[MINH HUỆ 02 – 08 – 2009] Ngày 1 tháng 8 năm 2009, lễ diễu hành lớn thường niên Caribana đã được tổ chức dọc theo đại lộ Lake Shore tại Toronto. Người ta ước tính có khoảng 1.3 tỷ người đã xem lễ diễu hành này. Nhóm gồm 140 học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã giới thiệu Đoàn nhạc Tian Guo, một nhóm múa rồng, một đoàn trống lưng và một chiếc “Thuyền” phao.

2009-8-2-torontoparade-01--ss.jpg

2009-8-2-torontoparade-02--ss.jpg

2009-8-2-torontoparade-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tham gia vào buổi diễu hành.

Ông Kelvin, một trong những người tổ chức lễ diễu hành này, nói rằng buổi trình diễn của các học viên Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Ông nói thêm, “Dù chủ đề năm sau của chúng tôi là gì, chúng tôi sẽ vẫn mời họ tham dự”.

Cách đây 2 năm ông Kelvin đã tới thăm Trung Quốc, nơi mà ông đã gặp một học viên Pháp Luân Công và được biết về cuộc bức hại. “Tôi ngưỡng mộ dũng khí của anh ấy khi anh ấy mạo hiểm cả tính mạng của mình để nói cho tôi biết về Pháp Luân Công. Anh ấy là một người dũng cảm”, ông Kelvin nói.

Trong 2 năm qua, Đoàn nhạc Tian Guo đã được mời biểu diễn với vai trò là một ban nhạc khách mời trong lễ diễu hành. Năm nay, Pháp Luân Công đã được mời để trở thành một phần của chủ đề.

2009-8-2-torontoparade-04--ss.jpg
Cư dân Toronto ông Stephen Chen

Cư dân Toronto ông Stephen Chen nói, “Đoàn diễu hành Pháp Luân Công thật là nổi bật và đã để lại cho tôi ấn tượng đẹp và sâu sắc. Tôi ngưỡng mộ họ”.

2009-8-2-torontoparade-05--ss.jpg
Cư dân Toronto bà Marcia

Cư dân Toronto bà Marcia nói, “Tất cả gia đình tôi hôm nay đều ở đây và đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy Pháp Luân Công. Chúng tôi rất xúc động. Ban nhạc của họ âm thanh rất vang dội và mạnh mẽ, đội trống lưng thì tràn đầy năng lượng, múa rồng thì rất cuốn hút, và chiếc thuyền của họ được trang hoàng rất là đẹp. Thậm chí có cả người tập thiền trên thuyền đó, nó thật là đẹp”.

2009-8-2-torontoparade-06--ss.jpg
Bà Norma đến từ Los Angeles

Bà Norma đến từ Los Angeles, đang đi nghỉ ở Toronto. Bà nói, “Đây là lần đầu tiên tôi xem một đoàn diễu hành Trung Quốc nổi bật đến như vậy và tôi đã xúc động. Buổi biểu diễn của họ đã mang lại thêm nhiều khoảnh khắc đẹp cho lễ diễu hành này”.

2009-8-2-torontoparade-07--ss.jpg
Cô Tae đến từ Nhật Bản

Cô Tae đến từ Nhật Bản, đã bị bất ngờ khi xem một đoàn diễu hành Pháp Luân Công lớn như vậy, mà cô cảm thấy đã mang đến một sự trình diễn tuyệt diệu. “Tôi yêu âm nhạc của họ, thứ âm nhạc rất đẹp và truyền cảm”. Cô Tae nói.

2009-8-2-torontoparade-08--ss.jpg
Cư dân Toronto bà Angoinegge

Cư dân Toronto bà Angoinegge nói rằng đây cũng là lần đầu tiên bà xem một đoàn diễu hành Pháp Luân Công lớn như vậy. Bà nói, “Tôi đã nghe một vài tin tức về Pháp Luân Công trên TV và trên báo. Trên đất nước tự do này, họ có thể biểu lộ vẻ đẹp của họ và tôi thấy hạnh phúc cho họ. Tôi biết họ đang bị bức hại ở Trung Quốc, và tôi nghĩ bất kỳ cuộc bức hại nào đều không nên tồn tại bởi vì tự do là quyền cơ bản của mỗi người”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/2/205785.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/3/109719.html
Đăng ngày: 06– 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share