[MINH HUỆ 30-1-2017]

Tết truyền thống là thời gian mà các tiểu đệ tử trông đợi nhất trong năm, không chỉ vì được mặc áo mới, đội mũ mới, thắp đèn lồng, đốt pháo, mà còn có một việc đáng mừng nữa: Đó là chúc Tết Sư phụ! Đây cũng là dịp các tiểu đệ tử báo cáo những tiến bộ và khuyết điểm với Sư phụ, và những dự định cho tương lai.

Triệu Kha năm nay 6 tuổi, cô bé viết: “Con đã có thể thông đọc trôi chảy cuốn Chuyển Pháp Luân rồi. Bây giờ con cũng có thể viết lại ba bài thơ trong Hồng Ngâm, con dự định trước khi đi học tiểu học sẽ có thể viết được 20 bài trong Hồng Ngâm.”

Một đệ tử 10 tuổi viết: “Từ khi sinh ra đến nay con vẫn luôn học cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc nhỏ chưa biết chữ thì nghe mẹ đọc. Mẹ con mỗi ngày đều cùng với bà ngoại đả tọa một tiếng đồng hồ, tuy nhiên cũng có lúc lười biếng, nhưng sau này sẽ làm tốt hơn.”

Lời chúc của các tiểu đệ tử đến từ các khu vực dưới đây.

Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang (2); quận Giang Ngạn, thành phố Vũ Hán (2); hai anh em tiểu đệ tử ở Toại Ninh, Tứ Xuyên; Cát Lâm; quận Triều Dương, Bắc Kinh; huyện Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Tần Hoàng Đảo; thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh; thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; thành phố Nhạc Dương; Bắc Kinh; huyện Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/大法小弟子给师父拜年–341999.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share