Bài của Hoàng Vũ Sinh

[MINH HUỆ 03-08-2009] Năm 1992, Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu khóa giảng chín ngày tại Trung Quốc để dạy mọi người tu luyện. 17 năm sau đã có hơn 100 triệu người trên toàn cầu tu tập Pháp Luân Công. Hiện nay, trên thế giới vẫn còn tổ chức định kỳ khóa học chín ngày bằng cách mở băng video của Sư Phụ Lý để dạy cho mọi người biết về Pháp Luân Công và các bài công pháp.

Tháng 7 năm 2009, trong khi các trường nghỉ hè thì khóa học chín ngày tại Đào Viên, Đài Loan đặc biệt vẫn đông người đến dự. Ở đó có cả học viên lâu năm lẫn những người mới tu luyện, các bà mẹ và những đứa con, cả những người bà đi cùng cháu.

2009-8-2-taoyuan-01--ss.jpg
Học viên tập trung tại khóa học chín ngày và xem băng giảng Pháp của Sư Phụ Lý tại Quảng Châu

2009-8-2-taoyuan-02--ss.jpg
Cùng luyện công sau khi nghe giảng Pháp

Hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lâm hiện đã 64 tuổi. Trước bà theo đạo Phật và tập thể dục hằng ngày. Đã từng nghe nói về Pháp Luân Công những chỉ cách đây hai tháng, bà mới bắt đầu tu tập. Bà Lâm tình cờ gặp một học viên tại một nhóm luyện công và được người học viên này giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Bà rất ngạc nhiên khi thấy bản thân kiên trì tập luyện đến vậy.

2009-8-2-taoyuan-03--ss.jpg
Cả gia đình bà Lâm (bên trái) và bà Đố đều tu luyện Pháp Luân Công. Hiện họ đã có thể tự mình luyện công.

Khi còn ở Mỹ, chồng bà Đỗ đã có một số hiểu biết về Pháp Luân Công. Sau khi quay trở về Đài Loan, ông ấy liền tìm một địa điểm của nhóm luyện công và tiếp tục tu luyện. Lúc đầu bà Đỗ tập các bài thể dục khác nhưng chỗ đau ở đầu gối càng ngày càng tệ đi, nên bà cũng bắt đầu tu tập Pháp Luân Công. Tháng bảy vừa qua, bà đã tham gia khóa học chín ngày và kể từ đó, đã ngủ được tốt hơn bao giờ hết; đầu gối khá cũng lên rất nhiều.

Sau đó bà quay lại với những bài thể dục trước đây đã tập theo lời mời của một người bạn. Chân của bà bắt đầu đau trở lại. Hiểu ra “bất nhị pháp môn”, bà đã chọn Pháp Luân Đại Pháp; giờ sức khỏe có tiến triển rõ rệt. Bà thích nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và rất hạnh phúc được biết một nhóm người không xét đoán, chỉ trích ai điều gì.

Những bệnh kinh niên của người đầu bếp biến mất

Trịnh là một đầu bếp và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Anh tham gia khóa học chín ngày lúc 7h sáng để có thể về làm việc lúc 10h sáng. Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của Trịnh khá lên rất nhiều. Tay của anh không còn nhức mỏi sau một ngày nấu nướng. Trước đây anh thường cảm thấy kiệt sức dù chỉ đi bộ một đoạn, nhưng giờ thì có thể đi cửa hàng một cách dễ dàng. Vợ của Trịnh rất ngạc nhiên về những thay đổi này và bắt đầu quan tâm về Pháp Luân Công.

2009-8-2-taoyuan-04--ss.jpg
Trịnh trở nên thanh tỉnh và đầy sinh lực sau khi học Pháp Luân Đại Pháp

Trịnh thích thể thao. Một ngày, khi đang tập thể dục trong công viên, một học viên đã mời anh tham gia nhóm tập công. Ngay khi tập xong, anh thấy rất tuyệt diệu và thoải mái. Sau đó anh được biết là nhờ có một trường năng lượng nên mới cảm thấy vậy. Ngày đầu tiên dự khóa học chín ngày, Trịnh cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển ở bụng dưới. Ngày hôm sau, liền có thể ngồi thế kiết già trong 40 phút. Và đến ngày thứ ba, thì đã ngồi được một tiếng. Sang ngày thứ tư, anh bị tiêu chảy, sau đó thấy toàn thân nhẹ nhàng và vô cùng thoải mái. Một đêm, khi đang ngủ, Trịnh cảm thấy một dòng điện chạy thẳng từ đầu xuống chân; tỉnh dậy có phần sợ hãi. Sau đó mới biết đó chính là “Quán đỉnh”.

Trịnh thường bị đau mỏi nhiều sau một ngày phải đứng và nấu trong bếp nóng hầm hập. Giờ ngày nào anh cũng luyện công và vấn đề thoái vị đĩa đệm thắt lưng đã không còn phiền nhiễu anh nữa. Trước đây Trịnh không thích ông chủ nhưng sau khi nghe các bài giảng và từ bỏ các chấp trước, anh đã trở nên thân thiện với ông ấy.

Người cha mắc bệnh nghiêm trọng rung động bởi nhạc Pháp Luân Công

Nguyệt Mai hồi tưởng lại thời điểm năm 2006, khi đó cô đang đưa cha phải ngồi xe lăn vào công viên ở gần nhà. Họ nghe thấy tiếng trống tập bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”của đội trống lưng Pháp Luân Công. Cô rất ngạc nhiên khi cha mình vốn đang bị bệnh nghiêm trọng, lại lắng nghe tiếng nhạc và vỗ tay theo giai điệu của bài đó. Nguyệt Mai cho biết cha cô chưa bao giờ nghe các loại nhạc khác. Khi cô hỏi về thứ âm nhạc này, một học viên đã mời cô tập công. Ngay sau đó, cô bắt đầu học công và các bài giảng.

2009-8-2-taoyuan-05--ss.jpg
Cô Nguyệt Mai

Nguyệt Mai không còn bị gù lưng nữa và cũng không cảm thấy buồn ngủ suốt cả ngày. Tâm thái của cô được đề cao rất nhiều, đến nỗi chồng cô cũng phải ấn tượng về Pháp Luân Công. Da của cô không còn bị khô, móng và da đều trơn, mịn. Cô rất vui vì giờ có thể ngồi được thế kiết già và hi vong có thể siêng năng tu luyện hơn nữa.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/5/109774.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/3/205813.html
Đăng ngày: 06-08-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share