Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 30-7-2018] Thư từ Mã Tam Gia, bộ phim tài liệu về sự tàn bạo trong các trại lao động cưỡng bức của Trung Quốc, đã được trình chiếu tại Liên hoan Phim Quốc tế Châu Á tại Hoa Kỳ (Asian American International Film Festival – AAIFF) vào ngày 28 tháng 7 và được đón nhận nồng nhiệt, nhiều khán giả cho biết bộ phim khiến họ xúc động sâu sắc.

Ra mắt vào năm 1978, Liên hoan Phim Quốc tế Châu Á tại Hoa Kỳ là liên hoan đầu tiên và lâu năm nhất của Hoa Kỳ về thể loại này. Liên hoan phim thường niên lần thứ 41 diễn ra tại thành phố New York từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2018, và Thư từ Mã Tam Gia được chiếu tại rạp chiếu phim Village East Cinema.

Tra tấn tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công

Câu chuyện trở lại năm 2012, khi cô Julie Keith, một phụ nữ ở Oregon, tìm thấy một bức thư viết tay giấu trong chiếc hộp đồ trang trí Halloween mà cô đã mua tại K-mart. Cô liền gửi bức thư đó cho một tờ báo địa phương và câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Vài năm sau, ông Tôn Nghị, tác giả của bức thư, đã đứng ra kể về bức thư và những trải nghiệm khi ông còn là một tù nhân lương tâm tại Trại Lao động Mã Tam Gia, đạo diễn của bộ phim, ông Lý Vân Tường (Leon Lee) giải thích.

7f61e6a14678a014b509862490c29ed0.jpg

Ông Tôn Nghị và bức thư kêu cứu của ông do cô Julie Keith, cư dân tiểu bang Oregon, cung cấp

Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Tôn đã bị bắt và giam giữ tại Trại Lao động Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh trong hai năm rưỡi. Trong khoảng hai năm, ông bị tra tấn bằng hết hình thức này đến hình thức khác, đôi khi họ dùng nhiều hình thức cùng một lúc để tra tấn ông. Ông đã viết và giấu khoảng 20 bức thư kêu gọi sự giúp đỡ và một trong số đó đã được tìm thấy và công bố tại Oregon.

Đạo diễn Lý đã mất vài năm để liên lạc với ông Tôn, bởi vì vào thời gian đó ông vẫn đang sống ở Trung Quốc. Qua internet, họ đã kết nối và cộng tác với nhau sản xuất ra bộ phim này.

5d2ebbb40027843af7d72128e913c4a9.jpg

Ông Leon Lee, đạo diễn phim Thư từ Mã Tam Gia, trả lời các câu hỏi của khán giả sau buổi chiếu phim

“Ông Tôn không phải là một nhà làm phim chuyên nghiệp. Thực ra, ban đầu, ông chẳng biết gì mấy về việc quay phim. Nhưng sau khi chúng tôi trò chuyện với nhau, ông có mong muốn mạnh mẽ kể về câu chuyện và chia sẻ nó với thế giới. Bộ phim đã được thực hiện như thế”, ông Lý nói. Thậm chí sau khi học cách quay phim, ông Tôn vẫn gặp phải nhiều trở ngại vì ông bị các cán bộ cộng sản Trung Quốc theo dõi sát sao. Sau bao nỗ lực vất vả, ông đã vượt qua những khó khăn đó và điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông không chỉ hoàn thành việc quay phim, mà còn phỏng vấn thành công một số tù nhân, thậm chí một số cai trại tại trại lao động đó. Bằng các bản vẽ tay, ông cũng minh họa một số hình thức tra tấn mà ông từng phải chịu đựng trong trại lao động.

“Xúc động không nói lên lời”

4c25d30f1a321eec50af246f03fa7d30.jpg

Thư từ Mã Tam Gia được chiếu tại Rạp Village East Cinema ở New York vào ngày 28 tháng 7

3cf992811226c2461637f7ca86a18260.jpg

Cô Ghina Al-Shdaifat cho biết bộ phim khiến cô vô cùng xúc động

Khán giả Ghina Al-Shdaifat cho biết cô đã khóc khi xem bộ phim. Cô nói: “Tôi xúc động đến nỗi không nói lên lời.” Cô chia sẻ rằng bộ phim thật đáng kinh ngạc vì cô đã biết được rất nhiều từ nó. “Tôi nghĩ bộ phim này đã thay đổi cuộc đời tôi và thay đổi cách tôi nhìn thế giới. Giống như những gì Julie [Keith] đã nói trong bộ phim này, chúng ta không thể sống mà chỉ biết đến riêng mình nữa. Một bức thư có thể thay đổi thế giới một cách hiệu quả và khích lệ tôi làm nhiều hơn nữa. Chúng ta cùng sống trên thế giới này và chúng ta cần phải hỗ trợ nhau”, cô nói.

391574e53124668e3d2d84823fa27037.jpg

Nhà làm phim Ciaran Harand cho biết bộ phim đã truyền cảm hứng cho ông

Nhà làm phim Ciaran Harand nói rằng bộ phim khiến ông sáng tỏ nhiều điều. “Nó khiến tôi cảm thấy mình cần làm điều gì đó về đề tài này. Tôi vốn đang lên kế hoạch làm một vở kịch. Giờ tôi lại muốn làm phim tài liệu, để lên tiếng về những vấn đề mà chúng ta đã không để tâm, nhưng lại vô cùng quan trọng”, ông nói.

“Tôi hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ thông qua một đạo luật để ngăn chặn cuộc đàn áp ở Trung Quốc”, một khán giả khác có tên Alexandra Cribbin cho biết.

“Mọi người đều nên xem bộ phim này”

“Mọi người đều nên xem bộ phim này”, cụ ông 91 tuổi có tên Trần Kiện nói. “Anh ấy [ông Tôn] là môt người rất tốt và vô cùng kiên định. Tôi nay đã 91 tuổi rồi, đã từng chứng kiến quá trình ĐCSTQ thành lập, phát triển, và trở thành như hiện nay ở Trung Quốc. Nó hủy hoại môi trường và làm cho cuộc sống người dân trở nên khốn khổ. Tôi tin rằng cái Đảng này sẽ sụp đổ trước khi tôi qua đời.”

Ông Edward Chen, một khán giả gốc Hoa khác, cho biết trước khi xem phim, ông mới lờ mờ về vấn đề này. Hồi ở Trung Quốc, ông là một giáo viên và hầu như không biết Pháp Luân Công là gì. “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một cuộc bức hại như thế lại có thể xảy ra ở Trung Quốc. Thật không thể hình dung nổi, nó cần phải chấm dứt”, ông nói thêm. Ông nói các học viên Pháp Luân Công vô cùng kiên định và họ đại diện cho tương lai của Trung Quốc.

8e972f9a9c345f7ae1e817a8312d9f1a.jpg

Ông Vương Tư Hán, nguyên giáo sư tại Đại học Thành phố New York, hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ xem bộ phim này

Nguyên giáo sư tại Đại học Thành phố New York, ông Vương Tư Hán, cho biết: “Mặc dù bộ phim chỉ nói về một cá nhân, nhưng nó đã vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc hết sức mạnh mẽ. Tôi mong nhiều người hơn nữa sẽ xem bộ phim này.”

“[Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra] nỗi kinh hoàng ở khắp mọi nơi. Không chỉ là bên trong Trại Lao động Mã Tam Gia, mà còn rộng hơn thế, những tội ác không trông thấy được [tại Trung Quốc]”, ông Vương nói thêm.

Thư từ Mã Tam Gia sẽ được chiếu tại các rạp ở Hoa Kỳ vào đầu tháng Chín. Bộ phim đã được công chiếu tại Hot Docs, liên hoan phim tài liệu lớn nhất Bắc Mỹ vào đầu năm nay, và được khán giả bình chọn là một trong 20 bộ phim hàng đầu được yêu thích nhất trong tổng số 247 phim tham dự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/30/371834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/31/171336.html

Dịch ngày 03-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share