Đường Tú Minh – Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23–07–2009] Ngày 20 tháng 7 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công tại Vương Quốc Anh đã tập hợp trên quảng trường liền kề với Tòa nhà Nghị viện và chiếc đồng hồ Big Ben để đánh dấu lễ tưởng niệm 10 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Các hoạt động của họ đã thu hút sự chú ý của các chính trị gia Vương Quốc Anh và công chúng.

2009-7-22-uklondon720-01--ss.jpg
Biểu diễn các bài công pháp

2009-7-22-uklondon720-02--ss.jpg
Buổi thắp nến cầu nguyện

2009-7-22-uklondon720-03--ss.jpg
Ký để ủng hộ Pháp Luân Công

2009-7-22-uklondon720-04--ss.jpg
Học các bài công pháp

Vào ngày đặc biệt này, các hoạt động được các học viên Pháp Luân Công tổ chức đã kéo dài từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ tối. Với những tiếng chuông du dương của chiếc đồng hồ Big Ben ở phía sau, mọi người trên quảng trường đã cảm thấy xúc động bởi những lời giải thích về sự thật về cuộc bức hại của các học viên, và thật sự là chỉ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị giải thể thì mới chấm dứt được cuộc bức hại.

Nhiều người đi qua quảng trường đã băng qua để đến xem cuộc triển lãm Giảng rõ sự thật và chụp hình. Các biểu ngữ trên bảng trưng bày gồm có “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”, “Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra”, “Cuộc bức hại Pháp Luân Công phải được chấm dứt”, “Mười năm tra tấn và giết hại Pháp Luân Công phải được chấm dứt”, “Xin hãy giúp chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Chỉ bằng việc giải thể ĐCSTQ mới có thể chấm dứt cuộc bức hại”.

Trong lúc một số học viên mặc đồng phục màu vàng biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công đầy hòa ái, các học viên khác diễn lại sự tra tấn tàn bạo được thực hiện bởi chế độ ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc, những người tin vào các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Các bức ảnh của 3.200 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết, theo như những thông tin Giảng rõ sự thật trên bảng trưng bày, đã gây sự chú ý của người qua đường. Nhiều người trong số họ đã quyết định băng qua phố để đến xem các tấm bảng trưng bày và thu thập thông tin. Các học viên phát các tờ rơi giảng rõ sự thật và xin các chữ ký cho đơn thỉnh cầu phản bức hại.

Bởi vì Quảng trường Nghị viện là một điểm hấp dẫn khách du lịch bình dân trong khu vực thành phố Luân đôn, có nhiều người ở đó suốt cả ngày. Từ những khách du lịch đi tản bộ đến những chính trị gia sang trọng từ khắp nơi trên thế giới, họ đã bày tỏ sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Công và sự phản đối của họ đối với cuộc bức hại. Một vài người trong số họ thậm chí yêu cầu các học viên dạy họ các bài công pháp Pháp Luân Công ngay tại đó.

Vào buổi trưa, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Quảng trường Nghị viện. Sau khi học viên Pháp Luân Công Annie Dương kể về kinh nghiêm tu luyện cá nhân khi bị chế độ của ĐCSTQ bức hại, ông Gerard Batten, Thành viên của Nghị viện Châu Âu; ông Tom Brake và David Burrowes, các Thành viên của Nghị viện Vương quốc Anh; Tiến sĩ Lữ Anh và ông Thiệu Giang, các đại biểu của các Tổ chức phi chính phủ và những người chủ trương ủng hộ dân chủ ở Vương quốc Anh, và Tiến sĩ Lý Quế Hoa, người đại diện của Liên minh thoái ĐCSTQ toàn cầu, cũng đưa ra những lời bình luận.

Những thành viên khác của Nghị viện Châu Âu cũng gửi thư đến để ủng hộ sự kiện này. Họ cùng nhau bày tỏ những hiểu biết, sự ủng hộ và sự cảm kích của mình đối với sự thỉnh nguyện hòa bình của các học viên Pháp Luân Công cũng như lên án sự tàn bạo và lạm dụng nhân quyền của chế độ của ĐCSTQ.

Ông Gerard Batten, Thành viên Nghị viện Châu Âu: “Chế độ của ĐCSTQ là chính thể chuyên chế tàn bạo nhất trong lịch sử, và nó sẽ không tồn tại lâu được

2009-7-22-uklondon720-05--ss.jpg
Ông Gerard Batten, Thành viên Nghị viện Châu Âu

Vì một trong những cử tri của ông là học viên Pháp Luân Công, ông Gerard Batten, thành viên Nghị viện Châu Âu, đã biết đến Pháp Luân Công từ năm 2004, và ông đã đọc loạt bài báo Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu bình) của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Trong cuộc mít tinh, ông nói, “Vì sao các học viên vẫn đang bị bức hại tại Trung Quốc? Câu trả lời thì rất đơn giản, đó là bởi vì những gì mà họ tín ngưỡng. Ba tiêu chuẩn chỉ đạo của họ là Chân Thiện Nhẫn. Các tiêu chuẩn này đối nghịch hẳn với những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tín ngưỡng, những thứ đó tất nhiên là sự lừa dối, tính tàn bạo, và sự ích kỷ đố kỵ”.

Người dân đứng lên chống lại nó và càng nhiều người công khai nói ra sự thật, ví dụ như, càng nhiều người sẽ đứng lên ủng hộ cho tới khi các bạn đạt được ở Trung Quốc những gì mà chúng ta đã trải nghiệm ở các quốc gia Cộng sản khác khi mà có quá nhiều người bước ra và phản đối nó – thì cuối cùng nó sẽ sụp đổ và sẽ giải thể. Đó là những gì chúng ta sẽ thấy được tại Trung Quốc”.

Ông David Burrowes, Thành viên Nghị viện Vương quốc Anh: “Cuộc bức hại không nên tồn tại dù chỉ thêm một ngày nữa

2009-7-22-uklondon720-06--ss.jpg
Ông David Burrowes, Thành viên Nghị viện Vương quốc Anh, chụp hình với cử tri của mình

Ông David Burrowes, Thành viên Nghị viện Vương Quốc Anh, cũng đã đến tham dự cuộc mít tinh. Khi được phỏng vấn, ông nói, “Hôm nay tôi tới đây để bày tỏ sự ủng hộ của mình, vì tôi hiểu rằng chế độ của ĐCSTQ lạm dụng nhân quyền và liên quan đến tội ác mổ cắp nội tạng và bức hại các học viên Pháp Luân Công”.

Tôi đứng tại đây để khẩn thiết kêu gọi rằng cuộc bức hại này lẽ ra không được tiếp tục kéo dài thêm dù là 10 năm nữa, một tháng nữa, hay thậm chí chỉ trong một ngày nữa thôi. Chúng ta nên cố gắng hết sức mình để đảm bảo rằng các học viên Pháp Luân Công không cần thiết phải tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại đây để phản đối bức hại nữa”.

Ông Lữ Anh, người chủ trương ủng hộ dân chủ ở Vương quốc Anh: “Sự giải thể của ĐCSTQ là giải pháp duy nhất đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công”.

2009-7-22-uklondon720-07--ss.jpg
Ông Lữ Anh, người chủ trương ủng hộ dân chủ ở Vương quốc Anh

Ông Lữ Anh, một người chủ trương ủng hộ dân chủ Trung Quốc và là một thành viên của Liên minh thoái ĐCSTQ toàn cầu tại Vương quốc Anh, cũng phát biểu tại buổi mít tinh. Khi được hỏi về quan điểm của ông đối với chủ đề của biểu ngữ “Chỉ bằng sự giải thể của ĐCSTQ mới có thể chấm dứt cuộc bức hại”, ông nói, “Tôi hoàn toàn đồng ý rằng sự giải thể của ĐCSTQ là giải pháp duy nhất đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ nắm quyền lực lâu chừng nào, thì đất nước Trung Quốc sẽ không bao giờ có hòa bình, và vẫn tồn tại những hành động tàn bạo, như cuộc bức hại Pháp Luân Công, sẽ còn tiếp diễn, trong khi đó những cuộc bức hại mới, giống như những gì đã xảy ra ở Tây Tạng và Tân Cương, sẽ là không thể tránh được. Điều duy nhất mà không thể nào đoán trước được là chúng ta không biết những hành động bức hại mới sẽ xảy ra ở nơi đâu. Nhưng chúng ta chắc chắn rằng điều đó sẽ chắc chắn xảy ra, vì đó là bản chất của ĐCSTQ”.

Khi bóng tối dần dần buông xuống, các học viên tham gia cuộc mít tinh đánh dấu 10 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công đã thắp nến để tưởng nhớ hơn 3.200 đệ tử đồng môn đã bị bức hại đến chết bởi chế độ của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Khi chiếc đồng hồ Big Ben điểm tiếng chuông cuối cùng trong ngày 20 tháng 7 năm 2009, sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại một lần nữa lại được tăng cường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/23/205161.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/28/109557.html
Đăng ngày: 01-08–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share