Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại San Diego, California

[MINH HUỆ 19-7-2017] Ngày 20 tháng 7 năm 2017 đánh dấu 18 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại quốc gia này.

Các học viên trên khắp thế giới đã vận động không ngừng nghỉ để chấm dứt cuộc đàn áp. Ngày 15 tháng 7, các học viên tại San Diego và Chicago, tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại.

San Diego

deec2aa03705c11d596c411e0db448fd.jpg

22ab1218468cd971aa1a160cc4b0f42b.jpg

Các học viên luyện công tập thể tại Vịnh La Jolla, một điểm du lịch nổi tiếng tại San Diego

64a4b67b8ee90d7e88107ebe77981a40.jpg

Du khách dừng chân tìm hiểu về cuộc bức hại

Rất nhiều khách du lịch đã thấy các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp cũng như xem thông tin trưng bày về cuộc bức hại. Một số du khách chụp ảnh, nhiều người nói rằng thật khó có thể tưởng tượng được ĐCSTQ có thể bức hại môn tập hòa ái này.

Một phụ nữ đã rơi nước mắt khi đọc các tấm áp phích. Bà nói bà muốn làm điều gì đó để giúp chấm dứt những gì đang xảy ra với các học viên tại Trung Quốc, đó cũng là cảm xúc chung của mọi người khi tìm hiểu sự thật tàn khốc về cuộc bức hại.

Theo số liệu thống kê trên trang web Minh Huệ, riêng trong năm 2017, tính đến hiện nay đã có 431 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù giam.

73a7e6a18420cc61613c1d76104dae7a.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại. Các biểu ngữ có nội dung “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công”, và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”

Chicago

Cùng ngày, các học viên Pháp Luân Công tại Illinois tổ chức cuộc biểu tình ôn hòa và thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago.

197d2d8bf134f79b9791f3f530da6856.jpg

Các áp phích có nội dung: “Chung tay chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago

1bcce9fb4e59c1473ea63298df79fa38.jpg

Lễ thắp nến ở Chicago tưởng niệm các học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại của ĐCSTQ

Cô Lưu, một đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Trung nước Mỹ, kể lại hành trình phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 18 năm qua. Cô nói: “Những gì Pháp Luân Công đang làm có vẻ bình thường, nhưng thực ra nhiệm vụ lớn lao và đòi hỏi sự can đảm khi phản đối cuộc bức hại. Đức tin đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.”

f667c2907a08138b8c1b2be9f27ab183.jpg

Học viên Pháp Luân Công, anh Thang Đông Bách tin tưởng rằng công lý sẽ chiến thắng

Anh Thang Đông Bách đã nhiều lần bị tù giam tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh và đồng tu là cô Cao Dung Dung từng là phụ đạo viên tại điểm luyện công tập thể của Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn. Cô Cao sau đó đã qua đời vì bị tra tấn tàn bạo.

Anh Thang cho biết: “Tôi rất đau lòng vì cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc và học viên Pháp Luân Công sẽ được tự do. Chính và tà cùng tồn tại trong thế giới này, nhưng tôi tin chắc rằng công lý cuối cùng sẽ chiến thắng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/19/351320.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/22/164741.html

Đăng ngày: 17-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share