Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-09] Ý nghĩ đầu tiên của tôi sau khi được phóng thích khỏi sự giam giữ là học Pháp nhiều hơn, nhanh chóng củng cố lại bản thân và nâng cao hiểu biết một cách lý trí để theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Tôi đọc lại nhiều lần cuốn Chuyển Pháp Luân và các bài giảng mà Sư Phụ giảng ở nước ngoài. Tâm tôi khao khát. Tôi háo hức ghi nhớ mọi điều mà Sư Phụ giảng. Khi tôi đạt đến trạng thái đó, tôi không có ý nghĩ xấu nào, và tâm tôi rất trong sạch, Nếu tôi không hiểu một đoạn Pháp, tôi thường đọc lại nó vài lần. Khi tôi tinh tấn học Pháp, một điều kỳ diệu đã xảy ra và Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi ngộ được những nguyên lý cao hơn của Pháp. Đột nhiên, tôi hiểu được thế nào là hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực và an bài của cựu thế lực? Trước đó, tôi chỉ nói miệng về “phủ nhận sự an bài của cựu thế lực,” nhưng không thật sự hiểu nó là gì.

Bây giờ tôi hiểu rằng chúng ta chỉ có thể phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực nếu chúng ta làm tốt ba việc. Điều này yêu cầu chính tín vào Sư Phụ và Pháp, tinh tấn trên con đường tu luyện, và toàn tâm làm tốt ba việc. Nếu chúng ta bỏ lỡ một việc, chúng ta sẽ bị can nhiễu và kiềm chế bởi cựu thế lực. Điều này là một sơ hở mà cựu thế lực có thể lợi dụng để bức hại chúng ta.

Khi tôi nâng cao nhận thức lý trí, tôi cũng nhìn thấy rằng thân thể tôi trong không gian khác đột nhiên nhảy ra khỏi cái vòng tròn tối tăm mà cựu thế lực sử dụng để kìm hãm tôi. Cùng lúc ấy, tôi thấy rằng một người chân tu phải thực sự hiểu một nguyên lý một cách có lý trí trước khi anh ta có thể đề cao tầng, và tình trạng thể chất cũng như tinh thần thăng hoa. Về phía mặt con người, anh ấy cũng phải làm tốt hơn. Chỉ khi anh ta có thể tĩnh tâm, học Pháp tốt, đề cao tầng, thì hành động và lời nói của anh ta mới đạt tới cảnh giới của người tu luyện. Chỉ khi đó anh ta mới có thể theo kịp [tiến trình] Chính Pháp.

Sau khi tôi đi đến nhận thức này, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân với một tâm thanh tịnh từng lớp từng lớp một. Một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra. Tôi nhận ra các chữ mà tôi chưa từng để ý tới trước kia. Một cách chậm chạp, mỗi chữ trong quyển sách đang chuyển động và xoay chuyển. Tôi cảm thấy rằng hàm nghĩa của mỗi chữ đã thay đổi. Khoảng cách giữa các chữ trở lên lớn hơn và lớn hơn. Đột nhiên, tôi thấy bản thân mình đang ở giữa các chữ này. Bề mặt và hàm nghĩa bên trong của mỗi chữ thì khác nhau. Đằng sau mỗi chữ là ý nghĩa sâu sắc. Mọi thứ đang chuyển động. Dần dần, chúng hình thành những lạp tử vô tận.

Tôi cảm thấy rằng, tôi không còn đang học Pháp nữa, mà là hòa tan và di chuyển trong Pháp trong một không gian khác. Lúc đó, thân thể tôi cũng đạt đến trạng thái tối ưu nhất.

Sau đó, Chuyển Pháp Luân cũng chỉ cho tôi hàm nghĩa của Chính Pháp. Điều này giúp tôi hiểu ra một nguyên lý khác: học Pháp không chỉ là một nghi thức; chúng ta phải thật sự tĩnh tâm khi học Pháp. Chúng ta phải học Pháp với tất cả tâm trí để mở cánh cửa tới hàm nghĩa bên trong của Pháp. Chỉ khi đó chúng ta mới thực sự hòa tan vào Pháp.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi từ việc học Pháp. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu để chúng ta có thể khuyến khích những người khác.

(Ghi chú của Ban biên tập: Chúng tôi hy vọng rằng tác giả và những học viên khác sẽ không chấp trước hay chủ động theo đuổi những trạng thái được miêu tả trong bài)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/3/207610.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/10/110701.html
Đăng ngày: 11-09-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.
Hiệu chỉnh lần 1: 14-9-2009

Share