Viết bởi một đệ tử Hoa thịnh đốn

[Minh Huệ] Vào ngày 21, 22 tháng 8 năm 2004 (ngày cuối tuần), nhiều đệ tử tiếp tục những cuộc triển lãm và hoạt cảnh chống tra tấn với những người đóng vai các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn tại Trung quốc trên đường phố Manhattan thuộc thành phố Nữu ước, để vạch trần chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Cuộc triển lãm chống tra tấn được tổ chức tại đường 60 và đại lộ Lexington, đối diện với cổng ra vào của xe điện ngầm. Từ 11 giờ sáng tới 6 giờ chiều, những giòng người tưởng như bất tận đến xem cuộc triển lãm. Vô số người Nữu ước đã biết và hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Một chiếc xe dùng làm nhà ở, màu trắng từ Hoa thịnh đốn đến với những bức hình, tài liệu giảng rõ sự thật thu hút được rất nhiều khách bộ hành. Chiếc xe này chạy vòng quanh Nữu ước, và nhiều khách bộ hành và những người lái xe khác biết được sự thật về Pháp Luân Công. Người đệ tử lái chiếc xe này nói rằng anh ta dự định liên lạc với các đệ tử khác để cho chiếc xe này có thể chạy quanh thành phố Manhattan, không chỉ vào những ngày cuối tuần, nhưng ngay cả những ngày trong tuần. Anh ta cũng hy vọng rằng sẽ có thêm những chiếc xe như vậy để mang đến cho người dân Nữu ước sự thật về Pháp Luân Công.

23-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/24/82453.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/25/51707.html.

Dịch ngày 28-8-2004, đăng ngày 30-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share