Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-2-2018] Trong một thập kỷ qua, các thành viên trong gia đình tôi đã liên tục chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện này để nhiều người hơn nữa được biết về Pháp Luân Công.

Biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua một giấc mơ

Vào tháng 6 năm 1999, tôi đã mơ thấy một người phụ nữ trung tuổi tới gặp tôi và bảo tôi tập khí công.

Tôi hỏi: “Khí công gì?”
Bà ấy trả lời: “Tỳ bà công”
Tôi do dự trả lời: “Tôi không luyện. Luyện khí công đó làm gì?”
Bà ấy hỏi: “Thế cô muốn luyện công pháp gì?”

Tôi nghĩ một lúc và trả lời: “Hình như có môn Pháp Luân Công. Tôi muốn thử luyện nó.” Bà ấy chỉ về phía nhóm người đằng trước: “Họ đang luyện Pháp Luân Công. Cô qua đó đi.”

Tôi đã đến đó học. Khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, có ai đó đẩy tôi ra khỏi nhóm. Tôi quay lại nhìn thì không thấy những người luyện công đâu nữa. Tôi bắt đầu cãi nhau với người đã đẩy tôi: “Tại sao lại đẩy tôi ra? Không dễ gì để tôi tìm được Pháp Luân Công. Giờ mọi người đi hết rồi. Làm sao tôi tìm được họ đây?”

Sau đó có một người đàn ông cao lớn đến và từ tốn hỏi tôi: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi kể cho ông ấy nghe sự tình. Ông ấy bảo: “Hãy theo tôi.”

Lúc tỉnh lại tôi cảm thấy thật thú vị, mặc dù tôi không hề biết về Pháp Luân Công. Tôi định ngủ tiếp nhưng không thể ngủ được. Tôi thức dậy và đi tới công viên gần nhà, nơi có nhiều người tập thể dục buổi sáng. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói: “Không đúng.”

Tôi đứng lại và băn khoăn không biết nên đi đâu. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ toà nhà khoa học kỹ thuật. Tôi đi theo tiếng nhạc và thấy mọi người đang xếp hàng luyện công, tôi hỏi thăm họ. Vài người trả lời: “Chúng tôi đang tập Pháp Luân Công.” Tôi đã ở đó và học các bài công pháp.

Ngày hôm sau, họ xem video 9 bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công) và mời tôi cùng tham gia. Khi xem video, tôi vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông bảo tôi đi theo trong giấc mơ chính là Sư phụ Lý! Tôi càng tò mò hơn và muốn tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Công.

Trở thành một học viên

Đến cuối tháng 6 tôi vẫn chưa học hết các bài động công, còn bài tĩnh công hoàn toàn chưa tập đến, lúc đó tôi lại bắt đầu kỳ nghỉ của mình, đến sau ngày 20 tháng 7 mới quay về. Trong thời gian này, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Mặc dù tôi chưa hiểu rõ về Pháp Luân Công, nhưng tôi nghĩ Chân, Thiện, Nhẫn không có gì sai. Chẳng lẽ chúng ta không nên làm theo những nguyên lý này sao? ĐCSTQ nói Pháp Luân Công không tốt, không tốt ở chỗ nào? Điều này càng khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn Pháp Luân Công rốt cuộc là như thế nào. Nhưng tôi không quen biết ai biết luyện công, lại không có sách, cũng không biết khẩu quyết luyện công, không biết trong khi luyện nên nghĩ gì, làm thế nào để luyện đây? Nhưng tôi biết luyện tĩnh công cần ngồi xếp bằng, tôi liền ngồi xếp bằng. Lúc đầu tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn trong vòng hai đến ba phút, và phải dùng hai tay giữ chặt lấy chân. Sau đó điều kỳ diệu đã xảy ra khi tôi ngồi song bàn: Tôi có chút cảm giác ở lưng và cổ. Khi tôi dừng lại, cảm giác đó biến mất. Tôi đã không nghĩ nhiều về chuyện đó. Dần dần, tôi có thể ngồi song bàn lâu hơn. Sau đó tôi nhận ra các bệnh tật của tôi đã biến mất.

Trước đây tôi có rất nhiều bệnh, bao gồm phong thấp, viêm cổ tử cung, u xơ tử cung, xương tăng sản, bệnh tiêu hoá, và loạn nhịp tim. Tôi từng phải đi bệnh viện điều trị và uống thuốc nhưng không có hiệu quả. Bằng cách ngồi luyện công song bàn, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Điều đó thật không thể tin nổi, thật kỳ diệu! Tôi nghĩ rằng tôi cần đọc các cuốn sách Đại Pháp và tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Mọi người đã bị lừa dối bởi những truyền thông vu khống, và bị cấm đoán tu luyện Pháp Luân Công một cách công khai. Tuy nhiên, tôi đã biết được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công.

Các thành viên trong gia đình tôi chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Mẹ chồng tôi mắc bệnh trĩ nặng, dẫn đến bệnh đau dạ dày, đầy hơi. Bà đã đi khám bác sĩ và được biết tình trạng của bà rất xấu, việc phẫu thuật cũng rất nguy hiểm. Cách duy nhất là dùng thuốc bên ngoài. Tôi làm công việc thay thuốc cho bà hàng ngày, nhưng tình trạng của bà không có tiến triển.

Chồng tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Tuy nhiên, cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ khiến anh ấy sợ hãi. Anh ấy không muốn tôi tu luyện. Nhưng tôi đã kiên định và quả quyết với chồng và gia đình chồng tôi trong việc tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi nói với họ về sự phục hồi sức khoẻ của tôi. Một lần mẹ chồng tôi nói: “Pháp Luân Công là tốt và hy vọng con sẽ tiếp tục tu luyện. Dì của con cũng tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy bây giờ khoẻ mạnh và không phải uống thuốc nữa.”

Ngày hôm sau, sau bữa sáng, bà chuẩn bị hành lý để về nhà. Tôi hỏi bà: “Mẹ vẫn chưa bình phục, sao mẹ lại xuất viện?” Bà nói: “Bệnh của mẹ khỏi rồi. Đêm qua bệnh của mẹ đã biến mất.” Thật kỳ diệu! Mẹ chồng tôi chỉ nói rằng Sư phụ đã đẩy lùi mọi bệnh tật của bà!

Mẹ tôi đã hơn 80 tuổi. Bà bị giãn tĩnh mạch và đôi chân bà bị sưng. Bác sĩ nói rằng không thể chữa khỏi. Tôi bảo bà hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bà nghe lời tôi, và đã không phải tốn một xu tiền thuốc nào. Giờ chân bà rất tốt. Bà nói: “Hoàn toàn bất ngờ! Bác sĩ không thể chữa được bệnh cho mẹ. Chỉ bằng việc nhẩm mấy chữ đó, giờ mẹ đã rất khoẻ. Cảm ơn Sư phụ Lý.”

Mấy năm trước chị gái tôi bị một khối u tuyến giáp. Khối u có kích thước bằng quả trứng. Bác sĩ yêu cầu phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Cùng thời gian đó chồng chị cũng đang bị ốm. Chị gái tôi muốn trì hoãn lại. Tôi khuyên chị: “Đừng có phẫu thuật. Chị hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Chị nghe theo lời khuyên của tôi niệm hàng ngày và chị đã có thể ngủ ngon. Đến một ngày, chị tôi phát hiện khối u đã biến mất. Chị phấn khởi nói: “Pháp Luân Công quả là siêu thường. Chị cũng muốn học!”

Chị em tôi tới thăm mẹ. Tôi ăn cá và bị xương cá mắc trong cổ họng. Tôi không nuốt được và cố gắng nhổ nó ra. Tôi thử ăn một cái bánh bao hấp và uống nước dấm, nhưng không có tác dụng. Mẹ tôi khuyên tôi tới bệnh viện. Sau đó tôi nhớ ra và cầu xin Sư phụ giúp. Sau một lúc, chiếc xương biến mất. Trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ. Tôi nói với chị gái rằng chiếc xương đã biến mất. Chị tôi hỏi bằng cách nào. Tôi nói với chị rằng Sư phụ đã làm việc đó. Chị ấy thốt lên: “Thật thần kỳ!”

Trong mười mấy năm tu luyện, tôi đã đắm mình trong Phật Pháp vô biên cua Sư phụ, hết lần này tới lần khác chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Chính Sư phụ từ bi đã kéo tôi ra khỏi địa ngục và tẩy tịnh thân thể tôi. Sư phụ đã phải hy sinh rất nhiều để giúp tôi có được cuộc đời mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/23/把我修炼的故事写出来-357023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/28/168894.html

Đăng ngày 23-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share