Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-5-2018] Một học viên đã nhờ tôi sửa giúp một chiếc ổ cứng. Nó chứa tên của rất nhiều người đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Thông tin chưa được nhập lên trang web thoái Đảng.

Do lỗi hoạt động và mã hoá nên ổ cứng không thể đọc được. Người học viên này đã nhờ tôi phục hồi lại thông tin trong ổ cứng.

Cách đây một năm cũng có một học viên khác gặp tình huống tương tự và cũng nhờ tôi giúp. Tôi đã không nghĩ nhiều, giải quyết vấn đề nhanh chóng, và tìm cách phục hồi lại được thông tin về hơn một nghìn người.

Tuy nhiên lần này thì lại khó hơn. Tôi đã thử trên vài máy tính bằng những bo mạch chủ và phương pháp kết nối khác nhau, nhưng ổ cứng vẫn không hoạt động. Sau nhiều lần kiểm tra, tôi nghĩ có thể bảng mạch điều khiển trên ổ cứng có vấn đề. Tôi đã thử hàn, ngắn mạch và cài đặt lại hệ điều hành nhưng vẫn không có tác dụng. Ổ cứng thậm chí còn không hiện ra, chứ chưa nói đến thông tin bị mã hoá.

Khôi phục lại thông tin một ổ cứng thông thường khá đắt. Đầu từ hoặc các bộ phận khác có thể cần phải được thay thế. Tuy nhiên, vì có một số thông tin quan trọng được lưu trên ổ cứng, nên tôi không thể mang nó ra ngoài cửa hàng máy tính. Mã hóa làm cho việc khôi phục dữ liệu trở nên khó khăn hơn.

Sau một tuần tìm kiếm các giải pháp trên mạng, tôi vẫn không thể xử lý được vấn đề.

Sau khi cố gắng thử đủ mọi cách mình biết, tôi cảm thấy khá vô vọng. Khi ấy một niệm ngay chính đã hiện lên trong đầu tôi: “Mình là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Mình phải phủ nhận an bài của cựu thế lực. Mình có khả năng khôi phục lại được tên của những người đã muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Sau khi phát chính niệm, một ý tưởng và một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi. Tôi lập tức nhận ra ý tưởng đó là điểm hóa của Sư phụ vì chuyện tương tự từng xảy ra trước đây. Ý tưởng đại khái là cắt một dây nối giữa máy tính và ổ cứng trong khi bật nguồn, sau đó cập nhật cài đặt hệ thống.

Những người biết về phần cứng máy tính đã ngạc nhiên vì ý tưởng này, tự hỏi sao cách này có thể sửa được một ổ cứng đã hỏng. Tuy nhiên, nó đã có tác dụng! Khu vực bị mã hoá đã được mở khoá, và giao diện bình thường xuất hiện trở lại.

Khi đó, thời tiết bên ngoài đột nhiên thay đổi. Bầu trời tối sầm xuống và gió gào thét. Tôi và những học viên khác nhìn ra ngoài và thấy rất nhiều thứ đủ mọi màu sắc đang rơi từ trên trời xuống. Tôi nghe mấy người hàng xóm ở dưới lầu hét lên “Có chuyện gì vậy?”

Vài phút sau, mọi thứ trở lại bình thường và thời tiết lại đẹp trở lại.

Tôi đã sao chép lại tất cả các tập tin từ ổ cứng đã được khôi phục qua một ổ cứng khác. Các tập tin về những người muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã được phục hồi – có 48 cái tên.

Ngoài ra, tôi còn khôi phục lại được các tập tin cho một học viên khác. Khi sửa chữa xong, tôi đã cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã giúp đỡ tôi. Vì cẩu thả, bất cẩn và vô trách nhiệm; nên chút nữa chúng tôi đã không thể cứu được 48 người. Tuy nhiên Sư phụ đã tha thứ cho sơ xuất của tôi, ban cho những người này một tương lai tươi sáng, để chúng tôi không lưu lại hối hận.

Sư phụ giảng:

“Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

“Đệ tử: Có những đồng tu giúp chúng sinh chọn tên để tam thoái, những tên ấy không thể kịp thời đăng ký lên website tam thoái của Đại Kỷ Nguyên, hơn một năm nay đã dồn lại hàng mấy nghìn tên rồi.

Sư phụ: Tôi bảo mọi người này, chư vị không được lơ là việc thoái đảng. Then chốt vô cùng! Quan hệ tới việc chúng sinh được cứu, quan hệ tới sự đắc cứu của vô số sinh mệnh đằng sau mỗi người. Chư vị cần đối đãi thật thiết thực việc này, hơn nữa số người thoái đảng ấy, Thần cũng đang tính đếm đó, đừng coi nhẹ.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Qua sự việc trên, tôi nhận ra rằng có nhiều học viên vẫn đối đãi chưa đủ nghiêm túc với việc giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, trách nhiệm của chúng ta là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Sao chúng ta có thể bất cẩn trước nhiệm vụ quan trọng này được?

Ở đây tôi muốn nhắc nhở tất cả các học viên Đại Pháp hãy nhanh chóng gửi danh sách người muốn thoái Đảng đến cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên và nhớ lưu dữ liệu dự phòng. Đừng để cựu thế lực lợi dụng sơ hở và đừng để bản thân phải hối tiếc!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/9/365635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/24/170878.html

Đăng ngày 7-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share