[MINH HUỆ 27-1-2017] Bên cạnh thiệp Chúc mừng Năm mới, nhiều người không phải là học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã gửi tới Minh Huệ Net băng thu âm chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ. Dưới đây là một vài phần lời trong băng thu âm.

db82b6879c04beac5044f43c5ef88a04.jpg

Nội dung thông điệp: “Chúng con chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới an lành!”

1. Kính thưa Sư phụ Lý, con là một quan chức chính phủ đã nghỉ hưu, năm nay 64 tuổi. Con đã bị bệnh xơ gan suốt 13 năm, rồi sau đó bị biến chứng sang bệnh tiểu đường. Vợ con là một học viên Pháp Luân Công. Nhờ có cô ấy, con đã biết Pháp Luân Đại Pháp là một Pháp môn tu luyện rất chân chính. Năm 2003, khi tình trạng sức khỏe ngày càng trở nên tồi tệ, con đã bị nôn ra máu và xơ gan cổ trướng nặng. Nhưng con vẫn luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sư phụ Lý, Ngài đã bảo vệ con và hơn một lần đã đưa con từ cõi chết trở về. Con thực sự cảm kích trước ơn cứu mạng của Ngài.

2. Kính thưa Sư phụ Lý, con là một nông dân ở tỉnh Hắc Long Giang. Cha mẹ con tu luyện Pháp Luân Công, và từ họ con đã biết được chân tướng của Pháp Luân Công. Một lần, con đã bị một tai nạn xe hơi. Sau khi tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên của con là niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” như những gì cha mẹ con thường dặn. Con đã không bị thương tật gì và thậm chí cũng không phải tới bệnh viện. Con hiểu rằng đó chính là Sư phụ Lý đã bảo hộ cho con. Con xin kính chúc Ngài một năm mới an lành.

3. Kính thưa Sư phụ Lý, con năm nay 73 tuổi và là người thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Vợ con tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã giúp vợ con khỏi được bệnh bạch biến và bệnh đau đầu. Con gái con cũng là một học viên. Vợ con luôn sống theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tất cả những người hàng xóm và đồng nghiệp của cô ấy đều biết rằng cô ấy là một người tốt. Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, cô ấy đã bị bắt và giam cầm trong suốt hai năm.

Con là bí thư chi bộ Đảng trong làng nơi con sống suốt 25 năm và đã chứng kiến rất nhiều việc làm xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng được nhà nước bảo hộ, là một tội ác đáng ghê tởm, và con tin rằng Trời sẽ diệt Trung cộng trong một tương lai không xa. Thông qua những gì con đã tận mắt chứng kiến, con hiểu rằng Pháp Luân Công chính là một Pháp môn tu luyện chân chính.

Con xin kính chúc Sư phụ Lý một năm mới an lành, và con hy vọng rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công này sẽ sớm kết thúc.

4. Kính thưa Sư phụ Lý Hồng Chí, một trong những người bạn của con đang tu luyện Pháp Luân Công. Cô ấy là một người rất tử tế, thông qua cô ấy, con biết được “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Mỗi khi có cảm giác buồn chán, con thường niệm những câu này và cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn. Con xin kính chúc Ngài một năm mới an lành!

5. Kính thưa Sư phụ Lý, con không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng mẹ con là một học viên. Bà đã từng bị bệnh thiếu máu và đau dạ dày, nhưng Pháp Luân Công đã chữa lành bệnh cho bà. Hiện nay bà đã hơn 60 tuổi nhưng thậm chí còn khỏe hơn cả con. Con biết rằng Pháp Luân Công là rất tốt. Con mong mọi người trên toàn thế giới đều ủng hộ Pháp Luân Công. Con kính chúc Ngài một năm mới hạnh phúc, và con hy vọng rằng Pháp Luân Công sẽ được hồng truyền khắp mọi nơi trên thế giới.

6. Kính thưa Sư phụ Lý, một người bạn của con đã nói cho con nghe về chân tướng của Pháp Luân Công. Pháp môn này thực sự rất tuyệt vời. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là hoàn toàn sai trái và ĐCSTQ thực sự rất bại hoại. Con hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ đến để tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Con xin kính chúc Ngài một năm mới an lành.

7. Kính thưa Sư phụ Lý, con là một giáo viên già 80 tuổi. Vợ con tu luyện Pháp Luân Công, và con thấy Pháp Luân Công đã cải biến thái độ cũng như tính cách của cô ấy như thế nào. Mọi người đều yêu quý cô ấy. Pháp Luân Công cũng đã chữa khỏi được bệnh ung thư thận cho vợ con. Giờ đây cô ấy rất khỏe mạnh. Con đã được tận mắt chứng kiến sự tốt đẹp dường nào của Pháp Luân Công. Con xin kính chúc Sư phụ Lý một năm mới hạnh phúc, an lành.

8. Kính thưa Sư phụ Lý, thay mặt cho toàn thể gia đình, con kính chúc Ngài một năm mới tốt lành. Một người thân trong gia đình con tu luyện Pháp Luân Công. Anh ấy khuyên con thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Năm 2014, vợ con và con đã gặp một tai nạn ô tô rất khủng khiếp. Vợ con đã bị bắn ra khỏi xe với một khoảng cách khá xa. Con đã rất khiếp sợ. Nhưng cô ấy chỉ bị thương nhẹ và rất mau chóng bình phục. Chúng con rất biết ơn sự bảo hộ của Sư phụ Lý.

9. Kính thưa Sư phụ Lý, Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh xơ gan cho con. Con hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ được nghe chân tướng về Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Con kính chúc Sư phụ một năm mới an lành.

10. Kính thưa Sư phụ Lý, con tên là Tiểu Minh, và con là một học sinh tiểu học. Con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với bà ngoại của mình. Con thực sự biết Pháp Luân Công rất tốt. Con thường nói với các bạn trong lớp về điều đó. Con rất biết ơn Sư phụ vì đã chỉ dẫn con tu luyện. Con xin kính chúc Sư phụ một năm mới an lành.

Kính thưa Sư phụ Lý, cha mẹ con đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 17 năm nay. Con tin rằng Pháp Luân Công là rất tốt. Con hy vọng được đón Sư phụ Lý ở Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. Con kính chuc Sư phụ Lý một năm mới an lành, hạnh phúc.

Băng tiếng gốc

Nếu muốn nghe các băng thu âm gốc (bằng tiếng Hán), vui lòng truy cập vào hai đường dẫn dưới đây

https://greetings.minghui.org/mh/articles/2017/1/28/342053.html

https://greetings.minghui.org/mh/articles/2017/1/27/341929.html


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2017/1/27/341929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/4/162060.html

Đăng ngày 10-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share