[MINH HUỆ 19-5-2018] Tôi đã tu luyên Pháp Luân Đại Pháp được gần 10 năm. Sư phụ đã từng giảng rằng một người tu luyện, cả gia đình được thọ ích. Uy lực của Đại Pháp đã được triển hiện khi mẹ và con trai tôi được cứu sống.

Bệnh tật của con trai tôi biến mất mà không cần điều trị

Khi con trai tôi được 5 tháng tuổi, cháu được chuẩn đoán bị bệnh tim, hen suyễn, viêm phổi, rối loạn chức năng phổi, có khối u ở nách và thiếu máu, cũng như bị dị ứng mẫn cảm với hơn 300 loại chất. Cháu không tăng cân và phát triển trong giai đoạn từ 2 đến 5 tuổi và phải đi cấp cứu nhiều lần trong suốt 5 năm đó. Tôi luôn cầu xin Sư phụ tôn kính cứu vớt con trai tôi và mỗi lần như vậy cháu đều qua khỏi.

Tuy nhiên, sau khi chúng tôi đã chi hết 150.000 Nhân dân tệ vào điều trị y tế trong suốt 5 năm đó, chúng tôi đã rơi vào cảnh nợ nần, nhưng bệnh của con trai tôi vẫn không được chữa khỏi.

Khi chúng tôi rơi vào bước đường cùng và tưởng như sắp sửa mất đi đứa con trai của mình, tôi quyết định để cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với tôi và tôi cũng nhờ các đồng tu khác giúp đỡ. Chỉ trong vòng 3 tháng, tất cả bệnh tật của cháu đều biến mất mà không cần đến bất kỳ biện pháp điều trị y tế nào. Thật kỳ diệu! Tôi biết Sư phụ đã cứu sống con trai tôi!

Mẹ tôi đã từng nói lời bất kính với Đại Pháp nhưng vần được Đại Pháp cứu mạng

Theo như những gì tôi còn nhớ được, mẹ tôi luôn có vấn đề về dạ dày và ung nhọt. Bà cũng bị thoát vị đĩa đệm và viêm túi mật. Bà phải chịu đau đớn triền miên và chỉ có thể ăn chút ít cháo và đồ ăn lạnh.

Mẹ tôi đã phải chịu đựng đau đớn do co thắt dạ dày vào tháng 6 năm 2017 và không ăn uống được gì. Bà sụt cân nhanh chóng. Bởi vì cha và anh trai của bà đều đã chết vì căn bệnh ung thư dạ dày và bà cũng phải trải qua những triệu chứng tương tự, nên mẹ tôi có thể đã dự đoán được những đau đớn mà bà sẽ phải chịu đựng.

Chứng kiến sự phục hồi kì diệu của con trai, tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu được mẹ tôi. Tôi đã nói với cha về những trải nghiệm của con trai tôi và gợi ý cha mẹ tôi nên tu luyện Đại Pháp và thường xuyên nhẩm niệm “ Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi đã đưa cho bố mẹ những tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ đã không xem những tài liệu đó. Nhưng bây giờ, cha đã đọc cho mẹ tôi nghe những câu chuyện khỏi bệnh thần kỳ sau khi tu luyện Đại Pháp. Cha tôi cũng nói với mẹ tôi rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể chữa khỏi bệnh cho bà.

Bởi cuộc đàn áp phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà mẹ tôi tin vào những điều tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ và đã từng phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Tôi nói với bà rằng, rất có thể trình trạng sức khỏe hiện tại của bà có liên quan đến sự bất kính của bà [trước đây]. Và nếu mẹ tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vô điều kiện thì bà sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Cha mẹ tới ở với tôi. Giây phút mà tôi gặp mẹ, tôi biêt bà đang dần nguy kịch. Tôi hầu như không thể nhận ra bà. Mẹ tôi trông hốc hác, gầy yếu, mặt xám ngắt, và không còn đủ sức để nói chuyện hoặc dịch chuyển đầu.

Tôi đưa cha mẹ tôi xem bức hình chụp con trai tôi với da dẻ lở loét trước khi cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cha mẹ tôi thấy cháu trai của mình khỏe mạnh như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cha tôi đã mỉm cười và nói với mẹ tôi rằng: “Hãy suy nghĩ kỹ điều này, và bà sẽ bình phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Ngày hôm sau, tôi cùng mẹ nghe các băng ghi hình bài giảng Pháp của Sư phụ và tôi đã hướng dẫn mẹ luyện các bài công pháp sau đó. Hôm sau, tôi cùng mẹ ngồi thiền và xem các video bài giảng Pháp tiếp theo. Vào ngày thứ tư, trước khi đi làm, tôi nói với bà rằng hãy tiếp tục nghe Pháp và luyện công như những ngày trước đó. Tôi đọc cho mẹ nghe một một câu thơ trong bài “Câu đối” (Tạm dịch), Hồng Ngâm IV của Sư phụ:

“Pháp Luân Đại Pháp hảo – chân niệm vạn kiếp tức biến.”

Diễn nghĩa:

Chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo thì vạn kiếp nạn liền biến mất.

Buổi tối hôm đó, khi đi làm về, sắc mặt của mẹ không còn xám nữa mà đã hồng hào trở lại. Bà đã khỏe hơn và có thể nói chuyện và giao tiếp qua ánh mắt. Tôi ôm mẹ và nói: “Mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ đã được Đại Pháp cứu.”

Cha tôi như được khích lệ từ sự hồi phục kỳ diệu của mẹ tôi. Cha mẹ tôi cùng viết ra những lời nghiêm chính thanh minh: “Những lời bất kính chúng tôi đã nói, những việc bất kính chúng tôi đã làm và những ý nghĩ không tốt về Pháp Luân Đại Pháp đều vô giá trị.”

Vào ngày thứ 7, tôi đã yêu cầu mẹ từ bỏ hút thuốc, một thói quen suốt hơn 50 năm qua của bà. Tôi bảo mẹ đọc bài giảng thứ 7 trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng: “Hễ chư vị cầm [ điếu] thuốc hút trở lại [thì] sẽ thấy không đúng mùi vị nữa.”

Khi bà cố giấu giếm hút trộm thuốc, bà đã cảm thấy choáng váng và nôn mửa. Bà thừa nhận rằng hút thuốc không còn đúng vị nữa. Đó là điếu thuốc cuối cùng mà bà đã hút.

Kể từ đó, bà thường xuyên xem các video giảng Pháp, đọc sách Chuyển Pháp Luân, và tập luyện các bài công pháp bất kể lúc nào bà cảm thấy khó chịu. Bà đã bắt đầu tăng cân 20 ngày sau đó.

Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn còn ngờ vực, vì vậy bà đã đến bệnh viện để kiểm tra. Tất cả các kết quả xét nghiệm đều bình thường. Mẹ tôi đã hoàn toàn bình phục, các cơ quan nội tạng đều tốt và không còn tế bào ung thư trong dạ dày.

Đã tám tháng trôi qua kể từ khi mẹ bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã tăng cân nặng trở lại như trước đây và có cảm giác ngon miệng. Cha tôi nói: “Hãy ghi tên cha vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và giải cứu những người tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu! Một ngày nào đó, Đại Pháp sẽ được minh oan và công lý sẽ được thực thi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/19/365146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/29/170576.html

Đăng ngày: 18-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share