[MINH HUỆ 23–07–2009] Ngày 18 tháng 7 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít tinh lớn tại Munich. Chủ đề của các hoạt động này là: “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt bức hại”.

Mặc dù trời đổ mưa, nhưng cuộc diễu hành vẫn diễn ra như đã định. Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã dẫn đầu Đoàn diễu hành. Cuộc diễu hành đã thu hút được sự chú ý của nhiều người dân và những người khách qua đường, họ ngừng các hoạt động lại và ngắm nhìn. Một vài người dân địa phương đã tham gia vào Đoàn diễu hành và đi cùng cho đến khi cuộc diễu hành kết thúc.

2009-7-23-munich720-01--ss.jpg
Đoàn diễu hành đi qua khu buôn bán kinh doanh sầm uất

2009-7-23-munich720-02--ss.jpg
Một người đại diện của Hiệp hội Nhân Quyền Quốc Tế phát biểu dưới mưa

2009-7-23-munich720-03--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu trình diễn tại Quảng trường Nhà hát Quốc gia

Trong lúc tôi đang đi vào một cửa hàng, tôi nghe thấy tiếng nhạc và nhìn thấy Đoàn diễu hành. Tôi đã dừng lại và xem. Khi tôi nhìn thấy tấm biểu ngữ và tôi đã biết họ là các học viên Pháp Luân Công đang diễu hành dưới mưa. Tôi ngay lập tức tham gia vào Đoàn diễu hành và cầm một tấm biểu ngữ cùng với một người Trung Quốc. Chúng tôi đã đi đến khi cuộc diễu hành kết thúc”, Julianne cùng với bộ đồ ướt sũng vì ở dưới mưa một giờ đồng hồ đã nói.

Cách đây 3 năm, Julianne đã tình cờ nhìn thấy sự kiện này của các học viên trên quảng trường. Cô đã bị sốc khi biết về sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công lúc họ vẫn còn sống. Vì là một người làm trong ngành y, Julianne đã bật khóc. Cô đã ký vào đơn thỉnh cầu. Thậm chí trong ngày hôm nay, cô cũng không thể ngừng rơi lệ khi nói về việc mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Julianne đã ướt hết người khi tham gia vào cuộc diễu hành. Cô cho biết, “Không sao. So với những gì mà các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang phải chịu đựng, sự phiền phức này không thể thấm vào đâu được. Tôi đã tham gia vào cuộc diễu hành này để làm trọn nhiệm vụ của mình để ủng hộ công lý. Tôi hy vọng tất cả người dân Trung Quốc sẽ can đảm và dám đứng lên để chống lại chế độ ĐCSTQ xấu xa cho tới cùng”.

Trước khi ra về, Julianne cũng lấy một số tờ rơi và các bài báo, “Tôi sẽ đưa những tài liệu thông tin này cho những người mà tôi quen biết. Nếu không đủ, tôi sẽ sao ra nhiều bản để nhiều người hơn nữa biết được sự thật”.

Một người dân khác, cô Nadir, cũng ủng hộ cuộc diễu hành. Khi cô hiểu về chủ đề của cuộc diễu hành, cô nói, “Rất tốt! Cuối cùng tôi cũng hiểu nó. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. ĐCSTQ đã giết hại quá nhiều người rồi. Làm sao mà một kẻ giết người lại có thể có đủ trình độ và quyền hạn để thống trị đất nước được chứ?

Tiến sĩ Phí Lương Dũng người của Mặt trận Dân chủ Trung Quốc đã lái xe từ Nuremberg đến tham dự. Cả Tiến sĩ Phí và một người đại diện của Hiệp hội Nhân Quyền Quốc Tế đã phát biểu dưới mưa trong cuộc mít tinh để ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm phủ định cuộc bức hại này.

Đoàn diễu hành dài trên 3 km đã kết thúc trong một giờ. Các khách du lịch người Trung Quốc đi theo Đoàn diễu hành để chụp hình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/23/205191.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/25/109464.html
Đăng ngày: 27 – 07 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share