Bài viết của Tĩnh Bình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-5-2018] Kể từ khi mới được sinh ra, cuộc sống của tôi đã khó khăn và khi trưởng thành tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi đã mất hết hy vọng, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi và tiếp tục bảo hộ tôi và gia đình.

Tuổi thơ gian khó

Năm 1956, tôi được sinh ra ở một vùng miền núi nghèo thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Mẹ tôi lại mang bầu khi tôi mới được 8 tháng tuổi và phải dừng cho tôi bú. Vì bận rộn với công việc nhà nông, cha mẹ tôi không có nhiều thời gian chăm sóc tôi.

Tôi là một đứa trẻ ốm yếu và thường xuyên bị bỏ đói. Khi được một tuổi, tôi đã suýt chết. Dì út đã đưa tôi tới nhà bà ngoại và bà đưa tôi tới gặp một bác sỹ Trung y. Ông ấy đã nghiền một bát gạo và trộn nó với thảo dược và nước. Tôi uống và nhanh chóng bình phục.

Trong suốt nạn đói khủng khiếp ở Trung Quốc, tôi đã ăn rất nhiều khoai tây thối và bị ngộ độc thực phẩm, nhưng tôi đã được cứu chữa và vượt qua được.

Trường tiểu học của tôi cách nhà ba dặm và hàng ngày, tôi phải vượt qua vài ngọn núi để tới trường. Tôi đã bị rơi xuống vách núi khi tôi khoảng 7 tuổi.

Kỳ lạ là cha mẹ tôi đã nghe thấy tiếng tôi khóc và đi tìm tôi. Khi tìm kiếm trong những cành cây và đám cỏ bị xáo trộn, cha mẹ tôi đã tìm thấy tôi treo trên cành nho dại và đã cứu được tôi trước khi tôi rơi xuống tảng đá nhọn bên dưới.

Sau này khi trưởng thành, tôi bị các bệnh như đau đầu kinh niên, bệnh phụ khoa, u não. Tôi trông như 60 khi mới chỉ có 40 tuổi.

Tháng 9 năm 1998, tôi đã nghỉ việc một tháng để vào một bệnh viện lớn điều trị. Ba ngày điều trị ở bệnh viện đã tiêu tốn của tôi hơn 10 nghìn tệ, nhưng sức khỏe của tôi không được cải thiện. Khi tôi ra viện, bác sỹ đưa tôi một đơn thuốc và nó đã khiến tôi tốn hơn 3 nghìn tệ nữa.

Tìm kiếm Đại Pháp

Khi tôi đã mất hết hy vọng, một người đồng nghiệp và cũng là hàng xóm của tôi đã nghỉ hưu sớm vì sức khỏe đã khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân II. Tôi đã nhận lấy cuốn sách và cô ấy đi luyện công cùng với các học viên Đại Pháp khác. Tôi không đi cùng với cô bởi tôi đang nghỉ phép một tháng để chữa bệnh. Tôi nói với chồng cô rằng tôi sẽ không đi cùng cô cho tới khi hết phép.

Sau đó, tôi bị chảy máu cam, một điều mà tôi chưa từng bị trước đây. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một điểm hóa để cho tôi tham gia luyện công vào ngày hôm sau không.

Sau đó, tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân II bằng hai tay và nói: “Sư phụ, Người bảo con luyện công vào ngày mai ư? Con sẽ làm theo,” và máu mũi tôi đã ngừng chảy. Vì thế, tôi quyết định luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm sau.

Học Pháp

Thay vì đưa tôi tới điểm luyện công chung, người hàng xóm đã đưa tôi tới điểm học Pháp chung, và ở đây, tôi đã được nghe chín bài giảng của Sư Phụ Lý ở Quảng Châu. Tôi nói với các học viên Đại Pháp rằng tôi cảm thấy rất dễ chịu khi bắt đầu nghe Sư phụ giảng Pháp.

Sau bài giảng, người chủ nhà nói rằng: “Đêm qua tôi có một giấc mơ. Có 3 người phụ nữ trôi dạt trên một con sông, tôi lo lắng cứu họ nhưng chỉ có thể cứu được một người. Đó là cô!”

Tôi chưa bao giờ dừng học Pháp và luyện công, suốt cả năm, dù mưa hay nắng. Tôi và người hàng xóm tới điểm luyện công từ 6 giờ sáng để luyện 4 bài công pháp. Sau đó, chúng tôi học Chuyển Pháp Luân trong hai giờ, và sau đó lại tiếp tục luyện bài tĩnh công thiền định. Trong ngày, tôi xem video Giảng Pháp của Sư Phụ và học Chuyển Pháp Luân và Tinh Tấn Yếu Chỉ. Tôi tiến bộ nhanh chóng. Cơ thể tôi đã chuyển biến lớn trong hai tuần đầu tu luyện. Tôi đã hồi phục hoàn toàn khỏi mọi bệnh tật và cơ thể tràn đầy năng lượng .

Mọi người ở chỗ làm đều biết tôi đã bình phục khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các đồng nghiệp của tôi đều thừa nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu và là một môn tu luyện tuyệt vời. Thậm chí người tổ trưởng của tôi còn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Hồng Pháp ở quê

Vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi cùng với mẹ và mọi người trong gia đình về quê và tôi đã hồng Pháp cho mọi người trong làng.

Họ hàng và những người hàng xóm đã chứng kiến việc tôi bình phục, vì thế họ cũng muốn nghe các bài giảng của Sư Phụ. Tuy nhiên máy DVD dường như bị hỏng. Tôi nói rằng, tôi sẽ thắp hương cho Sư phụ và xin Sư phụ giúp đỡ.

Tôi thắp 3 nén hương và nói: “Thưa Sư phụ! Có nhiều người muốn xem và nghe các bài giảng Pháp của Người, nhưng máy DVD lại bị hỏng. Con xin Sư phụ loại bỏ những vật chất xấu trong môi trường này để máy DVD chạy bình thường?” Sau đó, đầu máy DVD đã chạy được bình thường.

Từ khi mọi người trong gia đình tôi và hàng xóm bắt đầu tu luyện Đại Pháp, sức khỏe, tâm tính của họ cũng đã có những sự thay đổi lớn và điều kiện kinh tế cũng trở nên tốt hơn. Mọi người quanh vùng nghe được về điều này và họ bắt đầu tới để học Đại Pháp.

Hàng sáng, hơn 10 người tập trung ở nhà mẹ tôi để tập 4 bài công pháp. Một buổi sáng sớm, trời mưa to. Tuy nhiên, không một ai rời đi cho tới khi luyện xong 4 bài công pháp. Mặc dù trời vẫn mưa, nhưng quần áo của họ không bị ướt và mặt đất nơi họ đứng vẫn khô ráo. Điều này đã tăng cường tín tâm tu luyện cho họ.

Mọi người trong gia đình hưởng lợi từ Đại Pháp

Người mẹ mù chữ đọc Chuyển Pháp Luân

Cuộc đời của mẹ tôi vất vả và phải chịu đựng nhiều bệnh tật, như nhiễm trùng tai và viêm túi mật. Ngay cả trong mùa hè nóng nực, bà cũng phải mặc quần áo ấm. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã bình phục khỏi mọi bệnh tật.

Mẹ tôi đã hơn 80 tuổi và chưa bao giờ được đi học. Tuy nhiên, bà có thể hiểu những bài giảng Pháp của Sư phụ và có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân.

Mọi người kinh ngạc hỏi bà: “Bà chưa bao giờ đi học. Thậm chí ở tuổi bà, bà không cần đeo kính và có thể đọc được cả cuốn sách dầy. Làm sao có thể như vậy được?” Bà luôn luôn trả lời rằng: “Sư phụ đã dạy tôi đọc.”

Mẹ tôi học Pháp và luyện công hàng ngày. Khi thời tiết thuận lợi, bà đi ra ngoài giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người trong làng.

Bố và em trai tôi trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp

Bố và em trai tôi nghiện thuốc lá nặng. Bố tôi nói rằng chỉ có chết mới ngăn được ông ngừng hút thuốc. Nhưng khi ông và em trai tôi nghe bài giảng của Sư phụ về hút thuốc, họ đã ngừng hút thuốc, mặc dù em trai tôi phải mất nhiều thời gian hơn bố để bỏ hút thuốc.

Em trai tôi nghỉ việc ở công ty tư nhân và mở công ty riêng, nhưng bị phá sản. Sau đó, em tôi mở phòng chơi mạt chược nhưng cũng phá sản. Không có thu nhập, em tôi trở nên tiêu cực và trầm cảm suốt ngày.

Năm 1998, em tôi bắt tu luyện Đại Pháp và nhà em đã trở thành một điểm luyện công và học Pháp chung. Từ đó, em tôi rất bận rộn và sức khỏe cũng trở nên tốt hơn.

Khi cuộc bức hại Đại Pháp bắt đầu, em trai tôi thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin của mình. Em tôi bị giữ ở đồn cảnh sát trong 12 giờ. Cảnh sát yêu em tôi báo cáo về những người tu luyện và quảng bá Đại Pháp. Em tôi từ chối nói với họ bất cứ điều gì. Từ đó em tôi không còn môi trường tu luyện yên bình nữa.

Cuối năm 1999, em tôi 40 tuổi. Em tôi nhận được một công việc tạm thời ở nước ngoài và chỉ sau chưa đầy sáu tháng sau, em tôi đã được được chấp nhận vào làm chính thức.

Người họ hàng đã thoát khỏi căn bệnh nặng

Anh họ tôi bị bệnh lây truyền qua đường tình dục vào năm 2008. Anh ấy không có sức lực, không thể làm việc và bị trầm cảm. Anh ấy đã tới các bệnh viện nổi tiếng, đã thử chữa bằng các phương pháp dân gian và thảo dược, niệm Phật, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Trong khi đó, anh ấy tiêu hết tiền của gia đình. Trong lúc tuyệt vọng, anh ấy đã nhờ em trai tôi giúp đỡ

Em trai tôi đưa anh ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và bộ đĩa DVD bài giảng Pháp của Sư phụ. 20 ngày sau, anh ấy đã gọi điện và thông báo rằng sức khỏe của anh đã bình phục. Một năm sau, vợ chồng anh đã sinh được bé gái thứ 2. Bây giờ, anh là trưởng thôn.

Chồng tôi ủng hộ Đại Pháp

Chồng tôi bị phù ở chân trái. Ông ấy được khuyến cáo rằng không nên mổ vì phù trên dây chằng mu bàn chân. Bác sỹ sợ bị thương dây chằng khi phẫu thuật. Chồng tôi cũng tập công sau khi tôi đắc Pháp. Bây giờ, chứng phù nề ở chân ông ấy đã biến mất.

Chồng tôi không tu luyện Đại Pháp, nhưng bảo mọi người mà ông ấy gặp rằng, “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.” Ông ấy không bao giờ thay đổi quan điểm của mình về Đại Pháp. Trong 18 năm qua, ông ấy đã ủng hộ tôi và các đồng tu vô điều kiện để vạch trần cuộc bức hại và giảng chân tướng Đại Pháp.

Con trai và con dâu tôi hưởng lợi từ Đại Pháp

Năm 2008, các nhân viên của Phòng An Ninh Nội Địa và Phòng 610 đã khám xét nhà tôi khi chỉ mình con trai tôi ở nhà. Họ đã tịch thu máy in, máy tính, máy ép và các đồ dùng nhân khác. Con trai tôi đã thông minh dấu được các sách Đại Pháp, bao gồm cả cuốn Chuyển Pháp Luân II, cuốn sách mà trước đây đã giúp tôi đắc Pháp.

Ngày hôm sau, cháu đã đi cùng với tôi tới Phòng An Ninh Nội Địa. Cháu đứng cạnh tôi và nói một cách cương quyết: “Hãy trả cuốn sách Chuyển Pháp Luân lại cho mẹ tôi. Cuốn sách đã cứu sống mẹ tôi đó.”

Trường đại học tốt nhất đã nhận con trai tôi sau khi cháu vượt qua kỳ thi tuyển và cháu đã nhận được một công việc tốt trước khi tốt nghiệp.

Con dâu giúp tôi và các đồng tu soạn và in đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cháu kính trọng Sư phụ và tin rằng Đại Pháp là tốt. Cháu cũng nhận được một công việc trước khi tốt nghiệp. Sau này, cháu nghỉ việc và mở công ty riêng và làm ăn rất phát đạt.

Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, chồng tôi, con dâu, cháu trai và mọi người trong gia đình đều dâng hương và kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

(Bài viết hưởng ứng “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 2018” trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/8/365018.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/13/170087.html

Đăng ngày 3-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share