Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-6-2018] Gần đây, bà Ngụy Văn Anh, 40 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị phi pháp kết án năm năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó bà Ngụy đã từng bị giam ở Trại tạm giam Tế Nam một năm năm tháng. Bà Ngụy đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Tế Nam.

b6a2067ecf2a20be265d87afba6f04a3.jpg

Bà Ngụy Văn Anh

Vụ bắt giữ

Khoảng ba giờ chiều ngày 8 tháng 1 năm 2018, bà Ngụy bị bắt tại nhà riêng. Khi mẹ của bà Ngụy đi mua sắm về, 12 cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tuyền Thành Lộ đã bám theo và xông vào nhà họ.

Cảnh sát lục soát nhà của bà Ngụy và chụp ảnh, ghi hình ngôi nhà cũng như các vật dụng trong ngôi nhà. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, máy in, giấy in và hơn 70.000 nhân dân tệ tiền mặt. Buổi tối cùng ngày, họ cũng đi tới nhà của chị gái bà Ngụy để lục soát và quay video trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Chị gái bà Ngụy không phải là học viên Pháp Luân Công

Bà Ngụy cùng mẹ của bà bị đưa tới Đồn Cảnh sát Tuyền Thành Lộ. Hai người bị thấm vấn riêng biệt. Sau đó bà Ngụy bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam Tế Nam.

Vụ bắt giữ này do Phòng 610 Thành phố Tế Nam và Đội An ninh Nội địa Tế Nam chỉ đạo. Một cảnh sát tham gia vụ bắt giữ nói rằng họ đã lên kế hoạch bắt giữ bà Ngụy từ đầu năm 2015, nhưng sau đó hoãn lại vì ý định của họ bị bại lộ.

Trước khi bắt giữ, nhân viên Phòng 610 Thành phố Tế Nam và Đội An ninh Nội địa Tế Nam đã dành nhiều thời gian để nghe lén điện thoại di động của bà Ngụy, giám sát nhà riêng của bà và theo dõi gia đình bà, dù chồng bà không tu luyện Pháp Luân Công.

Kết án phi pháp

Vụ việc của bà Ngụy được chuyển tới Viện kiểm sát khu Lịch Hạ, nơi đây họ đã phi pháp khởi tố bà Ngụy. Khi luật sư của bà tới Viện kiểm sát để xem xét hồ sợ vụ việc, ông đã được đề nghị thuyết phục bà Ngụy nhận tội nhưng luật sư đã từ chối.

Trong suốt phiên xét xử, thẩm phán và công tố viên gây áp lực ép bà Ngụy nhận tội. Sau phiên xét xử, năm người trong đó có cả công tố viên đã đưa bà Ngụy vào một căn phòng để tiếp tục ép bà nhận tội. Công tố viên nói: “Tôi hỏi bà ba lần, nếu bà nhận tội và từ bỏ Pháp Luân Công thì bà sẽ được hưởng án treo và được tự do. ”

Bà Ngụy đã im nặng khi công tố viên hỏi lần thứ nhất và lần thứ hai. Ở lần hỏi thứ ba, bà Ngụy trả lời: “Tối muốn tu luyện Pháp Luân Công.” Rồi sau đó nghẹn ngào khóc nức nở.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/13/368776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/2/170977.html

Đăng ngày 12-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share