Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 31-03-2008] Gần đây phát chính niệm, tôi nhận thấy thế lực tà ác ở các không gian khác đang thực hiện những cố gắng tuyệt vọng cuối cùng. Nỗ lực của chúng được biểu hiện tại không gian chúng ta qua việc sử dụng Thế vận hội Olympic ở Trung Quốc như một cái cớ tạo nên bầu không khí kinh hoàng đến từng góc đường của mọi thành phố Trung Quốc, nơi có các học viên Đại Pháp sinh sống. Chúng ta cần sáng suốt nhận thức rằng chúng ta hoàn toàn không chấp nhận và cộng tác với bất kì an bài nào của cựu thế lực để thử nghiệm học viên Đại Pháp. Chúng là những thành phần bị bỏ lại của cựu vũ trụ, bất đắc dĩ bị loại bỏ khi quá trình Chính Pháp tiến bộ.

Các tài liệu giảng sự thật mới nhận được cho ta thấy các học viên được coi là “quan trọng” và những ai trong danh sách đen của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ bị tấn công và quấy rối vào Tháng Tư 2008. Tôi được yêu cầu phát chính niệm nhiều hơn. Phản ứng đầu tiên của tôi là chúng ta không nên chấp nhận cuộc bức hại này! Đại Pháp cần mỗi người trong chúng ta và cứu độ chúng sinh là việc hàng đầu. Sư Phụ không chấp nhận những sắp đặt này, và chúng ta cũng vậy.

Những căng thẳng như vậy trong xã hội nhân loại là khảo nghiệm trực tiếp tâm tính của mỗi một học viên Đại Pháp khi Pháp Chính đang tiến nhanh và càng có nhiều tà ác bị loại bỏ. Điều đó cũng có nghĩa là cơ hội càng ít cho những ai đang làm không tốt thực hiện những việc chân chính với chính niệm. Mỗi khi chúng ta trải qua một thời điểm khó khăn hay đối diện với một tình huống khó khăn, đó đều là sự phản ánh trực tiếp tâm tính của chúng ta tại thời điểm đó. Bạn sẽ hành xử thế nào? Tâm tính của bạn phải rất sáng suốt vào những thời điểm quyết định đó.

Chúng ta không chấp nhận những sắp đặt của các sinh mệnh tà ác. Đây không phải là chỉ nói; mà đó còn là yêu cầu của tâm tính chúng ta đối với bản thân để đạt đến cảnh giới cao hơn. Chúng ta chỉ đi theo những an bài của Sư Phụ. Chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt ba điều mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm. Chúng ta giảng sự thật bằng sự triển hiện cụ thể những nguyên lý của Pháp trong mọi điều chúng ta nói và làm, vạch trần hành động của sinh mệnh tà ác ở mọi nơi. Nói một cách cơ bản nhất là, dù các sinh mệnh tà ác kia có muốn làm gì, thì chúng nhất định thất bại. Sư Phụ dạy chúng ta,

“Chính Pháp chắc chắn thành công, và đệ tử Đại Pháp chắc chắn sẽ đạt Viên Mãn.”(“Gửi lời thăm”)

“Dù Trời có sập, chính niệm của người tu luyện là không thể lay chuyển – đó chính là tu luyện, và đó là xuất sắc. Một người tu luyện không dính mắc tới bất kì điều gì trên thế giới này.” (“Giảng Pháp tại buổi gặp mặt các học viên Châu Á-Thái bình dương”)

Mọi thứ xảy ra trong xã hội nhân loại tồn tại dưới ảnh hưởng Chính Pháp của Sư Phụ. Tốt và xấu tạo nên tính cách chúng ta. Dù các sinh mệnh của cựu vũ trụ hành xử thế nào thì Chính Pháp của Sư Phụ chắc chắn thành công. Chúng ta cùng vững bước đi đến đại Viên Mãn dưới sự chỉ dẫn và lòng từ bi của Sư Phụ.

Sư Phụ có thể từ bỏ mọi thứ vì chúng sinh trong vũ trụ, thậm chí cả cuộc sống quí báu của bản thân mình. Nếu chúng ta có thể từ bỏ mọi ý nghĩ sinh-tử trong bất kì tình huống nào; có điều gì phải sợ hãi không ? Khi chúng ta không sợ sống-chết, còn chấp trước nào mà chúng ta còn không thể từ bỏ ? Liệu còn điều gì đó mà chúng ta lo sợ không? Chúng ta không nhất định phải đối diện với khảo nghiệm sống-chết, nhưng chúng ta phải đạt đến tầng cấp của mình. Một học viên Đại Pháp vứt bỏ sợ hãi, duy trì tự tin và kiên định trước mọi điều thuộc xã hội nhân loại này. Anh ta thực hiện điều này vì lợi ích của các chúng sinh đang tiến về tương tai của vũ trụ, cho sự an toàn của vô lượng bản thể thượng giới và các thể hệ vĩ đại, và để bảo vệ sự thật. Nếu tất cả chúng ta có thể có một sự hiểu biết sáng suốt về Pháp, chúng ta không thể bị dao động bởi bất kì điều gì của xã hội nhân loại này, và cuộc bức hại sẽ không còn tồn tại nữa.

Tất cả hãy cùng nhau phát chính niệm mạnh mẽ, giải thể hoàn toàn các nhân tố tà ác tập trung xung quanh việc sử dụng Olympic như một cái cớ để bức hại Pháp Luân Công. Hãy cùng nhau là tốt ba điều. Không để bất kì hoàn cảnh bên ngoài nào tác động đến chúng ta. Hãy cùng nhau tạo nên một thể vững chắc. Hãy dùng chính niệm đê loaị bỏ các can nhiễu và hành động của tà ác. Cùng cứu độ chúng sinh bằng các thức tỉnh con người.
Trên đây là một hiểu biết cá nhân. Chúng ta hãy cùng giúp nhau cùng tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/31/175501.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/18/96521.html
Đăng ngày 2-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share