[Minh Huệ] Cuối tháng 9, nhân dịp Hội nghị Liên Hiệp quốc lần thứ 59 tại thành phố Nữu ước, các đệ tử Pháp Luân Công khắp nơi trên thế giới tập trung tại Nữu ước để tổ chức những cuộc triển lãm chống tra tấn và nói lên sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Rất nhiều người dân Nữu ước đã biết được sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và đã phẫn nộ về chính sách khủng bố đó. Một số người nói là họ sẽ gọi các Dân biểu của thành phố họ nói về chính sách khủng bố đó. Một số bày tỏ lòng tức tối vì chính sách khủng bố đó.


Giảng rõ sự thật


Các đệ tử Pháp Luân Công phát Chính niệm tại trung tâm tài chánh


Dân Nữu ước ký tên vào bản thỉnh nguyện chống khủng bố

Sau khi biết rỏ sự thật về Pháp Luân Công, mọi người nói “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn. Mọi người ai cũng cần cả”


Càng ngày càng nhiều người muốn học Pháp Luân Công

Rất nhiều người đã nghe về Pháp Luân Công và biết được chính sách khủng bố nhờ sự giảng rõ sự thật của nhiều đệ tử. Một khách bộ hành nói với một đệ tử “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn. Không phải chỉ có Trung quốc không đâu, nhưng cả thế giới đều cần. Những gì các bạn làm đều là điều tốt. Tại sao những người tốt như vậy lại bị tra tấn? Các bạn rất là tốt bụng và ôn hoà. Nó là từ tấm lòng của các bạn. Các bạn có ánh sáng hòa bình từ trong lòng các bạn. Thế giới cần điều đó. Ai ai cũng cần hết”

Một khách bộ hành cảm nhận được sự đau đớn


Một phụ nữ cảm nhận được nổi đau gánh chịu bởi các đệ tử


Người phụ nữ ngồi bên cạnh một đệ tử Pháp Luân Công đang hoạt cảnh tra tấn


Người phụ nữ giúp giương biểu ngữ

Một người phóng viên để ý thấy một người phụ nữ gõ nhẹ vào cánh tay của một đệ tử Pháp Luân Công đang đóng vai bị tra tấn. Cô ta trông rất quan tâm. Cô ta cố gắng cảm nhận được nổi đau của các đệ tử đang bị tra tấn tại Trung quốc. Cô ta hỏi người đệ tử là không biết người đệ tử có cảm thấy lạnh không, và cho cô ta ôm một cái. Người phụ nữ nói “Thật là dã man khi tra tấn những người tốt bụng như thế” Cô ta ngồi xuống cạnh với người đệ tử đang hoạt cảnh, bị nhốt trong một củi sắt, và để cảm nhận nổi đau gánh chịu bởi các đệ tử tại Trung quốc. Cô ta nói “Tại sao có người lại ngược đãi nhân dân của mình như thế?” Cuối cùng người phụ nữ giúp giơ cao biểu ngữ “Đây là những gì đang xảy ra tại Trung quốc”.

“Người mà khủng bố những người tốt, chắc là điên rồi. Điều này cần phải chấm dứt”


Mọi người đều quan tâm về chính sách khủng bố, và thăm viếng cuộc triển lãm

Một người Tây phương nói với một đệ tử Pháp Luân Công rằng Pháp Luân Công rất tốt đẹp. Chính sách khủng bố Pháp Luân Công cũng giống như chính sách khủng bố những người theo Chúa, anh ta nói. Các lãnh tụ Trung quốc có trách nhiệm phải từ chức. Anh ta nói “Có lẽ y điên rồi. Y cũng giống như Hitler thôi. Cần phải được chấm dứt. Cần phải được chấm dứt.. Chúng ta biết nhiều cuộc khủng bố đang xảy ra, nhưng không có cái nào dã man như chính sách khủng bố này” Khi một đệ tử Pháp Luân Công nói với anh ta về chính sách khủng bố đã xảy ra hơn 5 năm qua, anh ta nói, có năm ngày cũng đã quá dài rối. Anh ta chúc chúng ta may mắn.

Một nhân viên tại New York Mercantile Exchange: “chính sách khủng bố này không nên xảy ra.”

Các đệ tử Pháp Luân Công tổ chức một cuộc triển lãm tại Broadway và Liberty, rất gần với trung tâm tài chánh Nữu ước. Rất nhiều nhân viên tại đây lại tham quan trong giờ ăn trưa của họ.

Một nhân viên tại NYMEX nói “chính sách khủng bố này không nên xảy ra. Rất nhiều người không biết được điều này đang xảy ra tại Trung quốc”.

Một phụ nữ nói “chính sách khủng bố là sai. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡing. Tôi cũng tập thiền tập. Người ta ngồi thiền tập hay theo đạo thì không nên bị khủng bố. Mọi người cần có tự do ngôn luận. Nếu tra tấn như thế này tại Nữu ước, người ta sẽ bỏ tù ngay.” Người phụ nữ này ký tên vào bản thỉnh nguyện và lấy một số tài liệu Pháp Luân Công về cho nhà hàng của cô ta.

“Báo chí nên cho mọi người biết rỏ về chính sách khủng bố”

Một khách bộ hành nói “Chính phủ Hoa kỳ đã không quan tâm nhiều đến chính sách khủng bố tại Trung quốc. Tôi sẽ nói các báo chí biết về điều này. Thật là khôi hài rằng tất cả báo chí chỉ nghĩ đến Irag. Họ cũng nên viết bài về chính sách khủng bố này nữa, để cho mọi người đều biết đến, và ngăn chận”

Một người bán hàng kỷ niệm lấy nhiều tài liệu giảng rõ sự thật để phát cho khách hàng của anh ta.

Một phụ nữ từ New Jersey nói “chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc là một thảm trạng”

Tại một địa điểm trưng bày các hình ảnh tài liệu trên đường Broadway và Spring, ba người đi xe đạp từ Pháp nói rằng họ có nghe về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố tại Trung quốc. Tất cả đều ký tên vào bản thỉnh nguyện. Một người đang làm cho một cơ quan mà chuyên nghiên cứu về các trại cưỡng bức lao động tại Trung quốc. Cô ta biết về các tù nhân bị hành hạ trong các trại cưỡng bức lao động tại Trung quốc. Cô ta chúc chúng ta may mắn.

Tại Union Square, một phụ nữ đến từ Princeton, New Jersey, nói với các phóng viên rằng cô ta nghe Pháp Luân Công tại New Jersey. Cũng có nhiều đệ tử Pháp Luân Công tại Princeton. Cô ta cũng đã đọc nhiều tài liệu về chính sách khủng bố tại Trung quốc. Cô ta nói “Tôi nghĩ chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc là một thảm trạng. Ở Trung quốc không ai được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.” Cô ta ký tên vào bản thỉnh nguyện

Đệ tử Pháp Luân Công từ Houston “Rất nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công”

Một đệ tử từ Houston nói rằng rất nhiều người hiểu về hoàn cảnh hiện tại của Pháp Luân Công. Họ sẳn sàng giúp đỡ phân phát tài liệu cho bạn bè và gia đình họ và kêu gọi các dân biểu ủng hộ Pháp Luân Công. Rất nhiều người ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố. Ba bốn trang giấy toàn là chữ ký chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Một nữ sinh viên lấy một quyển đem đến trường cho các sinh viên khác ký.

Rất nhiều câu chuyện xúc động xảy ra hằng ngày tại Nữu ước. Mọi người như đã thấy ra được sự thật.

23-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/23/84851.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/25/52786.html.

Dịch và đăng ngày 28-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share