Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-6-2018] Một cụ ông 81 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án ba năm tù và phải nộp phạt 5.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tín ngưỡng tinh thần đang bị đàn áp bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ông Hác Phúc Khuê và vợ ông là người bản địa thuộc thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Họ đã nhiều lần bị bắt vì đức tin của mình kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Lương hưu của ông Hác đã từng bị treo 45 tháng liên tục. Để tránh bị bắt giữ thêm, hai vợ chồng ông đã chuyển đến thành phố Đại Liên, ở đây họ lại [tiếp tục] trở thành mục tiêu của cuộc đàn áp.

Ông Hắc bị cảnh sát Đại Liên bắt giữ vào ngày 8 tháng 10 năm 2017, và bị truy tố vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Không lâu sau đó, ông đã bị thẩm phán Vương Tiền của toà án quận Khai Phát Khu kết án.

Ban đầu ông Hắc được thả tại ngoại, nhưng ngày 11 tháng 6 năm 2018, toà án gọi ông lên gặp và đã bắt giam ông trở lại. Hiện tại ông đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Đại Hắc Sơn.

Các báo cáo liên quan:

Trại tạm giam ở Đại Liên từ chối thả học viên Pháp Luân Đại Pháp 70 tuổi, ông Hắc Phúc Khuê, dù tính mạng ông đang nguy kịch

Ba người trong gia đình học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Hắc Phúc Khuê, bị bắt giữ phi pháp và bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Cảnh sát Đại Liên cản trở người nhà đến thăm học viên bị giam giữ và đe doạ gửi họ đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia

Người nhà bị bắt trong khi đến thăm một học viên bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/14/-369819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/18/170814.html

Đăng ngày 25-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share