Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-7-2018] Một xe cứu thương tiến vào Tòa án quận Hùng thuộc tỉnh Hà Bắc. Hai người bảo vệ dìu xuống một người đàn ông lớn tuổi và đưa ông vào phòng xét xử.

Gia đình ông Lý Thành Vũ không nhận ra được ông tới khi tên ông được gọi lên. Ông chỉ hơn 50 tuổi, nhưng nhìn như đã ngoài 80 tuổi.

Ông Lý quá yếu đến mức không thể nói thành lời. Ngay sau khi công tố viên đọc xong bản cáo trạng chống lại ông, chủ tọa phiên tòa phải hoãn phiên xử.

Ông Lý được đưa trở lại trại giam quận Hùng, nơi ông bị giam giữ từ khi bị bắt giữ lần cuối vào tháng 5 năm 2018.

44 ngày bị ngược đãi

Vụ bắt giữ ông Lý lần này là vụ tiếp theo vụ bắt giữ trước đó đã diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2016. Ông trở thành mục tiêu bị bức hại vì nói cho mọi người biết về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm và thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các lính canh trại giam quận Hùng đã đánh ông Lý tàn bạo tới mức hai xương sườn của ông bị gẫy và mặt ông sưng phồng. Họ thả ông tại ngoại sau 44 ngày, sau khi thấy rằng ông đang ở tình trạng nguy kịch.

Ông Lý gầy gò và bị mất phương hướng khi gia đình tới đón ông. Trí nhớ của ông vẫn không hồi phục được hoàn toàn sau hai tuần được thả. Chỉ sau đó gia đình ông mới biết được những gì mà ông đã trải qua trong trại giam.

Phải mất hơn một năm ông Lý mới bình phục được sức khỏe.

Nỗ lực khởi kiện cảnh sát

Quách Quân Học, trưởng Phòng An ninh Nội địa quận Hùng đã gọi điện cho ông Lý vào 9 tháng 3 năm 2018 và yêu cầu ông tới văn phòng. Khi ông Lý tới văn phòng thì chỉ gặp Phan Ánh của Viện kiểm sát quận Hùng đợi ở đó. Phan đã đưa cho ông bản sao của bản cáo trạng chống lại ông.

Ông Lý không thể tin rằng ông lại phải đối mặt với việc bị truy tố, bởi ông cho rằng không có luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công. Ông nộp đơn kiện Quách lên Tòa án Nhân dân quận Hùng. Lý Tiểu Bì (không quan hệ với ông Lý) của tòa ký tiếp nhận đơn của ông nhưng từ chối giải quyết vụ việc.

Ông Lý cố gắng gửi đơn kiện của mình tới Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhưng Quách đã yêu cầu bưu điện địa phương chặn lá đơn lại.

Ông Lý đã tới một quận lân cận để gửi đơn kiện. Để tránh tiếp tục bị bức hại, ông đã rời quận Hùng và đi lang bạt khắp nơi. Quách đã đưa ông vào danh sách truy nã.

Lại bị bắt ở quê nhà

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2018, ông Lý trở về quê ở tỉnh Hắc Long Giang trước lễ ăn hỏi của con trai. Ông đã bị cảnh sát theo dõi và bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 5. Quách đã tới Hắc Long Giang vào mùng 6 tháng 5 để đưa ông trở về quận Hùng.

Gia đình ông Lý đã gặp Quách nhiều lần để yêu cầu thả ông. Đầu tiên, Quách nói rằng sẽ cho họ gặp ông, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy ông ở trại giam. Họ nghe được cuộc đối thoại của cảnh sát và biết được ông Lý đã tuyệt thực kể từ khi bị bắt. Dù biết rằng ông rất yếu nhưng gia đình vẫn bị sốc khi không thể nhận ra ông khi ông xuất hiện trong phiên tòa ngày 27 tháng 6.

Những kẻ tham gia bức hại ông Lý

Chủ tọa Trần Xuân Hoa: +86-17731207278

Công tố viên Phan Ánh: +86-17731207278

Quách Quân Học: +86-13230226585


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/1/370467.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/5/171015.html

Đăng ngày 16-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share