Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 29–07–2009] Vào buổi tối ngày 25 tháng 7 năm 2009, Lễ diễu hành Ánh đuốc SEAFAIR lần thứ 60 bắt đầu chặng đường dài 2,5 dặm của mình tại khu buôn bán kinh doanh Seattle. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp lại được mời tham dự Lễ diễu hành và “Thuyền Đại Pháp” mới được thiết kế đã dành được Giải thưởng Sáng kiến.

Tải video về tại đây.

Lễ diễu hành Ánh đuốc là một trong 10 lễ diễu hành lớn hàng đầu tại Mỹ và nó cũng được gọi là Viên ngọc bích của Lễ hội SEAFAIR mùa hè kéo dài hàng tháng. Đêm ngày 25 tháng 7, khoảng 30.000 người lũ lượt đổ ra các con phố, cùng 700.000 khán giả khác ở nhà đang xem qua tivi . “Thuyền Đại Pháp” của Đoàn diễu hành Pháp Luân Công, Các tiên nữ, đội trống trận và múa sư tử truyền thống đã nhận được những tràng pháo tay và tung hô nồng hậu từ phía các khán giả.

2009-7-28-215900-1--ss.jpg

2009-7-28-215900-2--ss.jpg
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp được mời tham dự Lễ diễu hành Ánh đuốc SEAFAIR lần thứ 60 tại Seatle, Mỹ

Thuyền Đại Pháp đến từ thiên đường

Mùa lễ hội SEAFAIR là thời điểm để ngắm nhìn Các tàu chiến Hải quân Mỹ, các cuộc biểu diễn Thiên thần xanh của Không quân Mỹ và những chiếc máy bay và các con tàu rất to lớn hoặc rất nhỏ. Năm nay, chủ đề của lễ diễu hành là “Những truyền thuyết về biển cả”, và các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu Thuyền Đại Pháp của mình, Con thuyền trông như là đang trôi trên những đám mây và đang bay từ trên trời xuống.

Dẫn đầu đoàn với các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân Thiện Nhẫn”, ba “Tiên nữ” trong trang phục thời cổ múa với những đóa hoa sen. Phía sau họ, Con thuyền Đại Pháp được lái đi từ từ trên những đám mây. Trên thuyền, bảy học viên với các quốc tịch khác nhau và ở độ tuổi khác nhau đang biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công cho thấy Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng khắp nơi trên thế giới và đã mang lại lợi ích cho nhiều người ở các quốc gia khác nhau và ở những độ tuổi khác nhau.

2009-7-28-215900-4--ss.jpg
Bảy học viên ở trên tàu có các quốc tịch và độ tuổi khác nhau, cho thấy Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền ra khắp thế giới.

Cứ nơi nào Thuyền Đại Pháp đi tới, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Một vài khán giả hô lớn, “Quá tuyệt vời!”, một vài người học theo các động tác của bài công pháp, và một số thì chạm tay lên con tàu. Một người phụ nữ đến từ khu vực buôn bán kinh doanh Seattle nói rằng con thuyền của Pháp Luân Công trông đẹp cả ban ngày lẫn ban đêm. Một thành viên đến từ ban tổ chức lễ diễu hành nói rằng Nó rất độc đáo.

Biểu lộ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Đội trống trận và đội trống triều Đường trong trang phục màu vàng diễu hành xuống các con phố với âm nhạc của bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và bài “Hỉ khánh” (Hạnh phúc). Cuộc diễu hành có trật tự và những tiếng trống nhịp nhàng làm cảm động những khán giả dọc theo các con phố. Mọi người cầm những đồ chơi phóng hồ quang vẫy theo hoặc là vỗ tay theo tiếng trống. Khi họ biểu diễn xong một bài hát, các khán giả hô lớn “hát nữa đi”.

2009-7-28-215900-6--ss.jpg
Mọi người rất thích xem Múa sư tử

Hai chú Sư tử nhảy múa nhịp nhàng theo tiếng trống suốt cuộc hành trình, và các khán giả thì rất thích xem múa Sư tử.

Đội nhân viên an ninh cũng vỗ tay hoan nghênh đoàn diễu hành Pháp Luân Công.

Đài truyền hình địa phương KIRO phát sóng trên kênh 7 đã truyền hình trực tiếp lễ diễu hành. Khi đoàn diễu hành Pháp Luân Công diễu hành qua sân khấu chính, người nữ dẫn chương trình đã giới thiệu rằng đây sẽ là người thắng cuộc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/29/205546.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/30/109608.html
Đăng ngày: 01–08 –2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share