[Minh Huệ] Phóng viên Tang Feng của Minh Huệ (www.minghui.org) báo cáo – Vào ngày 28 tháng 8 năm 2004, gần 500 đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên Bắc mỹ, Châu Âu, Châu Á đã tạo thành “Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm” dọc theo Park Avenue tại Manhattan, Nữu ước. “Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm” bắt đầu từ đường 42 kéo dài đến đường 59. Các biểu ngữ màu vàng “Hãy giúp đỡ chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công” cũng như những biểu ngữ khác được trưng bày dài theo suốt “Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm”. Khách sạn Waldorf cũng nằm trên Park Avenue. Khách sạn nổi tiếng này là nơi các nhà chính trị nổi tiếng đang trú ngụ. Các đệ tử Pháp Luân Công chọn địa điểm này để tổ chức triển lãm và hoạt cảnh chống tra tấn mà các đệ tử tại Trung quốc đang gánh chịu.

Các đệ tử Pháp Luân Công từ nhiều quốc gia, khác biệt về chủng tộc mặc các áo màu vàng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công” đứng một cách trật tự trên lề đường. Tất cả đều giương cao biểu ngữ, hay tập những bài Công Pháp và phân phát tài liệu cùng gỉang rỏ sự thật cho khách bộ hành. Bức tường này kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ.

Khi chờ đèn giao thông, rất nhiều tài xế tắc xi, khách bộ hành rất vui vẻ xin tài liệu . Một số các tài xế kéo kiếng xuống xin tài liệu. Một số bóp còi ủng hộ. Một số khách bộ hành giơ ngón tay cái lên ủng hộ các đệ tử.

Anh Huang đến từ Hoa thịnh đốn nói “Chúng tôi muốn dùng cơ hội này để tạo thành Vạn lý Trường thành về lòng Can đảm để bày tỏ lòng can đảm không gì khuất phục được của các đệ tử Pháp Luân Công trong 5 năm qua dưới chế độ tàn bạo Giang Trạch Dân và khuyến khích toàn thể nhân dân Hoa kỳ hãy đặc biệt quan tâm đến chính sách khủng bố này đã đến tận Hoa kỳ”.

Cô Chang có thai, sẽ làm mẹ trong 2 tuần nữa, nói rằng “Tại Trung quốc, những tra tấn về tinh thần và thể xác của các đệ tử Pháp Luân Công rất tàn bạo và vô nhân. Rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công có thai phải bị bắt buộc phá thai. Một số đã mang thai hơn 7, 8 tháng. Một số vừa mới sinh đẻ xong cũng bị giam cùng với bé sơ sinh. Trong khi chúng ta tận hưởng đời sống tại đây, các đệ tử tại Trung quốc đang gánh nhiều khổ nạn với những đòn tra tấn vô nhân đạo. Rất nhiều người không biêt về chính sách khủng bố dã man này. Tôi thấy tôi có trách nhiệm nói lên sự thật về những điều đó. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người biết rõ sự thật và ủng hộ chúng tôi để chấp dứt chính sách khủng bố này”.

Bức Vạn lý Trường thành dài 10 ngàn dặm thể hiện lòng can đảm và trí huệ trong tim của mọi người trên thế giới. Hôm nay, các đệ tử Pháp Luân Công đang tạo thành “Vạn lý Trướng thành của lòng Can đảm” tại Manhattan và kiên nhẫn, biểu lộ được tinh thần bất khuất của các đệ tử Pháp Luân Công sau hơn 5 năm bị khủng bố dã man, cũng như lòng thành tín của họ sẽ chứng minh được rằng thiện tâm sẽ thắng tà ác.

Thật may mắn cho Mahattan, lịch sử sáng lạn của nhân loại trên vũ trụ đang được viết.

29-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/29/82900.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/30/51882.html.

Dịch ngày 1-9-2004, đăng ngày 2-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share