[Minh Huệ] Phóng viên Shen Jing của Minh Huệ (www.minghui.org) báo cáo rằng – vào chiều tối ngày 28 tháng 8, các đệ tử Pháp Luân Công tại Bắc mỹ và các nơi khác trên thế giới đã đến bên cạnh khách sạn Waldorf nằm trên đại lộ Part để thắp đèn tưởng niệm, kêu gọi nhân dân Hoa kỳ hãy lưu tâm đến chính sách khủng bố do Giang và đám hầu đoàn phát động, đã lan rộng và làm tổn hại đến quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân Hoa kỳ. Các đệ tử kêu gọi toàn thế giới hãy cùng nhau chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công, vi phạm nhân quyền đang xảy ra tại Trung quốc và đã bí mật lan rộng đến các quốc gia dân chủ khác trên thế giới. Những ánh sáng lập loè của những ngọn đèn tạo thành một hàng dài như những ngôi sao kéo dài 3 dãy phố. Những tấm biểu ngữ màu vàng kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công được giăng dài theo đoàn người. Có chừng bốn đến năm trăm đệ tử tham gia trong đêm tưởng niệm này.

Vào cuối tháng 8 này, Đại Hội Đảng Cộng Hoà sẽ được tổ chức tại Nữu ước. Những vị lãnh đạo quốc gia, cũng như lãnh tụ đảng Cộng hoà sẽ có mặt tại đây. Những người ủng hộ cũng như chống đối cũng có mặt tại đây. Để được phổ biến rộng rãi đến các nhân vật quan trọng cùng với mọi người hiểu được chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân tại Trung quốc và đã bí mật lan rộng ra nước ngoài, mà đã làm ảnh hưởng xấu đến các quyền tự do căn bản của người dân, và để cho họ biết được điều nguy hiểm của sự im lặng của họ đối với chính sách khủng bố này, nhân cơ hội này các đệ tử từ khắp nơi trên nước Mỹ, Canada, các quốc gia Châu Âu và Châu Á đã tổ chức nhiều hoạt động, sinh hoạt để giúp mọi người biết được sự thật về chính sách khủng bố. Hôm nay là ngày đầu tiên của những sinh hoạt này.

Mới đây, thời tiết tại Nữu ước thay đổi nhiều. Hôm nay là ngày nóng nhất, sau khi tạo thành 15 dãy phố của “Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm” dọc theo Park Avenue vào buổi chiều và phát Chính niệm trước toà lãnh sự Trung quốc, có gần 500 đệ tử tham gia đêm tưởng niệm tối nay. Dọc theo đại lộ Park khang trang và sạch sẽ, những ánh đèn lập loè, lấp lánh. Mấy trăm đệ tử mặc áo vàng, lặng yên, kiên nhẫn đứng dọc theo con đường. Nhiều đệ tử đã cùng hát “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tiếng hát bay cao, nghe rất cảm động. Những giòng chữ trên những khẩu hiệu “Ngăn chận chính sách khủng bố Pháp Luân Công của chế độ Giang”, “Chính sách khủng bố tại Trung quốc làm hại người Hoa kỳ”. Có nhiều người qua lại, dừng lại xem, hỏi tin tức. Các tài xế tắc xi dừng xe lại để xin tài liệu, hay đưa cả đầu ra để đọc tài liệu, hình ảnh đang trưng bày.

Điều đáng chú ý nhất là Nữu ước là thành phố lớn của Hoa kỳ đang bố trí kỹ lưỡng để chống khủng bố. Đặc biệt là đang kỳ Đại hội của đảng Cộng hoà, cảnh sát Nữu ước hết sức cảnh giác và dường như mỗi buị cây, góc đường đều được khám xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, tại các địa điểm các đệ tử Pháp Luân Công hoạt động , không thấy có bóng dáng người cảnh sát nào. Các đệ tử Pháp Luân Công nổi tiếng về tính ôn hoà, biết lý lẽ của họ, theo đúng luật và luôn luôn suy nghĩ đến người khác. Vì thế, cảnh sát không có lo ngại về họ gì cả. Ví dụ như, có đến 500 người tụ tập tối hôm nay để kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân Nữu ước, tuy nhiên những người bộ hành không bao giờ gặp khó khăn gì trên đường và khung cảnh thật ôn hoà, ấm cúng đang lan rộng khắp nơi. Chỉ có vẻ uy nghiêm được chan hoà trong sự thanh tỉnh đó.

29-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/29/82899.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/30/51883.html.

Dịch ngày 1-9-2004, đăng ngày 2-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share