Bài viết của Vũ Thanh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-8-2016] Tôi đã không xem tivi trong một thời gian dài. Sau đó tình cờ tôi đã xem một chương trình Hẹn hò Tốc độ được nhiều người ưa chuộng và xem nó liên tục gần 2 tiếng rưỡi. Tôi bắt đầu cảm thấy tê mắt và có triệu chứng buồn nôn. Cuối cùng tôi tắt tivi đi. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ về chương trình này và không thể bình tâm xuống được.

Tôi cảm thấy buồn nôn cả ngày và không thể tĩnh tâm học Pháp. Tôi hướng nội và nhận ra chấp trước vào tình của mình. Tôi tiếp tục hướng nội và nhận ra rằng mình đang truy cầu một cuộc sống tốt đẹp.

Đêm đó, tôi có một giấc mơ, trong mơ một số người trẻ biến dị đuổi theo tôi và tôi ở trong tình trạng nguy hiểm. Cuối cùng, tôi vật lộn để thoát được và cố gắng ẩn trốn trong một hang động. Có một con ma lớn đội một cái mũ và mặc áo giáp ở trong đó. Nó không để tôi đi và tôi cảm thấy mình nghẹt thở. Tôi kêu lớn nhờ Sư phụ giúp, sau đó thì nó đã biến mất. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã bị can nhiễu và tôi đã chiêu mời ma đến.

Ngày hôm sau tôi nghe băng ghi âm Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm qua mạng Internet [dành cho học viên] Đại lục thường niên lần thứ 12. Một bài chia sẻ nói về một học viên đã làm tốt trong mọi khía cạnh nhưng cô ấy luôn có những vấn đề về sức khỏe. Cô ấy đau đớn và khó có thể chịu đựng được nó. Cô ấy lúng túng vì nó xảy ra lặp đi lặp lại. Cô ấy hỏi Sư phụ tại sao điều này lại xảy đến với mình mặc dù bản thân cô là một học viên chân tu. Cô có thiếu sót gì? Từ điểm hóa của Sư phụ mà sau đó cô ấy đã nhớ lại chấp trước căn bản của mình, đó là truy cầu một cuộc sống tốt đẹp. Chính là cô ấy muốn dùng Đại Pháp để đạt được một cuộc sống tốt đẹp. Khi cô ấy nhận ra điều này, sự đau đớn của cô gần như hoàn toàn biến mất.

Nghe trải nghiệm của học viên này, tôi đột nhiên hiểu ra rằng mình cũng có một chấp trước tương tự. Tôi đã từng bị bức hại trong nhiều năm trước và thấy khốn khổ. Tôi oán hận chồng mình và cảm thấy anh ấy thiếu cố gắng. Tôi cũng hy vọng rằng con trai mình sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi nhận ra chấp trước của bản thân là muốn họ tốt để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Tôi có những chấp trước khác, như sợ mất mát, sợ mất thể diện, v.v.. Những chấp trước này là trên bề mặt. Tuy nhiên, nó như thể là tôi chỉ cắt tỉa cành. Cho nên mặc dù đã cắt tỉa nó đi nhưng gốc rễ vẫn còn đó, và nó vẫn sẽ mọc ra. Chấp trước căn bản đó chính là tôi truy cầu một cuộc sống tốt đẹp trong xã hội con người.

Sư phụ giảng:

“Vậy chấp trước căn bản ấy là gì? Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi. Nhưng người ta đến thế [gian] là do nhân duyên đã quyết định đường đời con người và những được-mất trong đời con người; lẽ nào quan niệm của con người lại có thể quyết định từng quá trình trong đời người được? Do vậy cái gọi là ‘những theo đuổi và nguyện vọng tốt đẹp’ ấy cũng đã trở thành những truy cầu chấp trước thật đau khổ mà vĩnh viễn không đạt được.” (Tiến đến viên mãn, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi thường nghe nói rằng những học viên khác rất dũng mãnh tinh tấn, trong khi tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và gặp rất nhiều can nhiễu. Nhìn lại thì tất cả những khổ nạn đó đều liên quan đến chấp trước có được một cuộc sống tốt đẹp của tôi. Và cựu thế lực đã lợi dụng điều đó để can nhiễu tôi.

Bây giờ tôi thấy hạnh phúc và điềm tĩnh. Tôi biết ơn bài chia sẻ đã giúp tôi tìm thấy chấp trước căn bản của mình. Giờ tôi không còn sợ khổ nạn nữa.

Hôm nay một đồng tu đến thăm tôi, và tôi nhận ra rằng Sư phụ đang dùng lời của cô ấy để giúp tôi nhận ra chấp trước lười biếng, hoài nghi, có tư tưởng tiêu cực, v.v.. Tất cả những thứ đó đều phải được quy chính. Tôi phải đồng hóa với Đại Pháp, và chúng sinh trong thế giới của tôi sẽ được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/11/332789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/5/158562.html

Đăng ngày 4-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share