Ngày 14 tháng 7 năm 2009

Washington DC- Tuần tới là vừa tròn 10 năm kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu Chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động chiến dịch tàn bạo “nhổ tận gốc” các đệ tử Pháp Luân Công, vào thời điểm đó là 10 triệu dân thường Trung Quốc. Kể từ đó, ĐCS sử dụng các hình thức áp bức, bỏ tù, tra tấn và phỉ báng có hệ thống trong nỗ lực ép buộc những ai tu tập Pháp Luân Công phải công khai từ bỏ những đạo lý cơ bản trong đức tin hòa ái của mình.

Để kỷ niệm ngày đau thương này, các đệ tử Pháp Luân Công ngoài Trung Quốc đang chuẩn bị nhiều cuộc diễu hành, các cuộc tưởng niệm bằng nến và mít tinh.

Tại các tòa lãnh sự Trung Quốc trên toàn thế giới, 10 nghìn đệ tử Pháp Luân Công và những người ủng hộ sẽ tổ chức tưởng niệm bằng nến và trình diễn trong ngày 20 tháng 7 hoặc những ngày liền kề. Từ Brisbane đến London, sẽ tổ chức diễu hành và mít tinh vào cuối tuần để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc và để tưởng nhớ những người đã mất trong cuộc bức hại này.

Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Lễ kỷ niệm này là thời khắc để tưởng nhớ hàng triệu người mà cuộc sống của họ đã bị thay đổi hoàn toàn bởi chiến dịch tàn bạo này. Nó cũng là thời khắc của hi vọng. Sau 10 năm đàn áp mà ĐCSTQ dự định nghiền nát Pháp Luân Công trong ba tháng, vẫn có vô số người dân Trung Quốc tìm thấy được sự bình yên và sự hoàn thiện trong tâm hồn thông qua tu luyện và ngày càng có nhiều người hơn nữa hòa ái đứng ra bảo vệ quyền được làm điều này

Một lần nữa Washington DC sẽ đứng ra tổ chức những sự kiện tưởng niệm lớn này, bao gồm lễ mít tinh ngày 16 tháng 7 ở West Lawn của Tòa nhà Capitol Mỹ. Các thành viện Nghị viện sẽ tham gia với cộng đồng các nhà lãnh đạo để yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. Tối ngày 17 tháng 7, sẽ diễn ra buổi tưởng niệm bằng nến và được tiếp tục với một buổi hòa nhạc vào chiều ngày 19 tháng 7 để kêu gọi sự tự do ở Trung Quốc trước sự chứng kiến của hơn 5000 người.

Sự kiện chỉ có ở duy nhất Washington DC trong các sự kiện cho buổi tượng niệm năm nay là một chiến dịch có tên Triệu Phút Thiền Định, kêu gọi các cá nhân của tất cả các tín ngưỡng, sắc tộc bày tỏ sự hỗ trợ và tinh thần đoàn kết với Pháp Luân Công bằng việc đóng góp những thời gian ngồi thiền. Mọi người có thể ủng hộ Triệu phút Thiền định hoặc Cầu nguyện trực tuyến tại trang web Triệu phút thiền định hoặc trực tiếp tại Khu phố Quốc gia (the National Mall) vào ngày 19 tháng 7 (trên trục đường số 3 và số 4).

Bức hại vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc

Tại Trung Quốc, Lễ tưởng niệm Ngày mở đầu chiến dịch bạo lực đối với Pháp Luân Công bị theo dõi với mức độ an ninh cao độ; các báo cáo về bắt giữ, tra tấn và kết án một cách chuyên quyền, độc đoán vẫn liên tục cập nhật. Một bài viết gần đây, đề ngày 27 tháng 5 năm 2007 trên trang web chính thức trích dẫn những hoạt động gia tăng của các chi nhánh Phòng 610, một lực lượng cảnh sát nằm trên cả luật pháp, chống lại đệ tử tại địa phương khi gần đến ngày 20 tháng 7. Một bài khác trên trang web chính thức của Khải Đông, tỉnh Giang Tô cho biết, Phòng 610 của thị trấn đang củng cố nỗ lực chuyến hóa học viên Pháp Luân Công

Những nỗ lực kiểu này thường kết thúc bằng việc giam giữ và tra tấn các đệ tử, nhiều trường hợp dẫn tới cái chết. Như mới đây là trường hợp của cô Tôn Mẫn, bị bắt cùng với chồng là Vũ Dương (còn gọi là Vũ Chí Cương). Cả hai đều là người Nội Mông, mới chuyển tới Bắc Kinh. Theo nguồn tin từ Trung Quốc, ngày 22 tháng 4 năm 2009, hai vợ chồng đang phát đĩa DVD về Pháp Luân Công tại trung tâm mua sắm ở Quận Phong Đài, Bắc Kinh thì bị cảnh sát giữ lại và giải đến Đồn cảnh sát quận Ngưu Nhai.

Chỉ trong một ngày, cô Tôn đã bị chết. Báo cáo của cảnh sát gửi cho gia đình cô tuyên bố cái chết của Tôn do bị ngã, nhưng một nhân viên điều tra khám nghiệm tử thi nói rằng những vết thương của cô Tôn không hề giống với vết thương do bị ngã. Người nhà cô Tôn cho biết, quan sát cơ thể thấy có các vết thâm tím ở vùng thắt lưng và cổ, trên trán có những vết thương chảy máu và bị cháy vì dùi cui điện. Tôn là một trong 3,259 đệ tử Pháp Luân Công được xác nhận bị bức hại đến chết hoặc là nạn nhân của các hình thức tra tấn khác kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp năm 1999. Con số thực tổng số những người bị hại chết cao hơn rất nhiều.

Mặc dù bức hại vẫn tiếp diễn và nguy hiểm rình rập, nhưng đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn nỗ lực giảng rõ sự thật cho người dân về sự vô tội của họ và sự tàn bạo của cuộc bức hại mà họ phải đối mặt. Nỗ lực của các đệ tử gồm có xuất bản và phân phát tài liệu, tư liệu, đĩa VCD cho người dân trong nước, treo các biểu ngữ viết những điều tốt đẹp của Pháp Luân Công trên quảng trường công cộng hoặc trong công viên, và thúc đẩy phát triển phần mềm Pháp Luân Công cho phép người dân Trung Quốc phá vỡ an toàn sự phong tỏa mạng lưới internet của chính phủ, để họ có thể tự do truy cập thông tin.

Để có thêm thông tin về chiến dịch nhổ tận gốc đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc, xem bài Righteous Resistance.

MỌI THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Liên hệ: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 646-415-0998), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/15/109199.html
Đăng ngày: 16-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn so với nguyên bản.

Share