Bài viết của Hạ Quân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-7-2018] Chiều ngày 14 tháng 7 vừa qua, học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công tập trung ở Quảng trường Tòa Thị chính Thành phố Đài Trung để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Họ tưởng niệm các học viên bị mất mạng trong thảm kịch kéo dài suốt 19 năm qua, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Các học viên trình diễn các bài công pháp, phát tặng tài liệu, và chiếu các video về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều khách qua đường, bao gồm các khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục, dừng lại để theo dõi hoặc chụp ảnh sự kiện.

ebd7959c418fbae74ca08d2c79e7ad0b.jpg

98123047851f97df816f524f8ff57f26.jpg

9939fdb677c5b93b5e77eef36b23f151.jpg

Học viên Pháp Luân Công mít tinh và thắp nến thỉnh nguyện tại Quảng trường Tòa Thị chính Thành phố Đài Trung vào hôm 14 tháng 7 năm 2018

Chủ tịch Hội miền Trung Đài Loan: Mọi người cần lên án cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc

ee9e3954dfae0820d464634c41bd779a.jpg

Ông Đích Liêu, Chủ tịch Hội miền Trung Đài Loan và là giáo sư tại Đại học Công lập Đài Loan hy vọng người dân ở Trung Quốc được hưởng những quyền cơ bản của con người.

Ông Đích Liêu, Chủ tịch Hội miền Trung Đài Loan và là giáo sư tại Đại học Công lập Đài Loan đã nói trong bài phát biểu của ông tại cuộc mít tinh rằng ông ngưỡng mộ lòng can đảm và sự kiên trì của các học viên trong khi đối mặt với cuộc đàn áp lâu dài và tàn bạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Ông nói: “Tôi hy vọng rằng những người yêu cuộc sống, yêu tự do sẽ lên án chính quyền độc tài này. Tất cả chúng ta cần phải phản đối cuộc bức hại.”

Bác sỹ: “Thảm kịch này phải chấm dứt”

Ông Trương Khởi Trung, nguyên chủ tịch Liên minh Chuyên gia Y khoa Đài Trung và phó giáo sư của Đại học Y khoa Trung Sơn, phát biểu tại lễ mít tinh. Ông nói thật khó mà tưởng tượng rằng nạn thu hoạch nội tạng lại có thể xảy ra trong thế kỷ 21 này. “Thảm kịch này phải chấm dứt”, ông nói.

Ông Trương cho biết ông thường thấy các học viên kháng nghị trước các lãnh sự quán tại Hoa Kỳ và Canada, bất kể thời tiết thế nào, để kêu gọi sự chú ý đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho biết, ban đầu, ông không tin điều đó, cho rằng đó là cường điệu hóa. Sau đó, ông được nghe lời làm chứng của các bác sỹ người Ngô Duy Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công, và ông thấy thuyết phục. Là một bác sỹ, ông cảm thấy cần phải lên tiếng phản đối vấn nạn này.

Phổ biến cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại

Anh Lý làm việc cho một công ty công nghệ thông tin. Anh chụp rất nhiều ảnh để gửi cho các đồng nghiệp tại Trung Quốc Đại lục. Anh chia sẻ: “Anh trai và chị dâu tôi đều đang có mặt tại lễ mít tinh này. Họ đã được hưởng nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công,” Anh Lý nói rằng anh hy vọng các học viên sẽ tiếp tục nỗ lực để nhiều người hơn nữa được biết sự thật.

Khi làm việc tại Trung Quốc Đại lục, anh Lý đã nói chuyện với các đồng nghiệp về Pháp Luân Công. Một số người trong số họ vẫn bị lừa dối bởi tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc như Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người đã bắt đầu hoài nghi về những tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thấy rằng Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc không hề có những vấn đề như vậy. “Bằng cách này, nhiều người trong số họ có thể có suy nghĩ độc tập, thay vì mù quáng nghe theo ĐCSTQ”, anh Lý nói.

Khách qua đường: Xã hội này cần [những người như] các học viên Pháp Luân Công

7ff33d7b65586a3a595f4bbe62f4c19e.jpg

Một học viên nói với người đi xe đạp về Pháp Luân Công

Thấy các học viên thiền định tĩnh tại, một khách qua đường, tên là Vương, đã dừng lại trò chuyện với các học viên. Ông cho biết ông rất ủng hộ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. “Xã hội này cần các học viên Pháp Luân Công”, ông nói.

Học viên: Giúp người Trung Quốc biết sự thật

04d9f071851476df53247685a940a3de.jpg

234be473b242d442012341435264addf.jpg

Thắp nến thỉnh nguyện tại Quảng trường Tòa Thị chính Thành phố Đài Trung

Cô Hứa Thục Mỹ tham gia buổi thắp nến thỉnh nguyện. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, các bệnh tuyến giáp của cô đã biến mất.

Cô Hứa chia sẻ: “Thấy các học viên vô tội ở Trung Quốc phải chịu đau khổ vì đức tin của họ, tôi cảm thấy như thể nó xảy ra với chính người nhà mình vậy. Tôi phải bước ra và làm điều gì đó.” Vì thế, cô bắt đầu gọi điện thoại về Trung Quốc Đại lục, bao gồm cả các trại lao động và sở cảnh sát. Trong những cuộc nói chuyện điện thoại này, cô kể cho họ nghe những câu chuyện có thật về Pháp Luân Công, kêu gọi họ đừng tham gia vào cuộc bức hại.

Gần đây, cô cũng bắt đầu gọi điện cho các luật sư với hy vọng họ sẽ biện hộ cho sự vô tội của các học viên. “Chúng ta cần phổ biến cho những người Trung Quốc, gồm cả cảnh sát và thẩm phán, những thông tin thực sự để họ có thể tự mình lựa chọn, thay vì làm theo tuyên truyền của ĐCSTQ”, cô Hứa nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/16/371111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/17/171144.html

Đăng ngày: 19-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share