Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-3-2018] Tôi được sinh ra vào đầu năm 1990. Nhân sinh quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau hai năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của mình trong tu luyện:

May mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp

Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào tháng 10 năm 2014. Trước đây, tôi chưa từng biết chút gì về môn tu luyện này. Một người bạn tin cậy tặng tôi một số tài liệu về Đại Pháp và tôi cũng từng có đọc tham khảo qua.

Tôi đã không bắt đầu tu luyện mãi cho đến mùa xuân năm 2015. Khi xem video các bài giảng của Sư phụ ở Quảng Châu, tôi đã rất chấn động và cảm thấy Sư phụ thật từ bi và đầy trí huệ. Lời giảng của Ngài xuyên thấu tâm tôi, từng lời của Ngài khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi tự hỏi sao những bài giảng từ cách đây 20 năm mà vẫn còn chứa đựng những nội dung sâu sắc và phong phú đến vậy? Tôi đã xem hết video và sau đó có được một cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – và bắt đầu đọc.

Khỏe mạnh trở lại sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi mất một khoảng thời gian để học luyện hết các bài công pháp. Không có ai dạy tôi và tôi cũng lười học. Sau khi tôi đã có thể luyện được bài công pháp thứ nhất, chứng viêm khớp của tôi đã biến mất và tôi cảm thấy thân thể thật nhẹ nhàng.

Tôi bị viêm mũi từ khi còn bé và thường hay bị hắt hơi, chảy nước mũi và nghẹt mũi. Tôi từng phải uống rất nhiều thuốc, và các vấn đề về xoang khiến tôi khó ngủ. Sau khi luyện được năm bài công pháp, tôi đã có thể thở nhẹ nhàng và đầu óc cũng cảm thấy tỉnh táo. Tôi biết thân thể mình đã được Sư phụ tịnh hoá vì tôi đã quyết tâm bước vào tu luyện.

Buông bỏ chấp trước

Thi thoảng khi nhìn thấy một người đàn ông điển trai, tôi sẽ bị mê đắm và dành nhiều thời gian để nghĩ về anh ta. Tôi thậm chí từng phải lòng một diễn viên đẹp trai mà tôi thấy trên TV. Một đêm nọ, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có một giấc mơ về người diễn viên đẹp trai này. Tôi đuổi theo anh ta để xin chữ ký. Khi đuổi kịp anh ta và anh ta quay lại, tôi thấy khuôn mặt anh ta bị méo mó và thật xấu xí.

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tôi biết đó là một lời cảnh tỉnh. Là người tu luyện, tôi cần phải biết tự ước thúc bản thân, không để những chấp trước và giả tướng khống chế mình. Tôi nghĩ đến điều Sư phụ đã giảng:

“Tôi dẫn ví dụ này cho mọi người; trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật. Huyễn tượng là sao? Vật thể này thực tại rành rành bày đặt ở đây, ai có thể bảo là giả được? Hình thức tồn tại của vật thể là thế này; nhưng hình thức biểu hiện của nó lại khác.” (Bài giảng thứ haiChuyển Pháp Luân)

Không lâu sau, tôi đã có thể buông bỏ được chấp trước đối với người diễn viên đó.

Trân quý cơ hội được gặp một học viên khác

Tôi đã độc tu trong khoảng thời gian dài. Tôi cảm thấy mình đề cao rất chậm và muốn tìm gặp những học viên khác. Vài tuần sau, có một người phụ nữ lớn tuổi đến nơi tôi làm việc. Bà đến đó để cho chúng tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Khi bà hỏi tôi có biết đến Pháp Luân Đại Pháp không, tôi chợt vô cùng xúc động, nắm chặt tay bà, và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi biết chính là Sư phụ đã giúp tôi gặp được đồng tu, Sư phụ đang lắng nghe tâm nguyện của tôi, Sư phụ luôn ở bên tôi.

Được Đại Pháp thức tỉnh

Tôi từng có một giấc mơ, trong mơ tôi đang ngủ say thì được một đồng tu đánh thức. Tỉnh dậy chúng tôi phát hiện những người xung quanh đều như đang bị mộng du, họ chạy theo tiền tài, lợi ích và tình cảm, bị danh lợi dẫn dụ. Họ không ý thức được rằng họ đang bị tất cả những chấp trước này thao túng.

Tôi ngộ ra rằng mình cần phải nhanh ra ngoài giảng chân tướng hồng dương Đại Pháp, nói cho con người thế gian biết Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại, là chân chính, có thể tịnh hóa nhân tâm, tạo phúc cho xã hội. Không thể lại để cho thế nhân hiểu lầm Đại Pháp, không thể để cơ hội được cứu độ cuối cùng này của họ bị bỏ lỡ.

Tôi thành tâm mong các đồng tu tu luyện tinh tấn! Tôi thành tâm mong chúng sinh nơi thế gian được cứu độ! Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/6/362537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/6/169279.html

Đăng ngày 10-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share