa và chân thành để tiếp cận bọn trẻ, kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ truyền thống và chúng đều chăm chú lắng nghe. Tôi đã giúp hầu hết bọn trẻ thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hiện tại, bọn trẻ càng ngày càng hiểu chuyện. Khi chúng phạm lỗi hay nói tục, chúng sẽ nhìn tôi và nói: “Con xin lỗi cô. Lần sau con sẽ không làm như thế nữa ạ.” Năng lượng của Đại Pháp quả thực có thể chính lại tất cả những thứ không chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/27/368062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/25/170887.html

Đăng ngày 8-7-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share