Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2017] Nhìn lại con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình, tôi cảm thấy mình thật vô cùng may mắn vì được sinh ra vào đúng thời kỳ Đại Pháp hồng truyền trên khắp thế giới.

Pháp Luân Đại Pháp cho tôi hy vọng vào cuộc sống

Từ khi còn trẻ, tôi đã bị đầu độc bởi văn hóa vô thần luận với bản chất “giả – ác – đấu” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dần dần, tâm tranh đấu của tôi càng ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Mỗi khi được điểm cao trong kỳ thi hay chiến thắng trong một trò chơi, tôi sẽ cảm thấy mình giỏi hơn người khác, còn nếu tôi thua hay bị điểm kém, tôi sẽ thấy ghen tỵ với những người hơn mình.

Năm này qua năm khác, tôi càng ngày càng cảm thấy không vui nhưng không hiểu lý do vì sao. Thời gian theo học trường trung học kỹ thuật, tôi thường xuyên bị mất ngủ.

Đôi khi trong lúc ngủ, tôi cảm thấy như có ai đó đè lên người như đang muốn lấy mạng tôi vậy. Tôi rất sợ hãi và phiền muộn.

Năm 1999, tôi tốt nghiệp trường trung học kỹ thuật và trở về nhà. Chị gái tôi nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Em hãy đọc cuốn Chuyển Pháp Luân đi, hãy nhớ đọc hết cuốn sách nhé và đừng bỏ dở giữa chừng.” Tôi đã nghe theo lời khuyên của chị và bắt đầu đọc sách. Càng đọc cuốn sách, tôi lại càng muốn đọc nữa.

Tôi nhận ra rằng những bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân không hề được dạy trong các sách giáo khoa của trường học. Sau khi đọc xong cuốn sách một lần, tất cả những câu hỏi của tôi đều được giải đáp.

Tôi hiểu rằng đây chính là những gì tôi vẫn hằng tìm kiếm. Lúc đó, tôi thực sự hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hiểu rõ mục đích chân chính của con người chính là phản bổn quy chân.

Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp đã chiếu sáng tâm hồn tôi và ban cho tôi một hy vọng mới.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất là với những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi phát hiện rằng mình có tâm tật đố, tranh đấu, hiển thị, hoan hỷ, và tôi đã cố gắng để tu bỏ tất cả những tư tâm ấy.

Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi đã ngủ được một giấc ngon lành. Kể từ đó, tôi không bao giờ bị mất ngủ nữa.

Gần đây, trong lúc ngủ tôi lại cảm thấy như bị ai đó đè lên. Ngay lập tức, tôi đã cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giúp đỡ.

Từ đó, tôi không còn bị bóng đè nữa. Tôi biết rằng Sư phụ Lý đã bảo hộ cho tôi và tịnh hóa cơ thể cho tôi.

Trong suốt thời gian đầu mới đắc Pháp, cuộc sống của tôi luôn tràn ngập niềm vui. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều tranh thủ đọc Pháp của Sư phụ Lý.

Để giúp nhiều người hơn đắc Pháp, tôi đã thiết lập một điểm luyện công tại nhà. Mỗi buổi sáng, sân nhà tôi lại chật ních học viên đến luyện công, và cũng có không ít học viên mới đến học Pháp Luân Đại Pháp.

Kiên định tu luyện Đại Pháp

Tôi được tự do học Pháp và luyện công một vài tháng trước khi ĐCSTQ và Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của ĐCSTQ) bắt đầu bịa đặt vu khống Đại Pháp và bắt bớ các học viên.

Những lời nói dối trắng trợn của ĐCSTQ đã đầu độc rất nhiều người. Thông qua học Pháp, chúng tôi hiểu rằng là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi cần đi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện giảng chân tướng của tôi ở một số nơi công cộng:

”Chưa có ai giải thích sự thật cho tôi cả”

Một ngày mùa hè, tôi đi đến quảng trường giảng chân tướng. Hôm đó, thời tiết rất nóng bức nên ở đó không có nhiều người.

Tôi chợt nhìn thấy một người lao công đang nhổ cỏ và muốn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bà, nhưng khi tôi vừa nhắc đến từ Pháp Luân Đại Pháp, bà đã ngắt lời tôi và yêu cầu tôi đi chỗ khác.

Tôi liền ngồi xuống giúp bà nhổ cỏ và nói chuyện với bà. Bà thấy tôi chủ động giúp đỡ nên đã thay đổi thái độ của mình.

Tôi nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người ta tu tâm hướng thiện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Tôi cũng nói với bà rằng ĐCSTQ đã bịa đặt vu khống về Pháp Luân Đại Pháp và đã dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn. Nghe vậy, bà liền hỏi tôi một số câu và tôi đã giải đáp cặn kẽ cho bà. Sau đó, bà cảm ơn tôi và nói: “Chưa có ai giải thích sự thật này cho tôi cả.”

“Bây giờ tôi đã minh bạch chân tướng”

Một lần, tôi đến công viên và gặp một đôi vợ chồng lớn tuổi. Tôi nói chuyện với họ một lúc và sau đó chuyển sang chủ đề Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói với họ: “Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng rằng khi nào hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, thì Chuyển Luân Thánh Vương sẽ hạ thế để độ nhân.” Tôi đã cho họ xem những bức ảnh chụp hoa Ưu Đàm Bà La trong điện thoại của tôi và nói với họ rằng Chuyển Luân Thánh Vương chính là Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp.

“Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tu tâm hướng thiện và hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.” Họ chăm chú lắng nghe những gì tôi nói.

Sau đó, người đàn ông bỗng ngắt lời tôi: “Có người nói với tôi rằng Trời sẽ diệt Trung Cộng, tôi rất phẫn nộ khi nghe thấy điều đó và đã mắng cho anh ta một trận.”

Tôi nhận ra rằng ông không hiểu ý nghĩa của câu “Trời diệt Trung Cộng” và tầm quan trọng việc làm tam thoái.

Vì vậy, tôi đã cho ông xem một bức ảnh chụp viên tàng tự thạch ở Quý Châu có dòng chữ “Trung Quốc Đảng Cộng sản vong” và những thông tin lịch sử về tội ác giết hại người dân vô tội của ĐCSTQ thông qua các cuộc vận động chính trị của nó.

Tôi muốn ông hiểu rằng sự diệt vong của Trung Cộng chính là Thiên ý, và thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ tránh được đại nạn trong tương lai.

Người đàn ông đáp lại: “Bây giờ tôi đã minh bạch chân tướng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/24/358229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/9/169628.html

Đăng ngày 27-5-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share