Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 27-5-2018] Cách đây một năm rưỡi, một phụ nữ ở Melbourne đã trải nghiệm những thay đổi thần kỳ sau khi bà bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, mỗi ngày. Bà mẹ bốn con này đã giảm đến 30 cân thừa trong vòng năm tháng. Sau một vụ tai nại xe hơi nghiêm trọng, bà không thể lái xe một mình do căng thẳng quá mức, nhưng sau hai tháng bà đã có thể loại bỏ được rào cản tâm lý này. Con gái của bà, mắc chứng khó đọc, đã thay đổi từ một người dễ cáu gắt, sống khép kín, và học hành chật vật thành một người vui vẻ, tự tin và có nhiều bạn bè. Chồng bà, trước đây bị tiểu đường và thường xuyên bị hôn mê trong lúc ngủ, trung bình phải nhập viện cấp cứu bốn lần một năm, nay đã không còn ở trong tình trạng này nữa.

b11d9ed1d74fd4471c962cf471590d4d.jpg

Bà Geralidine Beck luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp – Pháp Luân Trang Pháp

Geraldine Beck và gia đình của bà đã rất ngạc nhiên và vui mừng. Bà cho biết: “Sư phụ Lý đã ban cho tôi món quà cuộc sống quý giá nhất, tôi cảm thấy mình như mới bắt đầu được sống.”

Suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống kể từ những năm cuối tuổi thiếu niên

Bà Geraldine thường xuyên bị trầm cảm và lãnh đạm từ thời thanh thiếu niên. Bà nói: “Từ thời thanh thiếu niên, tôi thường suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.” Sau khi lập gia đình và có một cuộc sống tốt đẹp, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng và không hài lòng. Tôi dành tất cả thời gian nhàn rỗi của mình để đọc các tiểu thuyết lãng mạn. Sau đó chúng tôi có con và gặp các vấn đề về sức khoẻ, trong thời gian đó tôi bắt đầu chủ động tìm kiếm ý nghĩa và các câu trả lời về cuộc sống cũng như mục đích của nó.”

Bà cho biết: “Điều này chỉ mang lại cảm giác thoải mái ngắn hạn nhưng rất nông cạn. Trong thời gian này, tôi thử qua rất nhiều thực đơn giảm béo nghiêm ngặt, nhưng luôn cảm thấy khó duy trì, thời gian lâu liền từ bỏ, quá trình giảm béo rồi lại tăng cân liên tục lặp lại. Vòng luẩn quẩn này diễn ra trong nhiều năm khiến tôi cảm thấy tự ti và bất lực.“

Phép màu xảy ra sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng

Tháng 8 năm 2015, bà Geraldine bị một tai nạn xe hơi. Xe của bà bị hỏng nặng. Bà kể lại: “Tôi không bị thương nhưng không còn ý thức hay nhận thức được về điều gì đang diễn ra. Tôi đã rất căng thẳng và không nhớ gì về sự việc hay bất cứ điều gì khác sau vụ tai nạn. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi vào năm sau đó. Tôi cảm thấy tinh thần bất ổn, trống rỗng và không bình thường sau vụ tai nạn.”

Kể từ khi có thể lái xe trở lại, bà Geraldine rất lo lắng rằng mình có thể không làm chủ được tay lái. Bà đã liên lạc với một người bạn đã từng đón nhận những chia sẻ của bà trong nhiều năm qua, và ông đã giới thiệu cho bà về lớp học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã lập tức tham gia.

Bà Geraldine cho biết: “Tôi đã xem mỗi ngày một bài giảng liên tục trong chín ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng. Sau đó, tôi bắt đầu luyện công và học sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Tôi cảm thấy rất tốt, cân bằng và tư tưởng đã quay trở lại bình thường.”

“Trong vòng hai tháng, nỗi lo lắng đã biến mất, tôi đã có thể tự lái xe một mình. Tôi đã giảm 36 kg sau 5 tháng. Cha tôi rất vui vì ông thường lo lắng cho sức khoẻ của tôi.”

“Tôi cũng bắt đầu làm việc nhà nhiều hơn. Tôi không phải là một người hoạt bát, và mọi thứ đều cần nhiều nỗ lực. Tôi phát hiện rằng việc này không còn như trước nữa. Hiện tôi đủ khỏe mạnh để làm tốt mọi việc và không còn bị mệt nữa. Tôi từng ngủ từ 9-10 tiếng một đêm, nhưng giờ tôi chỉ ngủ 5 tiếng mỗi ngày.

Bà Geraldine cho biết: “Các con của tôi đã rất vui khi thấy những thay đổi ở tôi – tôi tràn đầy sức sống, ăn uống lành mạnh và giữ cho nhà cửa gọn gàng.”

Chồng vượt qua trạng thái ngủ nguy hiểm

Chồng và con gái của bà Geraldine không tu luyện và chỉ thỉnh thoảng mới đọc sách Chuyển Pháp Luân, nhưng cũng được trải nghiệm những điều thần kỳ.

“Chồng tôi bị bệnh tiểu đường loại 1 và cần phải tiêm insulin 3 lần một ngày. Khi ông ngủ có thể rơi vào trạng thái hôn mê, do vậy tôi phải đánh thức ông dậy, tiêm cho một mũi đề phòng trường hợp mức đường bị tụt xuống quá thấp. Một năm tôi phải gọi xe cấp cứu ít nhất bốn lần. Việc tiêm như vậy rất không tốt cho thận của ông.”

“Nhưng tình trạng của ông ấy đã cải thiện rõ rệt sau khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi không còn cần phải tiêm cho ông nữa vì ông không còn bị hôn mê khi ở nhà. Tôi không còn phải lo lắng về việc đó nữa trong suốt năm vừa qua.

Bà Geraldine cho biết: “Ông ấy cảm thấy sự khác biệt ở bản thân và cũng nhận thấy sự thay đổi rất lớn ở tôi. Ông còn khuyến khích tôi tu luyện.”

Con gái thay đổi

“Tôi có hai cô con gái và hai cậu con trai. Con gái của tôi gặp khó khăn trong việc học ở trường dẫn đến tình trạng mất tự tin ở bản thân. Cháu bị chứng dyslexia (chứng khó đọc).“

“Vào thời điểm khi tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân thì cháu gặp vấn đề. Cháu không muốn đi ngủ và không muốn đến trường. Đó là một thời điểm rất khó khăn.”

Tuy nhiên, cách đây hơn một năm, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

“Khi cháu có chút lo lắng và thấy tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cháu đã đọc cùng tôi được bốn đến năm phút, và điều này đã giúp cháu rất nhiều.”

“Cháu đã thay đổi hình ảnh và hạnh phúc hơn với bản thân. Kỹ năng xã hội và sự tự tin của cháu đã tăng lên đáng kể. Cháu biết nhờ giúp đỡ khi cần và không còn bị trầm cảm nữa.”

Vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi

Bà Geraldine chia sẻ: “Thông qua tu luyện, tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực, nội tâm cũng rất phong phú sáng sủa và bình tĩnh, có thể thản nhiên đối mặt với các loại vấn đề khó khăn, thậm chí có thể tự mình giải quyết những vấn đề khó khăn này, đây là điều mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm qua.”

“Hiện giờ, tôi không còn xem những trắc trở nhỏ gặp phải trong cuộc sống như chuyện ngẫu nhiên, hay thông qua rượu chè ăn uống quá độ để trốn tránh cuộc sống, vì tôi đã minh bạch một điều rằng đây chính ta cơ hội quý giá để tôi tìm ra chấp trước khiến mình trở nên khác biệt.”

“Sư phụ Lý Hồng Chí đã từ bi dẫn dắt tôi từng bước từng bước một để học và hiểu được nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn trong cuộc sống thông qua các mối quan hệ.”

Là một học viên mới, bà Geraldine cảm thấy vô cùng biết ơn Đại Pháp. Bà cho biết: “Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi một món quà cuộc sống quý giá nhất và tôi cảm thấy mình như mới bắt đầu được sống. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc sống mà tôi hằng ao ước.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/27/368068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/31/170604.html

Đăng ngày 21-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share