Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-8-2016] Trong nhiều năm, tôi gặp khó khăn trong việc giữ mình thanh tỉnh trong khi học Pháp hoặc phát chính niệm, như thể các sinh mệnh trong không gian khác đang can nhiễu tôi. Một lần, sau khi ngủ gục trong lúc học Pháp, cuốn sách của tôi bị rơi xuống văng ra xa bảy tám mươi cen-ti-mét. Tôi nhận thấy nhiều học viên xung quanh mình cũng gặp vấn đề tương tự.

Tôi chưa bao giờ từ bỏ tu luyện khi gặp can nhiễu. Tôi tin rằng, miễn là chúng ta làm theo các chỉ dẫn của Sư phụ, chúng ta sẽ vượt qua bất kỳ can nhiễu nào, vì vậy tôi tích cực tìm kiếm các giải pháp. Tôi cố gắng phát chính niệm thời gian dài để loại bỏ cơn buồn ngủ, nhưng vì tôi không thể tập trung nên đôi khi tôi cảm thấy buồn ngủ ngay sau đó.

Gần đây, sau khi đọc các bài chia sẻ liên quan đến phó ý thức, tôi nhận ra rằng mình cần phải tăng cường chủ ý thức của mình trong khi học Pháp và khi phát chính niệm.

Sư phụ giảng:

“tự họ cứ mê mê muội muội mãi, tinh thần không có khởi lên được. Lúc ấy phó ý thức, [và] các tín tức ngoại lai sẽ can nhiễu đến họ.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Lúc ấy tinh thần của chủ nguyên thần của họ đã khởi lên” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

“Pháp Luân Đại Pháp nhắm thẳng vào chủ ý thức mà tu luyện; người tu luyện cần tu tâm của mình một cách tỉnh táo, vứt bỏ hết thảy các chấp trước, đề cao tâm tính của bản thân mình.” (Chương I: Đặc điểm của công pháp, Đại Viên Mãn Pháp)

Tôi hi vọng rằng chúng ta có thể xem trọng việc này và thật sự tu luyện bản thân để loại bỏ các hình thức can nhiễu của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/14/332875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/8/158596.html

Đăng ngày 3-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share