[MINH HUỆ 20-08-2009] Nhóm học Pháp là một hình thức tu luyện quan trọng được Sư Phụ thiết lập. Thiết lập một môi trường tu luyện học Pháp tập thể nơi các đệ tử có thể không ngừng thăng tiến bằng việc noi gương lẫn nhau và làm tốt ba việc là một nhiệm vụ đề ra cho tất cả chúng ta.

Năm 2006, chúng tôi bắt đầu nhóm học Pháp của mình với bốn đệ tử. Vùng của chúng tôi là nơi mà bị đảng tà ác bức hại nghiêm trọng và vì thế môi trường tu luyện bị phá hủy. Chúng tôi bắt đầu học Pháp chỉ sau khi các thành viên trong gia đình rời khỏi nhà hàng ngày. Sau đó, dưới sự dìu dắt của Sư Phụ, môi trường tu luyện của chúng tôi được ổn định. Thông qua học Pháp và chia sẻ, các đệ tử thăng tiến trong việc hiểu Pháp, và vì thế bắt đầu thực sự nhìn thấy tầm quan trọng của học Pháp, tính quan trọng của tu luyện, và sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh.

Một đệ tử lớn tuổi từ nhóm của chúng tôi là một người bản chất nhút nhát. Bà ấy sợ giảng thanh chân tướng khi bà đi ra ngoài với những đệ tử khác, tuy nhiên bà đã kiên trì cố gắng. Ở nhóm học Pháp, chúng tôi chia sẻ những cách nào có thể thuyết phục một cách hiệu quả người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách nhằm vào độ tuổi của họ, tính cách, và công việc trước khi tìm cho họ một biệt hiệu tốt để qua đó thoái Đảng. Qua việc chia sẻ như vậy, người đệ tử lớn tuổi này trở nên rất hào hứng. Bà ấy có một lần liên tiếp thuyết phục hai sinh viên học lên tiến sĩ thoái đảng. Sau sự thuyết phục thành công này, bà ấy vui mừng khôn xiết và kể lại chi tiết toàn bộ kinh nghiệm đó để chia sẻ niềm vui của mình với chúng tôi. Chia sẻ với niềm vui của bà ấy, chúng tôi cũng nhắc nhở bà đừng trở nên hoan hỷ, đó là một tâm dễ bị tà ác lợi dụng. Người đệ tử lớn tuổi này giờ đã trở nên can đảm hơn và có thể đối đãi với mọi việc bằng chính niệm.

Trong quá trình giảng thanh chân tướng, chúng tôi đối mặt với những người không tốt mà muốn gọi cho cảnh sát để tố cáo chúng tôi. Chẳng hạn, tôi gặp một người mà không chỉ báng bổ tôi mà còn nói anh ta sẽ gọi cho cảnh sát. Tôi nghĩ rằng việc này là nhắm vào tâm sợ hãi của tôi và khảo nghiệm liệu tôi có kiên định không. Sau đó, tôi nghĩ đến những lời của Sư Phụ:

Cựu thế lực không giám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào” (trích tại “Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002”)

Khi tôi trở về nhà, tôi nhìn vào bên trong. Trước đó một vài ngày, một bạn đồng tu bị bắt và bị đưa đi từ một sở cảnh sát thẳng tới một trại lao động. Lúc nghe thấy điều đó, suy nghĩ đầu tiên của tôi là tại sao anh ấy không bị đưa tới trại giam trước khi tới trại lao động. Suy nghĩ này không khác gì việc trợ giúp quá trình bức hại của sở cảnh sát–trung tâm giam giữ–trại lao động của tà ác cả. Điều này chắc chắn tại sao tôi bị gây trở ngại trong khi giảng thanh chân tướng. Hiện nay, điều mà tá ác đang chăm chăm nhìn vào là những dộng cơ bất chính của chúng ta—rồi sẵn sàng nắm chắc chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta đều nên siêng năng học Pháp tốt hơn và và giữ vững từng niệm của chúng ta, để không cho tà ác có lý do bức hại.

Có một người mới đến trong nhóm của chúng tôi mà muốn uống nước khi cô ấy học Pháp. Một đệ tử khác thân mật chỉ ra rằng hành động này là bất kính với Sư Phụ và với Đại Pháp. Sư Phụ luôn đứng và không uống một chút nước nào trong khi giảng bài. Hơn nữa, chẳng phải việc cảm thấy khát nước là một dạng của tâm truy cầu sao? Đệ tử này nhìn ra chấp trước của mình và không dám uống một chút nước nào trong khi học Pháp nữa. Cô ấy rất siêng năng làm ba việc. Cô ấy đã học thuộc Chuyển Pháp Luân trên hai mươi lần. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi học Pháp cùng nhau, cô ấy thường đọc thuộc. Được khuyến khích bằng tấm gương của cô ấy, các bạn đồng tu cũng bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Vài người đã học thuộc toàn bộ quyển sách một lần, hai lần, thậm chí lặp đi lặp lại. Vì thế, một sự hăng hái được hình thành trong nhóm của chúng tôi cho việc học thuộc Pháp.

Chồng của một đệ tử muốn ly hôn với cô ấy vì cuộc sống hôn nhân không hòa hợp. Các mối quan hệ gia đình căng thẳng, điều đó tác động tiêu cực lên việc làm ba việc của cô ấy. Một ngày khi cô ấy tới nhóm học cô ấy nói rằng ngày hôm sau họ sẽ đi làm giấy tờ để ly hôn. Những đệ tử khác đều muốn giúp cô ấy về mặt hiểu Pháp. Sư Phụ giảng:

Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008”)

Từ quan điểm của chúng tôi, ly hôn chỉ là một bề ngoài không thực tế vì mục đích phơi bày những chấp trước của một người và giúp người đó thăng tiến. Đệ tử này tìm bên trong và thấy rằng cô ấy đang bám lấy chấp trước về sự ích kỷ và cô ấy đã đi tới cực đoan. Cô ấy cuối cùng đã xin lỗi chồng mình. Toàn bộ nhóm của chúng tôi phát chính niệm cùng nhau để tiêu trừ các sinh mệnh và nhân tố tà ác đằng sau chồng của cô ấy mà gây trở ngại cho cô. Gia đình cô ấy giờ đã đoàn tụ yên bình và hòa hợp như trước đây, và cô ấy đã quay lại với nhiệm vụ cứu độ chúng sinh.

Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, các tin tức thường đến từ mục đích của ĐCSTQ để xoay quanh các đệ tử Đại Pháp. Một ngày, một đệ tử lớn tuổi mang đến những tin tức rằng ĐCSTQ sẽ kêu gọi một cuộc họp bí mật để bắt giữ những đệ tử mà có tên trong “danh sách“. Sau khi anh ấy báo tin, không đệ tử nào nói một từ. Người đệ tử lớn tuổi hỏi trong sự kinh ngạc: “Tại sao không có phản hồi nào từ phía các bạn?” Một đệ tử trả lời:” Hơn chín năm trước, không có ngày nào mà ĐCSTQ tà ác không bắt giữ mọi người. Trong thời gian này, nó chỉ tìm lý do khác nhau để tự bào chữa. Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tại sao chúng ta phải sợ chúng?

Không lâu sau khi thành lập nhóm học Pháp. Trong quá trình tu luyện, chúng ta làm việc cùng nhau như một chỉnh thể, giúp đỡ lẫn nhau và tìm bên trong trong khi đối mặt với gian khổ và trở ngại, để thăng tiến trong việc hiểu Pháp. Tất cả mọi người trân trọng tiền duyên này giữa các đệ tử và mọi người thể hiện đặc tính của những đệ tử chân chính: Chân-Thiện-Nhẫn. Trong nhiệm vụ cấp bách  cứu độ chúng sinh, chúng ta giống như những bông hoa mận trong gó lạnh và tuyết rơi, vẻ đẹp của nó càng được tôi luyện và được làm nổi bật hơn qua gian khổ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/20/206835.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/3/110542.html
Đăng ngày 08-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share