[Minh Huệ] Trong hai tháng qua, các đệ tử Pháp Luân Công tiếp tục giảng rõ sự thật cho tất cả mọi giới tại Manhattan về chính sách khủng bố dã man của Trung quốc. Vào ngày 22 tháng 9, tại Hội nghị lần thứ 59 của Liên Hiệp quốc tại toà nhà Liên Hiệp quốc tại Nữu ước, gần 1000 đệ tử Pháp Luân Công diễn hành tại Quảng Trường Liên hiệp quốc. Sau cuộc họp báo và biểu diễn các bài Công Pháp, các đệ tử đứng dài thành “Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm” trên đại lộ số 3 tại Manhattan để kêu gọi mọi người ủng hộ chấm dứt chính sách khủng bố.

Họp báo và biểu diễn Công Pháp

Lúc 9 giờ sáng, các đệ tử tập trung để tập những bài Công Pháp tại Quảng Trường Liên hiệp quốc. Từ khi chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu chính sách khủng bố cách đây hơn 5 năm, các đệ tử đã đến Quảng trường này rất nhiều lần để vạch trần tội ác và kêu gọi công lý. Như thường lệ, một cảnh trí nghiêm trang của những bài Công Pháp hoà lẫn với tiếng nhạc ôn hoà, nhẹ nhàng.


Tập Công Pháp tập thể


Một nhân viên cảnh sát xem những hình ảnh và tài liệu về chính sách khủng bố

Vào lúc 10:30 một cuộc họp báo về “Giải cứu các trẻ em là nạn nhân của chính sách khủng bố Pháp Luân Công” bắt đầu.

Từ khi Giang Trạch Dân phát động chính sách khủng bố vào năm 1999, có ít nhất 1049 đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết hại vì đã thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Hàng ngàn người khác đã bị giam trái phép, bị đưa đi trại cưỡng bức lao động, bị kết án… Hàng ngàn người bị tra tấn dã man vì vạch trần tích cách dã man của chính sách khủng bố. Theo thống kê không đầy đủ (vì bị ngăn cấm bởi chính phủ) từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 9 năm 2004, có trung bình 17 đệ tử bị giết hại vì bị tra tấn và hành hạ trong mổi tháng với tỉ lệ 51% là nữ giới và 49% là nam giới. Tuổi tác trung bình là 45 tuổi và hầu hết đã có gia đình và có con dại, và bây giờ các em đã trở thành mồ cô cha mẹ.

Buổi họp báo kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ giải cứu các trẻ mồ côi đó, hiện nay đang bị bức hại vô nhân đạo tại Trung quốc vì cha mẹ các em tu luyện Pháp Luân Công. Đệ tử Jane Dai và con gái là Fadu chia sẻ câu chuyện của họ: Khi Fadu mới 6 tháng, cha của em bị tra tấn đến chết vì không chịu ly khai với Pháp Luân Công, và bị hành hạ bởi công an đến chết. Từ đó, Fadu và mẹ em đã đi đến 38 quốc gia trên thế giới để vạch trần tội ác của chính sách khủng bố. Đệ tử Amy Lee cũng bị bức hại tại Trung quốc và đã bị cưỡng bức ly dị với chồng và con gái trong 2 năm. Những câu chuyện có thật này vạch rỏ những khổ nạn và thiệt hại vì chính sách khủng bố vô nhân đạo của chế độ Giang Trạch Dân đối với các đệ tử vô tội.

Đệ tử Xuefei Zhou, người vừa mới đến Hoa kỳ từ Trung quốc, cũng kể lại câu chuyện của cô ta và chính sách khủng bố mà cô đã gánh chịu tại trại cưỡng bức lao động. Cô ta cũng cám ơn những người Hoa kỳ đã giải cứu cô ta. Trường hợp cô Zhou và rất nhiều người khác nói nên tiếng nói công lý có thể có ảnh hưởng đến chính sách khủng bố và cuối cùng chấm dứt chính sách đó.


Địa điểm họp báo Trả lời câu hỏi cho báo chí


Từ trái sang phải: Al Whitted, Amy Lee, Haiying He, Jane Dai, Damon


Một phóng viên (trái) phỏng vấn một đệ tử sau cuộc họp báo

Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm

Từ trưa cho đến 2 giờ chiều, với những tấm biểu ngữ “Xin giúp chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công” và “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và nhiều biểu ngữ, bích chương khác và cùng với lòng thành tín và tinh thần kiên trì của các đệ tử, các đệ tử đã đứng thành “Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm” trên đại lộ số 3 từ đường 43 đến 57. Thỉnh thoảng có nhiều người qua lại đứng lại hỏi tin tức từ các đệ tử.

Norma là một sinh viên tại đại học Cornell và em gái là Jennifer là một học sinh trung học. Cùng với mẹ của các em, họ lái xe 4 tiếng đồng hồ để đến Manhattan để tham gia vào hoạt động này. Khi hỏi tại sao họ lại đến, họ nói rằng họ muốn cho mọi người biết được sự thật về Pháp Luân Công, “Hồi tháng Tư, Hoa kỳ có đưa ra những vi phạm nhân quyền của Trung quốc và cực lực lên án Trung quốc về những vi phạm đó, nhưng bị nhóm Giang Trạch Dân cản trở. Bây giờ Liên hiệp quốc tổ chức Hội nghị thường niên tại Nữu ước và đại diện của tất cả quốc gia trên thế giới có mặt tại đây, chúng tôi hy vọng rằng sự có mặt của mọi người sẽ giúp nhìều người khác lưu tâm đến chính sách khủng bố Pháp Luân Công vô nhân đạo của Trung quốc, và giúp chấm dứt chính sách khủng bố đó càng sớm càng tốt”. Hai chị em nói như vậy. Khi hỏ về chuyến đi Nữu ưóc của họ có ảnh hưởng đến việc học của họ không. Họ nói “Không có ảnh hưởng gì. Chúng tôi sẽ học nhiều hơn một tí khi chúng tôi trở lại trường”.


Norma và Jennifer giảng rõ sự thật cho khách bộ hành

Bác sĩ Guofeng Chen từ Đài Loan nói rằng ông ta sẽ ở lại Nữu ước hết tuần này để giảng rõ sự thật cho dân Nữu ước. Theo ông ta, có khoảng 200 đệ tử Pháp Luân Công từ Đài Loan đã đến để tham dự những hoạt động trong tuần này. Bác sĩ Chen và các đệ tử từ Đài Loan nói rằng “Tất cả chúng ta là người Hoa và có cùng nguồn gốc với các đệ tử tại Trung quốc. Chúng ta học cùng một Pháp và tu luyện cùng một môn. Chúng ta được tu luyện tự do tại Đài Loan và được nhiều lợi ích từ Pháp Luân Công, trong khi đó các đệ tử tại Trung quốc bị bức hại bởi chế độ Giang Trạch Dân. Chúng tôi không thể nhắm mắt đứng nhìn được. Chúng tôi phải cho mọi người biết sự thật về những gì đang xảy ra tại Trung quốc. Càng nhiều người biết, thì chính sách khủng bố càng sớm được chấm dứt. Với ước nguyện này, rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công tại Đài Loan đến Hoa kỳ để giảng rõ sự thật cho mọi người ở đây mặc dầu tình trạng tài chính của chúng tôi cũng khó khăn lắm. Chúng tôi chỉ muốn đóng góp chút công sức để chấm dứt chính sách khủng bố này”.


Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm

Triển lãm Chống tra tấn

Những cuộc triển lãm chống tra tấn là một phương pháp mới được các đệ tử tổ chức để bày tỏ sự dã man của chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Bằng cách dùng các đệ tử đóng vai công an Trung quốc và các đệ tử bị tra tấn tại Trung quốc. Các hoạt cảnh này đã làm sống động những cảnh tượng hãi hùng trong các trại giam tại Trung quốc, dù chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế; và đã làm nhiều khách bộ hành, du khách bùi nguì xúc động vì sự đau khổ mà các đệ tử đã gánh chịu.

Trong suốt tuần này, các đệ tử sẽ tổ chức 8-9 cuộc triển lãm tại những điạ điểm khác nhau và kết quả rất là tốt.


Triển lãm chống tra tấn trên đường Wall Street


Triển lãm chống tra tấn tại Union Square

Đệ tử Kangang Xu tại Nữu ước là một người phân công cho hoạt động này, nói “Chúng tôi đã vạch trần chính sách khủng bố này tại Manhattan trong vòng 2 tháng qua. Càng ngày càng nhiều người biết sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Sau khi biết sự thật, mọi người đều sửng sốt và căm tức vì sự dã man của chính sách khủng bố. Họ thường không hiểu nỏi tại sao Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn phải khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công, rất nhiều người tự nguyện giúp đỡ chúng tôi, và hỏi họ có thể giúp bằng cách nào. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có nhiều người chống lại chính sách khủng bố vô nhân này.”

23-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/23/84852.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/24/52741.html.

Dịch ngày 25-9-2004, đăng ngày 26-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share