Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 20-07-2009] Ngày 20 tháng 7 năm 2009 đánh dấu mười năm cố gắng của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày 19 tháng 7 ở Klang, Selangor các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức một cuộc diễu hành phản đối cuộc bức hại đang diễn ra để kêu gọi người dân giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại.

2009-7-20-malaysia719-01--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công diễu hành phản đối bức hại

2009-7-20-malaysia719-02--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-03--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-04--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-05--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-06--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-07--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-09--ss.jpg

Người dân địa phương xem đoàn diễu hành long trọng của các học viên Pháp Luân Công

2009-7-20-malaysia719-10--ss.jpg

2009-7-20-malaysia719-11--ss.jpg

Người đi đường nhận tài liệu để tìm hiểu về Pháp Luân Công

Đoàn diễu hành bắt đầu vào buổi trưa. Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, các học viên đi trên phố cầm biểu ngữ và bảng trưng bày. Đoàn diễu hành trang nghiêm long trọng thu hút sự chú ý của người dân địa phương và nhiều người trong số họ đã lấy tài liệu về nhà đề tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Đoàn diễu hành kéo dài trong khoảng 1 giờ.

Ông Bành, một học viên đến từ Trung Quốc. Ông nói rằng ngay lúc này, nhiều người dân Trung Quốc đã thức tỉnh và có thể nhìn thấy rõ ràng bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Vào thời khắc lịch sử này, giúp người Trung Quốc thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó là thật sự cấp bách, để không còn dính dáng tới nó khi nó sụp đổ.

Cô Trương đã nói về kinh nghiệm của cô bị kết án 2 năm trong trại lao động cưỡng bức vì tập luyện Pháp Luân Công khi cô ở Trung Quốc. Cô nói: “Trong trại lao động cưỡng bức, tôi đã bị tra tấn hành hạ dã man bằng đủ loại phương pháp tra tấn, như là không cho ngủ, bị ép nghe đài hoặc xem video thóa mạ Pháp Luân Công, và biệt giam.” Thêm vào đó cô Trương đã nói rằng họ cũng bị ép phải trải qua những cuộc thử nghiệm máu vài lần. Cho đến khi cô rời khỏi Trung Quốc cô mới khám phá ra rằng điều đó có liên quan đến sự phát giác gần đây về việc mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để đếm lời. Cô Trương nói rằng chỉ khi  ĐCSTQ giải thể thì cuộc bức hại mới có thể dừng lại. Cô hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ thức tỉnh và thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204928.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/22/109378.html
Đăng ngày 05-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share