Viết bởi phóng viên của Clearwisdom.net Kelley Huang

[Minh Huệ] Stanley là một nhạc sĩ tại Manhattan. Anh ta thường chơi nhạc Jazz tại thành phố Nữu ước. Vào ngày 10 tháng 9, khi anh ta trở về chung cư tại Manhattan, anh ta thấy một số đệ tử Pháp Luân Công mặc áo màu vàng. Anh ta chào các đệ tử và bày tỏ lòng ủng hộ Pháp Luân Công. Anh ta nói rằng chính sách khủng bố sẽ chấm dứt vì ác không bao giờ thắng thiện, và những tên ác ôn sẽ phải bị nghiệp báo.

Nhạc sĩ Stanley chụp hình chung với các đệ tử Pháp Luân Công Hoạt cảnh chống tra tấn, những điều mà các đệ tử gánh chịu tại Trung quốc
Khách bộ hành dừng lại đọc tài liệu trên các bảng trưng bày Giảng rõ sự thật cho mọi người
Giới thiệu Pháp Luân Công và vạch trần chính sách khủng bố Ký tên vào bản thỉnh nguyện chấm dứt chính sách khủng bố

Khi Stanley thấy các đệ tử mặc áo vàng, anh ta nói lớn “Falun Gong!” Anh ta nói rằng anh ta biết được chính sách khủng bố dã man mà Pháp Luân Công gánh chịu tại Trung quốc. Anh ta nói rằng chính quyền không chừa một ai cả, kể cả phụ nữ và trẻ em. Anh ta biết rằng Giang Trạch Dân, tự ý y đã phát động chính sách này. Anh ta tin tưởng rằng Giang là một tên tà ác mà chắc chắn sẽ bị nghiệp báo.

Stanley cũng nói với các đệ tử rằng những việc họ làm rất có ý nghĩa. Anh ta nói rằng ai ai cũng thấy các đệ tử Pháp Luân Công tại nhiều nơi ở Manhattan và nhiều người tại Manhattan đã biết và học Pháp Luân Công. Anh ta nói rằng ai ai cũng nói về Pháp Luân Công và các đệ tử của họ.

Sau đó Stanley tự giới thiệu anh ta. Anh ta là một nhạc sĩ nhạc Jazz tại Manhattan. Anh ta là người Nigeria, Châu Phi. Anh ta nói rằng quốc gia của anh ta trước đây cũng bị cai trị bởi độc tài, mà cũng không có quyền tự do tín ngưỡng. Chính vì thế, chính anh ta cũng bị bắt và ở tù 1 năm. Trong tù, anh ta cũng bị tra tấn và những vết thẹo vẫn còn trên lưng anh.

Stanley tin tưởng rằng mọi người cần phải được hưỏng quyền tự do tín ngưỡng. Thật là vô lý là người ta bị cầm tù chỉ vì người ta tin tưởng vào một chân lý nào đó. Khi chia tay với chúng tôi, Stanley nói “Mặt khác, tà ác không bao giờ thắng thiện nghĩa. Chính sách khủng bố sẽ chấm dứt và những tên tà ác kia sẽ gánh chịu nghiệp báo cho việc tà ác của họ”.

Stanley cũng bày tỏ rằng anh ta muốn giới thiệu Pháp Luân Công và chính sách khủng bố mà các đệ tử Pháp Luân Công phải gánh chịu trong những lần biểu diễn của anh ta, để mọi người được biết về những điều này và ủng hộ Pháp Luân Công. Anh ta nói rằng anh ta cũng sẽ nói với các nhà thương mãi không đầu tư vào Trung quốc nếu chính sách khủng bố vẫn còn tiếp diễn.

Bắt đầu từ tháng Tám, trên các nẻo đường tại Manhattan, người ta thường gặp các đệ tử Pháp Luân Công với các áo màu vàng đang biểu diễn các bài Công Pháp, hay giới thiệu với khách bộ hành về Pháp Luân Công và nói về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc; một số phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho khách bộ hành. Tại những khu vực đông đúc, người ta có thể gặp các nhóm triển lãm và hoạt cảnh chống tra tấn, diễn tả lại những cảnh tra tấn mà các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc đang gánh chịu. Rất nhiều người dừng xe lại để xem và xin tài liệu về Pháp Luân Công. Rất nhiều người tại Manhattan đã biết và hiểu được Pháp Luân Công và chính sách khủng bố dã man tại Trung quốc.

11-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/12/84024.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/13/52379.html.

Dịch và đăng ngày 14-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share