Bài viết của Lý Vy, học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 12-5-2018] Tôi là một bác sĩ năm nay 53 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 14 năm. Tháng 4 năm 1995, tôi được cử đi Nhật Bản để học nâng cao và mấy năm sau, tôi đã lấy được bằng tiến sỹ.

Được nhắc nhở tu luyện Đại Pháp

Vài năm trước, tôi cảm thấy như là có miếng xương cá mắc trong cổ họng phía bên phải. Sau đó, những cơn đau nhói liên tục xuất hiện từ phần trên của thực quản và lan xuống dạ dày. Đỉnh điểm của cơn đau, đùi bên phải của tôi cũng thường xuyên bị đau nhức.

Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra rằng các cơn đau đó là sự cảnh tỉnh rằng tôi đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, bởi tôi không hút thuốc, uống rượu hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây hại cho sức khỏe.

Sau đó, tôi lại xuất hiện những triệu chứng khác, những cơn ho dai dẳng bắt đầu làm phiền tôi. Điều đó chỉ ra rằng đã đến lúc tôi nên đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sỹ đã chẩn đoán tôi bị kích ứng yết hầu và chỉ định tôi phải uống thuốc hai lần một ngày. Mặc dù đã uống thuốc theo chỉ định, nhưng tôi vẫn cảm thấy họng của mình không ổn và những triệu chứng khác cũng không hề thuyên giảm.

Khi đến khám lần thứ ba, bác sỹ đã thẳng thắn trao đổi là tôi có một khối u đang phát triển trong họng và kê cho tôi một đơn thuốc với hy vọng ức chế sự phát triển các tế bào của khối u.

Tôi không tin vào kết quả chẩn đoán, vì tôi chỉ mới vừa ngoài 30 tuổi! Làm sao điều này có thể xảy ra khi từ trước đến giờ tôi không hề hút thuốc hay uống rượu?

Chồng tôi là một người Nhật đã nói rằng, trạng thái tinh thần của tôi đang rất tệ và đề nghị tôi nên nói chuyện với bố mẹ của anh. Mẹ của anh đã chỉ ra rằng tôi nên tiếp tục tu luyện và phải có niềm tin. Tôi chợt nhớ ra rằng, trước đây tôi đã luyện tập Pháp Luân Công và Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã an bài để một người thường nhắc nhở tôi về việc tu luyện.

Trước khi đến Nhật Bản, tôi đã học các bài động công của Pháp Luân Đại Pháp từ bố mẹ. Mẹ tôi đã đưa tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân với hy vọng là tôi sẽ đọc nó.

Khi đến Nhật Bản, tôi chỉ dành ra một chút thời gian để đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp. Công việc học tập nghiên cứu đã khiến tôi luôn bận rộn, và tôi đã không dành công sức để tu luyện.

Bên cạnh có, việc không lý giải được một vài chủ đề mà Sư phụ giảng trong sách như, công năng, phản tu và phụ thể đã khiến tôi chán nản và không còn hứng thú để tiếp tục đọc sách nữa.

Thực sự bước trên con đường tu luyện

Sau khi rời khỏi phòng khám của bác sỹ, tôi quyết định rằng mình sẽ tu luyện nghiêm túc, đặc biệt vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Do những cơn đau, tôi đã thức dậy vào khoảng 2:00 sáng và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Sau đó, tôi cố gắng luyện công, nhưng tôi không thể duỗi được thẳng chân. Tôi cảm giác như thể xương đang vỡ ra. Tôi tắt đèn ngủ, ngồi trong bóng tối và tiếp tục nhẩm Pháp của Sư phụ, “Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao, thấy khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).

Sư phụ giảng:

“Bởi vì khi chân họ đau, chúng tôi thấy vật chất màu đen đang [tấn] công xuống chân họ. Vật chất màu đen chính là nghiệp lực; chịu khổ có thể tiêu nghiệp, từ đó chuyển hoá thành đức. Khi [bắt đầu] đau chính là nghiệp lực bắt đầu bị tiêu; nghiệp lực càng chuyển áp [lực] xuống nhiều, thì chân họ lại càng đau ghê gớm; do vậy cái đau ở chân họ không phải là vô duyên vô cớ.” (Chuyển Pháp Luân)

Phải mất một tháng, tôi mới có thể ngồi song bàn được 30 phút. Sau đó, tôi đã cảm nhận được lợi ích sau khi trở lại tu luyện Đại Pháp. Cơ thể tôi bắt đầu thay đổi: Tôi đã có thể ngủ được hàng đêm và đã thèm ăn trở lại. Nhưng tôi vẫn không tin rằng việc đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp có thể chữa bệnh cho mình, nên tôi vẫn tiếp tục uống thuốc bốn tháng sau đó. Tuy nhiên tôi bắt đầu cảm thấy áp lực khi nhìn thấy thuốc.

Sư phụ giảng:

“Có học viên lâu năm nói: “Thưa Sư phụ, con sao mà thấy chỗ nào cũng khó chịu lắm, đến bệnh viện tiêm cũng không khỏi, uống thuốc cũng không khỏi’. Họ còn nói được với tôi như thế! Tất nhiên nó không khỏi. Nó cũng không phải là bệnh, khỏi sao được? Chư vị kiểm tra đi, không có mầm bệnh, chư vị chỉ thấy khó chịu thôi.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Thay vì ghi nhớ Pháp, tôi lại nghe theo lời của bác sỹ bởi bác sỹ nói rằng uống thuốc có thể dừng sự phát triển của khối u. Tôi đã không chắc chắn đó là tác dụng phụ của thuốc hay là điểm hóa từ Sư phụ, nhưng tôi cảm thấy những cơn đau nhói trong gan. Theo cách đó tôi đã hiểu ra, không uống hai lần thuốc và chỉ uống một lần trong ngày. Một tháng sau, bác sỹ nói với tôi rằng sức khỏe tôi vẫn không có gì thay đổi, vì thế tôi đã dừng uống tất cả các loạt thuốc.

Huyền năng của Đại Pháp: Cơ thể tôi được tịnh hóa

Tôi đã đến thư viện của trường đại học y khoa để tìm các bài báo về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Sau khi trở về nhà vào buổi chiều, tôi cảm thấy rất buồn ngủ và đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ nằm ở giữa một vách đá thẳng đứng, ngôi nhà có một cửa sổ để mở nhưng không có kính. Đột nhiên, cơ thể tôi trôi thẳng đến cửa sổ đang mở. Vài lần, cơ thể tôi đập thẳng vào vách đá và sau đó trôi lại giường ngủ. Sau đó, một luồng nhiệt từ dưới bàn chân, xung thẳng lên xuyên qua cơ thể, và sau đó xuyên qua họng của tôi. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể của mình.

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp, và đến cuối năm vừa rồi, sức khỏe của tôi đã phục hồi. Tôi cảm nhận được rằng Sư phụ vẫn tiếp tục điều chỉnh thân thể cho tôi, mặc dù tôi đã phải chịu những cơn đau trong vòng hai tuần. Trong vòng chín tháng sau đó, miệng tôi liên tục xuất hiện vết loét lớn và mỗi lần phải mất một tháng để làm lành vết thương. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp cho tôi sự nhẫn nại

Chồng tôi và một người rất tốt bụng và chân thật nhưng rất bừa bộn. Anh mang về nhà đủ loại sách và tạp chí nhưng không bao giờ bỏ chúng đi sau khi đọc xong. Nên sau vài năm, tôi đã phải lọc ra và bỏ bớt chúng đi.

Anh ấy đã trở nên rất giận giữ và chúng tôi đã cãi nhau. Cứ khi nào tôi tranh cãi với anh, thì tôi cảm thấy họng của tôi như bị đốt cháy. Nhưng mâu thuẫn đã giúp tôi hiểu được sâu hơn những lời giảng của Sư phụ và đề cao tâm tính.

Sư phụ giảng:

“Khi gặp mâu thuẫn, thì có thể biểu hiện [là] trong khi ‘ma luyện’ tâm tính giữa người với người, [nếu] chư vị có thể nhẫn chịu được, [thì] nghiệp lực của chư vị cũng tiêu, tâm tính của chư vị cũng đề cao, công của chư vị cũng tăng lên; chúng dung hợp cùng nhau như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Vượt qua chấp trước về kết quả kiểm tra

Sau một vài năm tự học, tôi đã vượt qua được bài kiểm tra ban đầu, cao hơn 100 điểm so với yêu cầu. Ba tháng sau, tôi đã vượt qua phần hai của bài kiểm tra một cách dễ dàng. Mọi thứ dường như đều có thể vì tôi đã tu luyện và đã được trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp.

Sau phần kiểm tra ban đầu, tôi sẽ có một năm để rèn luyện chuyên môn và sau đó tôi có thể tham gia thi kiểm tra bác sỹ cấp quốc gia.

Tôi cảm thấy lo lắng khi mình không thể tập trung khi đọc Chuyển Pháp Luân trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi đã tĩnh lại và nghĩ về bản thân, “Tại sao tôi lại quá mất bình tĩnh? Điều tôi đang theo đuổi là gì? Liệu có phải tôi đang truy cầu điều gì không? Nó không phải là một chấp trước hay sao?” Tôi đã ngừng suy nghĩ về kỳ thi kiểm tra.

Sư phụ đã sắp đặt cho việc rèn luyện chuyên môn của tôi vào buổi sáng, vì thế tôi có thể đọc sách Đại Pháp vào buổi chiều. Điều đó đã giúp tôi tĩnh lại.

Kỳ thi sát hạch bác sỹ cấp quốc gia của Nhật kéo dài trong ba ngày. Trên xe buýt đến địa điểm thi, tôi đã nghĩ: “Mọi thứ sẽ ổn khi tôi trả lời dựa trên những gì tôi biết. Tôi không nên truy cầu và lo lắng về kết quả của kỳ thi.” Sau bài kiểm tra, tôi cảm thấy rất thoải mái, do đó Sư phụ đã gỡ bỏ những suy nghĩ xấu trong tôi bởi vì tôi đã có những suy nghĩ tích cực.

Khi kết quả kỳ thi được công bố, tôi nhận ra rằng tôi đã vượt qua kỳ thi với điểm số rất tốt. Tôi nhận ra rằng việc học Chuyển Pháp Luânđã cho phép tôi giữ chính niệm và không chấp trước vào kết quả.

Tu luyện

Tôi đã làm bác sỹ ở Nhật trong sáu năm. Bởi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi cư xử rất chân thành và ân cần chăm sóc bệnh nhân. Tôi cố gắng hết sức để hiểu được quan điểm và cách nhìn của bệnh nhân. Điều đó giúp tôi dễ dàng hợp tác với họ.

Một trong các bệnh nhân của tôi đến từ Trung Quốc. Sau khi chẩn đoán xong, tôi nói anh ta chờ tôi một lát để chúng tôi có thể nói chuyện riêng. Chúng tôi đến của hàng cà-phê, và nói với anh ấy về bệnh tình của anh, việc tôi đã hồi phục sức khỏe thế nào và tâm tính được đề cao ra sao và đã lấy được bằng bác sĩ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng những gì cô nói về Pháp Luân Đại Pháp,” anh ấy nói. “Có rất nhiều tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nhưng chúng tôi không bao giờ dám đọc chúng.” Tôi đã nói với anh ấy về trang web Minh Huệ và nói anh nên đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi cũng nói chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và xem chương trình biểu diễn Thần Vận, nhưng anh ấy từ chối. Khi thấy tôi tiếp tục học Pháp và luyện công cũng như cư xử tốt với bố mẹ của anh, thái độ của anh ấy đã thay đổi.

“Nếu em tiếp tục tu luyện như thế này,” anh ấy nói, “anh hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp.” Anh ấy cũng nói sẽ cùng tôi xem chương trình biểu diễn Thần Vận trong năm nay.

Tôi đã mời một bác sỹ khác tới chương trình biểu diễn Thần Vận. Cô ấy muốn biết tại sao cảnh sát lại dán chữ “X” vào cửa nhà những học viên Pháp Luân Đại Pháp sau khi bắt giữ họ.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép người dân tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cảnh sát đã bắt giữ rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp và sung công nhà của họ. Sau đó họ đã niêm phong nhà và đánh dấu chữ ‘X’ lên cửa.” tôi nói.

Tôi đã nói với bạn bè và các đồng nghiệp về vẻ đẹp của Đại Pháp và cuộc đàn áp của ĐCSTQ, nhưng một số người đã không tin lời tôi nói.

Tôi nghĩ rằng có lẽ mình tu luyện chưa đủ tốt, nên không có đủ lực lượng to lớn để chạm đến trái tim của họ. Tôi cần phải tinh tấn hơn nữa!

(Bài viết “Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” 2018 trên trang web Minh Huệ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/12/ 365023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/22/170495.html

Đăng ngày: 16-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share