Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Braxin

[MINH HUỆ 11-07-2018] Tôi hiện 33 tuổi và đang làm nghiên cứu sinh sau tiến sỹ tại một trường đại học tốt nhất ở São Paulo. Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ gần São Paulo. Tôi có một người em trai, và bố mẹ chúng tôi đã cho hai chị em tôi được hưởng một nền giáo dục tốt.

Môi trường của tôi thay đổi và cuộc sống của tôi cũng trở nên không còn lo lắng phiền muộn sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi cũng là một học viên, và chúng tôi cùng nhau cố gắng đề cao và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp. Cuộc sống của bố mẹ tôi và em trai tôi cũng thay đổi, và họ trở nên bình tĩnh hơn.

Tôi từng là một đứa trẻ hư hỏng, hay lo lắng và nóng tính. Tôi đã trở nên nghiện trò chơi điện tử khi còn rất nhỏ. Tôi không đủ bản lĩnh để thoát khỏi trò chơi điện tử, vì vậy tôi đã từng nghĩ đến việc nhờ mẹ tôi giúp tôi bỏ cơn nghiện ngập này. Tôi cũng dễ bị kích động. Bất cứ khi nào có điều gì không vừa ý, tôi sẽ đập phá mọi thứ. Cả gia đình tôi cũng như thế, cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn.

Tôi biết đến Đại Pháp lần đầu ở Porto Alegre năm 2005. Tôi nhớ lúc đó tôi đang vô cùng cần học thiền, vì tôi là một người lo lắng và cáu kỉnh.

Khi tôi thử tập các bài công pháp lần đầu tiên, tôi ngay lập tức nhận ra rằng nhạc luyện công rất cổ xưa. Khi tôi nhìn thấy Sư phụ trong đoạn video hướng dẫn luyện công, tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều tôi đã tìm kiếm suốt đời. Thật không may, tôi đã không đọc bất kỳ sách Đại Pháp nào khi đó, và tôi chỉ luyện công trong vài ngày.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 năm 2009. Tôi đọc xong cuốn Pháp Luân Công chỉ trong một ngày và dành chín ngày tiếp theo để đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi biết rằng tôi phải đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, bởi vì tôi đã không thực sự hiểu hết được các pháp lý được giảng. Kể từ đó, tôi đã đọc cuốn sách mỗi ngày, và tôi đã luôn luôn có nhận thức mới sau mỗi lần đọc.

Ban đầu, tôi chỉ đọc hai trang Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, vì tôi cảm thấy những lời dạy quá sâu sắc để có thể hiểu hết được trong một lần đọc. Sau đó tôi nhận ra rằng cuốn sách này đã thay đổi tôi, và tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã cứu mạng tôi và tôi không còn phải lo lắng về cuộc sống của mình nữa.

Bởi vì cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, tôi cảm thấy tôi phải làm một điều gì đó để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Tôi đã tham gia một hạng mục truyền thông để giúp mọi người hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì và pháp môn đang bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc. Ngoài ra, tôi cũng tham gia dịch các sách Đại Pháp sang tiếng Bồ Đào Nha. Tôi cũng tham gia vào các hoạt động khác nhau để giúp quảng bá Đại Pháp, để ngày càng nhiều người có thể trải nghiệm uy lực của Đại Pháp.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì những gì Ngài đã làm cho tôi. Tôi hy vọng trở thành một đệ tử tinh tấn hơn, trợ Sư chính Pháp, và đạt được những yêu cầu của Sư phụ đối với tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/11/370800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/16/171132.html

Dịch ngày 05-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share