Bài của học viên ở Belgiu

[MINH HUỆ 05-07-2009] Ngày 27 tháng 6 năm 2009, học viên Pháp Luân Công được mời tham gia Hoạt động ngày vì Thế giới được tổ chức ở Brugge, Belgium để giới thiệu Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tới công chúng. Lần đầu tiên các học viên tham gia hoạt động này là cách đây 3 năm. Kể từ đó, ban tổ chức đã chủ động liên lạc để mời các học viên tham dự thường niên.

2009-7-5-brugge01--ss.jpg
Học viên trình diễn các bài công pháp

2009-7-5-brugge02--ss.jpg

2009-7-5-brugge03--ss.jpg
Giảng rõ sự thật cho du khách trong Ngày vì Thê giới

Những học viên này dựng rạp màu vàng trên bãi cỏ để trưng bày ảnh về sự lan truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, sách Pháp Luân Đại Pháp, hình các bài công pháp cũng như rất nhiều loại tài liệu giảng rõ sự thật. Bên ngoài rạp, một số học viên trình diễn các bài luyện công, thu hút rất nhiều khách du lịch. Một số khác giải thích cho du khách hiểu Pháp Luân Công là gì và vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một người phụ nữ đi cùng cô con gái nhỏ vào rạp xem. Một học viên đưa cho bà bông hoa sen làm bằng giấy và kể cho bà nghe những câu chuyện đằng sau bông hoa sen này, từ chuyện Pháp Luân Đại Pháp là gì đến câu chuyện của cô bé Pháp Độ (Fadu). Cha của Pháp Độ đã bị bức hại đến chết chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai mẹ con rất xúc động. Người học viên gợi ý họ có thể kể câu chuyện về Pháp Độ bé nhỏ khi được hỏi về hoa sen để nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Điều này sẽ giúp sớm chấm dứt cuộc bức hại. Người mẹ trẻ nói với con gái, “Chúng ta chắc chắn sẽ làm vậy. Chúng ta sẽ nói cho mọi người biết.” Cô bé đồng ý. Người mẹ nói thêm: “Chúng ta sẽ nói cho người khác biết ngay cả khi không có bông hoa sen này.”

Một người đàn ông từng sống ở Trung Quốc cho biết bản thân đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người tập khí công ở công viên. Nhưng điều làm ông ta thấy khó hiểu đó là Pháp Luân Công cũng giống như các môn khí công khác. Vậy tại sao nó lại bị bức hại tàn ác đến vậy trong khi các môn phái khác được coi là hợp pháp? Một học viên giải thích: “Bởi vì nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn và nó mang lại lợi ích sức khỏe cho người tu tập. Năm 1999 đã có hơn 100 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công. Điều này khiến Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lo sợ. Năm 1996, ĐCSTQ bắt đầu bịa đặt, vu khống, phỉ báng Pháp Luân Công.” Ngày 20 tháng 7 năm 1999, bất chấp sự hòa ái và thiện chí của lượng lớn các học viên, ĐCSTQ độc tài đã mở chiến dịch bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công.

Người này nói tiếp, ông đã luôn tìm kiếm ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Cuối cùng ông đã biết được những cái hay của Đại pháp, học được vài nội dung trong sách của Đại Pháp, sự thật về tu luyện và nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Trước khi ra về, ông ta bày tỏ sự đánh giá cao của mình đối với việc giải thích tận tình của các học viên để giúp ông hiểu về Pháp Luân Công. Ông cho biết ngay khi về nhà sẽ học Nó nhiều hơn.

Một du khách đến rạp xem và nói rằng bản thân đang tập một môn khí công, nhưng sau khi xem trình diễn các bài công pháp cảm thấy Pháp Luân Công rất thú vị. Ông ta đọc áp phích trưng bày rồi hỏi về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Sau đó, đã hỏi lại chi tiết về bài công pháp thứ 5 “Thần thông gia trì Pháp” và sách Chuyển Pháp Luân. Người đàn ông này cũng chia sẻ nhận thức của mình về việc “Tuân thủ tu luyện chuyên nhất” và “Chấp trước vào vấn đề hút thuốc” Sau khi nghe kinh nghiệm của một học viên đã bỏ thói quen hút thuốc trong 30 khi bắt đầu tu luyện như thế nào, vị khách du lịch này thừa nhận cách các học viên tu luyện vượt xa những gì ông ta biết. Ông nói sẽ học Pháp trực tuyến và hi vọng sẽ tìm thấy con đường tu luyện chân chính đưa lên cao tầng. Ông mong đạt lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nhìn thấy đồ hình Pháp Luân, một người phụ nữ nói, bà ấy biết đây là một biểu tượng rất cổ xưa nhưng hình chữ Vạn khiến bà nhớ đến Chiến tranh Thế giới thứ 2. Một học viên giải thích cho bà hiểu Pháp Luân (bánh xe Pháp) là gì và nói thêm: “Giờ bà có thể nói cho người khách hiểu ý nghĩa chính xác của biểu tượng này.” Người phụ nữ đồng ý “Tất nhiên rồi nhưng trước tiên tôi cần phải hiểu nó rõ hơn nữa.”

Một nam thanh niên nhìn thấy huy hiệu Pháp Luân trên áo học viên Pháp Luân Công. Anh ta nói: “Nó khiến tôi thực sự bị thu hút.” Một học viên dẫn người này tới xem áp phích minh họa Đồ hình Pháp Luân. Người học viên đó đã đọc một vài đoạn trong Chuyển Pháp Luân để giải đáp các thắc mắc của anh ta. Họ đã có một cuộc trao đổi thú vị. Cuối cùng, người thanh niên đó nói “Tôi sẽ tải sách Chuyển Pháp Luân ở trên mạng về đọc kỹ càng hơn.”

Một giáo viên cấp 2 đọc áp phích ảnh trưng bày và xem những bông hoa sen tuyệt đẹp làm bằng giấy. Cô nghĩ rằng những bông hoa này không chỉ đẹp bề ngoài mà còn đẹp bởi chính ý nghĩa bên trong. Cô nói sẽ kể cho học sinh của mình biết về bông hoa cũng như câu chuyện liên quan đến nó. Cô ấy đã mời học viên Pháp Luân Công đến trường để giới thiệu Đại Pháp và hướng dẫn học sinh tập luyện công. Các học viên vui vẻ nhận lời.

Toàn bộ hoạt động quảng bá Pháp Luân Công đồng thời cũng mang lại lợi ích rất lớn cho các học viên. Loretta xúc động nói “Khi giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp với mọi người, sức mạnh của sừ từ bi của Đại Pháp khiến trái tim tôi tràn ngập sự biết ơn. Trạng thái thăng hoa như thế trong Đại Pháp tuyệt diệu không gì sánh nổi.” Cô Pan cho biết, trình diễn các bài công pháp tạo cảm giác thần thánh hơn rất nhiều so với việc cô thường tập một mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/5/204027.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/9/109023.htm
Đăng ngày: 11-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn so với nguyên bản.

Share