Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-3-2018] Tôi bị bệnh bại liệt từ khi còn nhỏ, và căn bệnh đã khiến các cơ bắp của tôi bị teo. Xương của tôi bị tổn thương và lưng bị gù. Tôi còn bị viêm họng, táo bón, trĩ và chóng mặt. Mùa đông là khoảng thời gian tồi tệ nhất: Tôi luôn luôn bị lạnh, cánh tay và chân của tôi đều sưng lên, da của tôi bị những vết loét chảy mủ.

Tôi gầy gò và xanh xao. Mặt của tôi đầy những đốm đen và tóc rất dễ gãy rụng. Mỗi ngày, tôi uống thuốc và tiêm còn nhiều hơn ăn cơm.

Nửa thân bên phải của tôi bị liệt vào năm 1981, khiến tôi gặp khó khăn khi di chuyển. Cuối cùng, tôi cảm thấy cuộc sống thật quá đau khổ. Tôi từng uống thuốc độc tự tử ba lần, nhưng có lẽ mệnh vẫn chưa hết nên lần nào cũng thất bại.

Để chữa bệnh, tôi trở thành một Phật tử mộ đạo. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để học các môn khí công khác nhau, nhưng đều không hiệu quả.

Tôi đã giãy dụa trong bóng tối mênh mang để tìm kiếm một câu trả lời. Tôi không chắc liệu mình có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm hay không.

Pháp Luân Đại Pháp ban cho tôi một cuộc đời mới

Chồng tôi cũng mắc rất nhiều bệnh, nhưng các triệu chứng đã biến mất sau khi anh học Pháp Luân Đại Pháp. Anh thường khích lệ tôi học thử, nhưng tôi cảm thấy môn đó không phải dành cho mình.

Một lần khi đang nằm trên giường xem chồng tôi luyện công, tôi nhìn thấy hai Pháp thân của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một trải nghiệm vô cùng thần kỳ!

Một ngày, khi không có ai ở nhà, tôi đã mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi thấy tấm hình của Sư phụ Lý Hồng Chí đang mỉm cười với mình. Ngài nhìn tôi như thể Ngài đã tìm thấy đứa con thất lạc từ lâu. Tôi cảm nhận Ngài muốn nói với mình và tôi đã khóc.

Ngay sau đó, tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vứt tất cả những bài vị thờ cúng, vứt và đốt tất cả những sách khí công mà tôi có.

Tôi học các sách Đại Pháp và tâm trí tôi tràn đầy những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh tật của tôi nhanh chóng biến mất. Gương mặt của tôi tươi tắn và rạng rỡ, cả những nốt đen trên mặt cũng hết. Sau nhiều năm bị gù lưng, cột sống của tôi đã thẳng trở lại, cơ bắp bị teo cũng trở lại bình thường.

Tôi cảm thấy như đã trở thành một người hoàn toàn mới. Tôi hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Những người quen biết tôi đều bị sốc và họ nghĩ Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu! Nhiều người, bao gồm cả họ hàng của tôi, đều bắt đầu tu luyện.

Vượt qua khổ nạn

Hai năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi và người nhà đều bị bức hại.

Tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp bảy lần. Tôi từng nhiều lần tuyệt thực, thời gian lâu nhất là 15 ngày, không thức ăn nước uống. Tôi liên tục luyện các bài công pháp, nhẩm các bài giảng Pháp, nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi thậm chí còn ngồi đả tọa khi đang bị còng tay và cùm chân.

Một đêm, tôi mơ thấy Sư phụ tới nhà và ngồi cạnh tôi. Ngài muốn tôi nhẩm Hồng Ngâm và tôi đã làm theo. Sư phụ rất vui và nhắc tôi hãy học thuộc Hồng Ngâm II.

Khi tôi định đến chỗ cửa chính cùng Sư phụ, một con mãnh thú xuất hiện. Nó gầm gừ, nhìn chằm chằm vào Sư phụ và tôi. Sư phụ tiếp tục bước đi và con thú đó hóa thành nước.

Qua giấc mơ đó, tôi nhận ra Sư phụ luôn ở bên và bảo hộ tôi. Tôi trở nên kiên định và tinh tấn hơn trên con đường tu luyện của mình.

Một lần sau khi tôi bị bắt giữ, cảnh sát nói với tôi rằng tôi sẽ bị kết án 18 năm tù. Tôi trả lời rằng: “Lời của anh không được tính. Sư phụ Lý Hồng Chí mới là người quyết định.” Vài giờ sau, tôi được thả.

Cảnh sát đã lục soát nhà tôi vài lần, nhưng họ không bao giờ tìm được tìm được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Một lần họ nhìn thấy tôi đang đọc sách. Tôi đưa cuốn sách cho chồng tôi và anh đã giấu sách vào trong một chiếc hộp. Viên cảnh sát bước đến, chỉ tay vào chiếc hộp và nói: “Quyển sách ở đây.” Tuy nhiên, khi mở chiếc hộp ra, họ không tìm được gì.

Vì những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ và việc cảnh sát liên tục sách nhiễu, mà những người xung quanh tôi đều nghĩ rằng tôi là người xấu. Gia đình tôi bị cô lập và xa lánh. Một số người thậm chí còn lợi dụng chiếm đoạt đất của chúng tôi.

Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, hướng nội để tìm những thiếu sót của bản thân, nghĩ cho người khác trước và tu Nhẫn. Mọi người dần nhận ra rằng tôi là một người tốt, một người vô tội bị bức hại một cách bất công. Những thay đổi trên thân thể và tâm tính của tôi là một minh chứng cho vẻ đẹp của Đại Pháp.

Nói chuyện với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Tôi làm việc cùng một học viên khác tại một bệnh viện tư. Các bác sỹ kê đơn thuốc từ công thức bí truyền của tổ tiên. Vì thuốc có giá cả phải chăng và hiệu quả nên nhiều bệnh nhân từ các thành phố và tỉnh thành khác nhau đều tới bệnh viện của chúng tôi để chữa trị.

Tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại bất cứ khi nào có cơ hội. Chúng tôi treo các băng rôn về Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài phòng khám bệnh và ảnh của Sư phụ bên trong văn phòng. Nhiều bệnh nhân nói rằng họ cảm thấy thư giãn và thoải mái khi tới bệnh viện của chúng tôi điều trị.

Tôi thường nói với họ: “Mặc dù bạn đến đây để chữa bệnh, nhưng lý do thực sự là để nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.” Phần lớn bệnh nhân của chúng tôi đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mỗi ngày đều có từ 2 đến 20 người thoái Đảng, bao gồm bệnh nhân và người nhà của họ.

Một bệnh nhân bị ung thư tử cung và tôi đã nhiều lần tặng bà ấy các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Khi bác sỹ nói rằng bà chỉ có thể sống không quá ba tháng, tôi đã khuyên bà thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một ngày, bà thừa nhận với tôi rằng đã vứt tất cả những tài liệu mà tôi tặng vì bà đã xem những tuyên truyền của ĐCSTQ trên TV. Tôi nói với bà rằng các học viên đã dùng tiền của bản thân họ và tình nguyện bỏ thời gian để làm những tài liệu ấy. Tôi tặng thêm tài liệu cho bà và bệnh ung thư nhanh chóng biến mất vài ngày sau khi bà đọc tài liệu.

Sự việc đó đã xảy ra từ 10 năm trước. Và người phụ nữ ấy năm nay đã bước sang tuổi 70 và vẫn sống khỏe mạnh. Bà thường khuyên mọi người hãy nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/29/363460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/17/169392.html

Đăng ngày 14-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share