Thực hiện bởi Lưu Văn Tân & Hoàng Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-07-2009] Tháng 7 năm 2009, bé gái lên lớp 4 Hữu Hủy đóng đồ và đáp chuyến bay dài 18 giờ đồng hồ với một nhóm người lớn bay từ Đài Loan tới Washington DC, thủ đô Hoa Kỳ. Em sẽ tham dự một hoạt động kỷ niệm năm thứ 10 phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

Hữu Hủy đã xin cha mẹ cho em thực hiện chuyến đi này. Lúc đầu, cha mẹ hơi lo lắng khi để em đi một chuyến lâu như vậy bởi vì em mới chỉ có 10 tuổi. Nhưng Hữu Hủy cho thấy em đã trưởng thành và tự mình đóng gói hành lý, hoàn thành bài tập về nhà và thuyết phục cha mẹ không phải lo gì cho em.

2009-7-18-082545-0--ss.jpg
Hữu Hủy (ở giữa), mẹ (thứ hai từ trái sang) và các học viên khác ở phía trước Capitol Hill, Washington, DC.

2009-7-18-082545-1--ss.jpg
Hữu Hủy tham gia tập công ở D.C

2009-7-18-082545-2--ss.jpg
Hữu Hủy tại buổi lễ diễu hành ở D.C kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

Một chuyến đi kiểu khác

Nhiều trẻ em đều mong đợi kỳ nghỉ hè, và Hữu Hủy cũng vậy. Nhưng thứ em muốn lại khác với hầu hết những trẻ em khác.

Vào ngày 10 tháng 7, Hữu Hủy mang theo cây sáo đầu tiên của em được mua bằng tiền mừng tuổi của bố mẹ vào dịp Tết. Em tham gia vào Đội nhạc Thiên quốc Đài Loan, bay đến Hồng Kông và tham dự lễ diễu hành 3 giờ đồng hồ ủng hộ 57 triệu người thoái ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và các tổ chức liên đới.

Ngày 14 em tới New York và đoàn tụ với mẹ em đã đến từ trước. Họ cùng tới D.C. Vì mới 10 tuổi, Hữu Hủy là một ngoại lệ trong đoàn nhạc. Em biết cách tự lo cho mình và sự chín chắn của em thường khiến các thành viên lớn tuổi hơn trong đoàn phải ngạc nhiên.

Mẹ của Hữu Hủy, bà Hồng cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói đó không phải là lần đầu tiên Hữu Hủy đến D.C để tham dự những hoạt động này. Em đã ở đó vào năm 2005, khi em vẫn còn đi nhà trẻ. Trong một hoạt động em mệt đến mức ngủ gục trên vai cha. Giờ đây Hữu Hủy đã cao gần bằng mẹ. Trong quá trình tu luyện, em đã trở nên độc lập và biết quan tâm đến người khác. Mẹ em không bao giờ phải lo lắng về tính cách và việc học của em, đó là lý do tại sao ba mẹ đồng ý cho em bay đến Hồng Kông và Mỹ mà không có thành viên nào trong gia đình đi cùng.

Biểu diễn bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với hy vọng sớm chấm dứt bức hại

Theo cô Hoàng, Hữu Hủy rất bám mẹ khi em còn nhỏ. Em sẽ khóc nếu không có mẹ ở gần. Lớn lên, em biết được rằng ở Đại Lục, nhiều người đang chịu bức hại bởi ĐCSTQ. Nhiều trẻ em bị mất đi môi trường sống bình thường chỉ bởi vì cha mẹ các em tập Pháp Luân Đại Pháp.

Mong ước to lớn trong tâm Hữu Hủy là được thổi sáo flute trong Đoàn nhạc Tian Guo. Em muốn biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nói với mọi người về sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Em muốn cuộc bức hại sớm kết thúc để trẻ em đang bị bức hại sẽ lại có gia đình. Hữu Hủy biết rằng chuyến đi rất tốn kém và cha mẹ đã làm việc vất vả. Em rất trân quý cơ hội này.

Giờ đây, Hữu Hủy đã có thể tự mang hành lý và đến một nơi mới. Em không phải là khách du lịch hay du học sinh. Em diễu hành qua các phố, chơi đi chơi lại các bài hát dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng. Em hoàn toàn tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời đó. Khi dàn nhạc bắt đầu chơi, cô bé nhạy cảm với nắng nóng không hề cảm thấy nóng chút nào, trải lại em cảm thấy có luồng gió mát thổi trên mặt.

Lớn lên cùng Chân Thiện Nhẫn

Hữu Hủy bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp với bố mẹ và bà từ khi còn nhỏ. Em biết Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu đệ tử phải Thiện và biết quan tâm đến người khác. Em luôn tận tình giúp đỡ bố mẹ và thầy cô giáo. Ở trường, em thường được cô giáo chỉ định làm người phụ trợ. Em giúp giáo viên thu bài về nhà và thỉnh thoảng giúp các học sinh hư nghe lời cô giáo. Em giúp cha mẹ làm việc nhà. Hữu Hủy trông chín chắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Em là con một và luôn được cha mẹ và ông bà dành cho nhiều tình yêu thương. Em là học sinh đứng đầu trường cả về thành tích học tập và tư cách đạo đức, và tất cả các giáo viên đều khen ngợi em. Đó là vì em tập Pháp Luân Đại Pháp và biết cách tự xét mình.

Mẹ Hữu Hủy cũng là giáo viên. Cô nói rằng cô sinh Hữu Hủy vài tháng trước cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong 10 năm phản bức hại, cô chứng kiến Hữu Hủy lớn lên với ánh sáng của Chân Thiện Nhẫn. Em cũng đã thấy Đại Pháp lan rộng trên toàn thế giới. Em chứng kiến sự từ bi của Đại Pháp. Cô Hoàng tạ ơn Đại Pháp đã mang đến cho cô một đứa con khỏe mạnh và hạnh phúc. Cô hy vọng sẽ giúp nhiều người hơn nữa biết về sự kỳ diệu của Đại Pháp, để thêm nhiều trẻ em và gia đình biết được ý nghĩa thực sự của cuộc đời – đơn giản và hạnh phúc.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/18/204804.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/27/109537.html
Đăng ngày 01-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share